Nhạc sĩ Minh Dương: “Mười Lạy Mẹ Cha” – Tiếng gọi từ trái tim trong mùa Vu lan

Vào dịp Vu lan, những ca khúc về cha mẹ, tình cảm gia đình luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Ngoài những ca khúc quen thuộc, nhiều nhạc sĩ đã có những sáng tác mới rất xúc động thể hiện sự tri ân của con cái dành cho đấng sinh thành. Với giai điệu dịu dàng, lời bài hát thấm đượm tình thương và lòng biết ơn “Mười Lạy Mẹ Cha” của nhạc sỹ Minh Dương là một thông điệp về tình thương, lòng hiếu thảo trong mùa Vu lan.

Trong không gian tâm linh của người Việt Nam, mùa Vu lan là một thời điểm quan trọng để tri ân và tưởng nhớ ông bà, cha mẹ. Được thể hiện thông qua nhiều hình thức tôn kính như cúng lễ, lễ hội và các hoạt động từ thiện, Vu lan còn được thể hiện qua âm nhạc, với ca khúc ý nghĩa dành tặng những đấng sinh thành.

Chủ đề rất quen thuộc về cha mẹ đã được biết bao nghệ sĩ khai thác thành công với chất liệu âm nhạc trữ tình, nhưng nhạc sĩ Minh Dương vẫn quyết tâm đưa vào những ca từ, ngôn ngữ âm nhạc đến lối hòa âm với những chất liệu âm nhạc dân gian gần gũi nhất, dễ đi vào lòng công chúng.

Nhạc sĩ Minh Dương cho biết: “Đây là ca khúc rất giản dị mà anh muốn dành cho cha mẹ, thể hiện nỗi nhớ thương của người con xa quê hương, nhớ về những ngày thơ ấu êm ấm trong vòng tay mẹ, tay cha. Hình ảnh người mẹ gầy tần tảo sớm khuya, luôn hy sinh vì các con, người cha vất vả khuya sớm, hiện lên đầy bình dị và ấm áp trong ca khúc của nhạc sĩ.” Kính lạy Cha! Kính lạy Mẹ! cũng là lời tri ân những người đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành.

“Một lạy, ơn mẹ sinh ra… cho con tất cả tấm thân hình hài. Hai lạy, một lòng kính cha. Ơn sâu nghĩa cả mà cha không nói một lời. Lạy thứ ba, nhớ giọt đèn khuya, chỗ ướt cha nằm, mẹ hát ru con…” Những câu hát như những lời cám ơn… Cám ơn Cha Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ; về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt hơn mấy mươi năm qua… Cảm ơn Cha cho con chân cứng đá mềm, Cha gồng mình làm điểm tựa cho con, tiếp cho con thêm niềm tin và nghị lực để con vững tâm bước vào đời…

Với những ca từ chắt chiu và ý nghĩa trong “Mười Lạy Mẹ Cha”, một tác phẩm âm nhạc mang đậm tinh thần tôn kính, tri ân và sự cảm kết của người con. Giai điệu dịu dàng, lời bài hát thấm đượm tình thương và lòng biết ơn, ca khúc mang lại cho người nghe cảm giác yên bình và ấm áp. Bài hát như không chỉ như một lời tâm sự, là tấm gương cho thấy lòng hiếu thảo, lòng biết ơn trong mùa Vu lan mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhạc sĩ Minh Dương chia sẻ: “Tôi mong rằng ca khúc sau khi được lan tỏa ngoài việc tri ân bày tỏ lòng thành kính đến công ơn của cha mẹ, còn sẽ một phần hướng thiện trong tâm của những người con đã, đang, và sắp lầm lỡ, thấy được tình cha, tình mẹ mà tu tâm báo hiếu. Cũng như nhắc nhở mỗi con người chúng ta: Sông sâu có nguồn xin đừng chớ quên. Ai còn cha mẹ trên đời xin đừng làm cha mẹ đau buồn , để đến khi sao lặn, trăng tà rồi thì quặt thắt ruột đau lại càng thêm đau.

Đặc biệt, mùa Vu lan trong Đạo Phật cũng là thời gian ý nghĩa để tạo cơ hội cho người Phật tử thể hiện tình thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ cũng như học hỏi và thực hiện những hành động từ thiện. Qua đó, họ cũng có cơ hội tiến gần hơn đến sự giác ngộ và làm cho tâm hồn trở nên thanh khiết và an lạc. Đây không chỉ là dịp để tri ân và tưởng nhớ người đã qua đời mà còn là cơ hội để học hỏi và tiến xa hơn trên con đường giác ngộ.

https://www.youtube.com/watch?v=oknMKKb6MWY

Tác giả: Minh Anh

Bài viết liên quan

Phản hồi