Nghệ An: Văn phòng GHPGVN tỉnh phối hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển xây dựng Minh Thành và Chùa Linh Sơn ủng hộ cứu trợ trong tâm điểm bão lũ

PGĐS – Ngày 27 tháng 9 năm 2025, phái đoàn Văn phòng GHPGVN tỉnh Nghệ An do Đại đức Thích Minh Hải – Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh, Thành viên Hội đồng Tư vấn Dân tộc Tôn giáo và Đối ngoại UBMTTQVN tỉnh, cùng Bà Nguyễn Thị Hoài – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển xây dựng Minh Thành và Sư thầy Thích Diệu Thành – Trụ trì Chùa Linh Sơn (Núi Voi), Hải Phòng và Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã đến thăm và tặng quà, hỗ trợ đồng bào xã Nhôn Mai khắc phục thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua và ứng phó với cơn bão số 9, số 10 đang đi qua.

Được biết, Nhôn Mai là xã biên giới phía Tây của Tổ quốc, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Mai Sơn và Nhôn Mai (cũ). Xã có 21 bản với 1.431 hộ dân; trong đó có đến 760 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo, giao thông hạ tầng và đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và số 5 (Kajiki) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đồng bào sinh sống tại vùng núi phía Tây của tỉnh. Với tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đoàn đã vượt núi băng rừng hàng trăm km hiểm nguy sạt lở, giao thông cách trở khó khăn, ngay trong tâm điểm của cơn bão 9 và số 10, mưa lớn lũ từ thượng nguồn và Lào đổ về dâng cao. Nhưng với tình cảm sẻ chia, đồng hành cùng bà con dân tộc vùng lũ; Đoàn đã đến Trụ sở xã Nhôn Mai và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nhôn Mai, tại các điểm; Đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng những suất quà gồm tiền mặt và hiện vật, nhu yếu phẩm.

Đón tiếp Đoàn có Ông Vi Văn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhôn Mai, cùng Cán bộ địa phương xã; Ban Giám hiệu Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai, cùng Cán bộ giáo viên nhà trường. Dịp này, Đoàn đã trực tiếp trao 150 suất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề, mỗi phần quà gồm 1.000.000đ tiền mặt và bánh kẹo, nhiều nhu yếu phẩm khác. Đối với người dân vùng lũ vừa trải qua mất mát, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu giữa lúc khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm và trao tặng bếp ăn bán trú 5.000.000đ, 02 tạ gạo cùng nhiều bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho các cháu đang học tại trường với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Tại đây Đại đức Thích Minh Hải và Bà Nguyễn Thị Hoài, Sư thầy Thích Diệu Thành cùng các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người dân, chia sẻ với những mất mát mà bà con phải gánh chịu, đồng thời trao quà Tết trung thu đến các em học sinh. Dưới đây là một số ảnh được ghi nhận từ tâm bão số 10 của Đoàn đi trao gửi về:

Một số hình ảnh ghi nhận:

    

Minh Hải

Bài viết liên quan

Phản hồi