Mùa Phật Đản Chùa Linh Quang – Thỉnh Một Nhành Sen, Góp Gạch Xây Nhà Tổ

PGĐS – Trong không khí hân hoan của người con Phật hướng về ngày Đản sinh, khi những đóa sen hồng bắt đầu hé nở báo hiệu một mùa Phật Đản an lành, Chùa Linh Quang (xã Bình Minh, Hà Nội) chuẩn bị khoác lên mình diện mạo của sự giao thoa văn hóa đầy chiều sâu. Không chỉ dừng lại ở những nghi lễ truyền thống, Đại lễ Phật Đản PL. 2570 năm nay sẽ trở nên đặc biệt hơn với không gian nghệ thuật mang tên “Sen khai Diệu Ngọc – Bút họa Diệu Bảo”. Đây là nhịp cầu tâm linh, nơi nét mực thiền gieo duyên công đức, góp gạch xây dựng ngôi Nhà Tổ thiêng liêng.
Bức tranh văn hóa Việt Nam vốn luôn lấp lánh sắc màu của Phật giáo – một tôn giáo đồng hành cùng dân tộc qua nghìn năm thăng trầm. Hình tượng hoa sen, biểu tượng của sự thuần khiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, chính là hiện thân cho cốt cách của bậc chính đẳng chính giác.
Tại sự kiện lần này, hình ảnh hoa sen ấy sẽ được tái hiện một cách sống động và tràn đầy năng lượng tỉnh thức dưới bàn tay của họa sĩ Phật tử Ngô Bình Nhi (Pháp danh: Diệu Ngọc). Trên nền giấy Dó mộc mạc mang hồn cốt dân tộc, những nét vẽ mực nho uyển chuyển sẽ gọi dậy vẻ đẹp thanh cao của loài hoa đạo, mỗi nét bút là một hơi thở chánh niệm, mỗi nhành hoa là một lời tán thán công đức vô lượng của Đức Thế Tôn.
Cái hay, cái đẹp của sự kiện còn nằm ở sự hòa hợp tuyệt mỹ giữa “Họa” và “Chữ”. Nếu họa sen là hình ảnh, thì những nét thư pháp của Sư Bác Diệu Bảo chính là linh hồn, là lời cầu nguyện bình an được hữu hình hóa. Từng nét chữ rồng bay phượng múa, thấm đẫm triết lý nhân sinh và lòng từ bi sẽ được khai bút trực tiếp trên mỗi tác phẩm.
Thư pháp không chỉ là nghệ thuật thị giác, mà là “tâm truyền tâm”, mang theo tâm nguyện chúc phúc, gieo vào lòng người thưởng lãm hạt giống của sự an yên và thiện lành.
Mỗi bức tranh được quý Phật tử phát tâm thỉnh về không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cho không gian sống, mà còn mang ý nghĩa cao cả: “Gieo duyên công đức – Xây dựng Nhà Tổ”. Đây là hành động thiết thực để hộ trì Tam Bảo, góp phần gìn giữ và phát triển chốn già lam Linh Quang thêm trang nghiêm, tố hảo. Tấm lòng thành kính của người thỉnh tranh chính là những viên gạch hồng xây đắp nên di sản văn hóa, tâm linh cho muôn đời sau.
Trân trọng kính mời quý thiện nam, tín nữ và những tâm hồn yêu nghệ thuật cùng về với Chùa Linh Quang vào sáng Chủ Nhật, ngày 17/05/2026 (tức mùng 01/04 Âm lịch) để đắm mình trong không gian thiền vị, thưởng lãm nét mực của lòng từ và thỉnh về cho mình những nhành sen bình an. Hãy để mùa Phật Đản năm nay không chỉ là mùa của những lễ nghi, mà còn là mùa của sự lan tỏa cái đẹp, lòng nhân ái và tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc Việt.
Thật vậy hành trình nghệ thuật “Sen khai Diệu Ngọc – Bút họa Diệu Bảo” không chỉ nằm ở hình hài một bức tranh, mà đọng lại sâu sắc trong tâm thức mỗi người về sự tiếp nối dòng chảy của Phật giáo Việt Nam.
Từng nét bút thư họa sen của họa sĩ Diệu Ngọc như một sự nhắc nhớ về bản tính thanh tịnh sẵn có trong mỗi con người, trong khi những dòng thư pháp của Sư Bác Diệu Bảo lại là lời răn dạy, là tâm nguyện bình an được trao gửi từ cửa Thiền. Sự kết hợp này chính là sự hòa quyện giữa Đời và Đạo, giữa cái đẹp hữu hình của nghệ thuật và cái tâm vô hình của người tu sĩ. Khi một tác phẩm được hoàn thiện, đó cũng là lúc sự rung động của lòng từ bi được lan tỏa, vượt ra khỏi khuôn viên chùa Linh Quang để len lỏi vào từng gia đình, từng ngõ ngách của đời sống thường nhật.
Việc quý Phật tử phát tâm công đức thông qua việc thỉnh tranh mang một tầng ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là một viên gạch hồng góp phần dựng xây ngôi Nhà Tổ – nơi lưu giữ hồn cốt của tông môn, nơi tổ tiên anh linh và các bậc tổ sư nương tựa để tiếp tục soi sáng con đường tu tập. Đây chính là hành động “Hộ trì Đạo pháp” thiết thực nhất, giúp cho ngọn đèn trí tuệ của Đức Thế Tôn mãi mãi soi rạng, cho Phật giáo Việt Nam luôn trường tồn và đồng hành cùng dân tộc qua muôn vạn thế hệ.
Ước mong sao, những nét mực thiền ấy sẽ không chỉ nằm trên giấy Dó, mà sẽ trở thành những hạt giống thiện lành, nảy nở thành hoa sen trong tâm thức của mỗi chúng ta. Để rồi, khi bước ra khỏi không gian đại lễ, mỗi người Phật tử đều mang theo một “đóa sen lòng”, cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới an lạc, giàu lòng nhân ái, đúng như tinh thần từ bi hỷ xả mà Đức Phật đã truyền trao.
THÔNG TIN SỰ KIỆN TỔ CHỨC NGÀY CHỦ NHẬT
Thời gian: 07:30 – Sáng Chủ Nhật, ngày 17/05/2026.
Địa điểm: Chùa Linh Quang, Thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, TP. Hà Nội.
Liên hệ: Phật tử Diệu Ngọc (SĐT: 0942625368).
Tin/Ảnh : Trang Vân
Phản hồi