Ninh Bình : Ngân Vang Tiếng Chuông Tỉnh Thức Giữa Mùa Phật Đản PL.2570 Tại Chùa Trúc Lâm Đức Long

PGĐS – Mỗi mùa Phật đản về lại dệt nên những duyên lành muôn thuở. Trong không khí thiêng liêng của mùa đản sinh năm nay, tiếng chuông chùa Trúc Lâm Đức Long (Ninh Bình) lần đầu tiên ngân vang giữa trời quê thanh bình, hòa cùng niềm hoan hỷ của hàng ngàn con tim hướng Phật. Một không gian thấm đẫm đạo tình, nơi những giá trị từ bi và trí tuệ của Phật giáo Việt Nam một lần nữa được tôn vinh, kết nối và lan tỏa.
Sáng ngày 21 tháng 05 năm 2026 (nhằm ngày 05/04 năm Bính Ngọ), trong niềm hoan hỷ đón mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni – Phật lịch 2570 – bậc Đạo sư khai mở con đường giác ngộ cho nhân thiên, chùa Trúc Lâm Đức Long đã long trọng tổ chức chuỗi sự kiện diệu ý nghĩa: Đại lễ Phật Đản, Khánh thành Lầu chuông – Khai thanh Đại hồng chung và Kỷ niệm 5 năm kiến tạo lầu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại lễ là kết tinh của mạch nguồn duyên lành, từ sự quan tâm, đồng hành của Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chính quyền các cấp, cùng thắng duyên đặc biệt khi được Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Đại biểu Quốc hội khóa 16 – phát tâm hỉ cúng quả Đại hồng chung nặng hơn nửa tấn đồng. Dưới sự chèo lái, lo toan của Sư cô Trụ trì Thích Lâm Tường, cùng sự đồng lòng vun quén của nhân dân và tín đồ Phật tử, công trình lầu chuông đã viên mãn hoàn thành sau hơn một năm khẩn trương kiến tạo.

Buổi lễ diễn ra trong không gian thanh tịnh và thiêng liêng. Nghi thức cung rước chư Tôn đức và quý vị quan khách quang lâm lễ đài, niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ – Đạo kỳ và phút nhập từ bi quán đã mở đầu cho một ngày hội tâm linh trang nghiêm, dâng trọn lòng thành cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và nhân dân lạc nghiệp.

Đại lễ được cung đón sự quang lâm chứng minh của Chư tôn đức giáo phẩm cao cấp: Hòa thượng Thích Thiện Hưởng (Ủy viên HĐTS TW, nguyên Phó Trưởng ban TT BTS PG tỉnh Ninh Bình); Thượng tọa Thích Minh Đức (Ủy viên HĐTS TW, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Sơn La, Trụ trì Tổ đình Phúc Khánh – Hà Nội); Thượng tọa Thích Quảng Bảo (Phó Trưởng BTS PG tỉnh Ninh Bình); Đại đức Thích Thanh Thuận (Trưởng Ban Đại diện Phật giáo liên xã Bình Lục); Ni trưởng Thích Đàm Thủy; Ni trưởng Thích Đàm Đạt, cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chốn tự viện trong và ngoài tỉnh.
Về phía chính quyền và các ban ngành, có sự hiện diện của bà Lê Thị Thanh Hà (Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam), ông Nguyễn Đức Bình (Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam), ông Nguyễn Đức Dũng (Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Dân tộc – Tôn giáo), cùng các lãnh đạo đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bình Lục và xã Nam Minh.

Đặc biệt, nét đẹp nhân văn và tinh thần đại đoàn kết dân tộc của người Việt càng tỏa sáng khi đại lễ đón nhận sự tham dự và chúc mừng từ Ban Mục vụ Giáo xứ Chợ Nội (tôn giáo bạn). Sự hiện diện này là minh chứng sống động cho sự giao hòa, gắn kết giữa đạo và đời, nơi những người con chung một cội nguồn quê hương cùng sẻ chia niềm vui văn hóa, tôn giáo thanh 

Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm, thành kính lắng nghe Thượng tọa Thích Quảng Bảo tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Lời thông điệp nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa hợp của Đức Phật, đồng thời khuyến tấn hàng Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, phụng sự nhân sinh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Dấu ấn thiêng liêng và xúc động nhất của đại lễ chính là nghi thức cắt băng khánh thành lầu chuông và khai thanh đại hồng chung. Sau hơn một năm góp gạch chung tay, đón nhận biết bao tâm huyết, sức lực vun bồi công đức của chư Ni, Phật tử và sự hộ trì của các nhà hảo tâm như ông Phạm Bá Cương (Đền Cửu Tỉnh), gia đình bà Lê Thị Nguyệt, gia đình ông Lê Công Minh, gia đình ông Trần Thế Anh… công trình lầu chuông nay đã đứng sừng sững, viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên.
Khi tiếng chuông đầu tiên ngân vang giữa không gian, cả đất trời như lắng đọng. Tiếng chuông chùa Việt Nam từ ngàn đời nay không đơn thuần là âm thanh của một khí cụ, mà là tiếng lòng của từ bi, là lời thức tỉnh hướng thiện, nhắc nhở mỗi người quay về nương tựa Tam bảo, sống đời tỉnh thức, yêu thương và gieo duyên lành cho muôn người.
Cũng trong dịp này, nhà chùa đã long trọng tổ chức kỷ niệm 5 năm hoàn thành lầu Quán Thế Âm Bồ Tát – một công trình tâm linh giàu ý nghĩa. Trong suốt 5 năm qua, hình ảnh Đức Quán Thế Âm từ bi, đứng che chở giữa khuôn viên chùa đã trở thành điểm tựa tinh thần, bến đỗ bình an cho đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương. Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật, tình thương bao la của Ngài luôn là nguồn động viên lớn lao để những ai tìm về cửa Phật đều cảm thấy nhẹ lòng, cầu nguyện sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Đại lễ Phật đản và khánh thành lầu chuông tại chùa Trúc Lâm Đức Long đã khép lại, nhưng dư âm của tiếng chuông đại đồng và tinh thần nhân văn của đạo Phật sẽ còn vang vọng mãi. Đó chính là dòng chảy văn hóa tâm linh bất tận, tiếp tục khơi trong gạn đục, làm giàu đẹp thêm bản sắc và tâm hồn của dân tộc Việt Nam
Một số hình ảnh ghi nhận : 
Tin/Ảnh: Thích Hải Thịnh 

Bài viết liên quan

Phản hồi