Long An: Đêm thiền trà Có mặt cho nhau chùa Pháp Thạnh – Chủ đề: “Yên”

PGĐS – Hòa trong không khí của tuần lễ tri ân Nhà Giáo Việt Nam 20/11.  Vừa qua tối ngày 19/11/2022 (nhằm ngày 26/10/ Nhâm Dần) Chùa Pháp Thạnh tọa lạc ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã diễn ra đêm Thiền trà có mặt cho nhau với chủ đề: “Yên”.

Quang lâm tham dự có: Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Trưởng ban Trụ trì Tổ đình Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Nhuận Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Long An, Phó trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa; Đại đức Thích Thiện Trực – Uỷ viên BTS, phó ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Long An, phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Từ Thiện xã hội GHPGVN huyện Đức Hòa cũng là Trưởng ban tổ chức đêm Thiền trà; Đại đức Thích Huệ Thông – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Long An.

Cùng Chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa và đoàn thanh niên huyện Đức Hòa, xã Hựu Thạnh với 150 hật tử đồng trở về tham dự buổi Thiền trà.

 

Trước khi cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm khai mạc buổi lễ Đại đức Thích Tuệ Quang và Sư cô Thích Nữ Huệ Ngiêm đồng điều xướng chương trình đã thỉnh 3 tiếng chuông mời toàn thể đại chúng an trú trong chánh niệm mở đầu đêm thiền trà. Trong không  gian tĩnh lặng, Đại đức Thích Tuệ Quang xướng đọc bài kệ chuông đưa mọi người trở về với giây phút thực tại.

Được biết đây cũng là lần đầu tiên Chùa Pháp Thạnh tổ chức đêm thiền trà cũng là dịp để mọi người cùng ngồi lại bên nhau sau 2 năm dài ảnh hưởng từ dịch bệnh, ngồi yên để quán chiếu sâu sắc về hơi thở nhằm dễ dàng kết nối tình huynh đệ, tương thông giữa con người với nhau.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Thiện Trực đã nhắc về ý nghĩa : “ Chén trà tượng trưng cho thân của chúng ta, nước trà tượng trưng cho tâm, khi tâm sân ly trà nổi cặn, khi tâm tĩnh tịnh ly trà sẽ trong…”. Giống như một cái chén chứa đầy trà tâm ta cũng như thế, nó có thể chứa đầy những suy nghĩ lăng xăng của tâm xao động, hoặc sự trong sáng tĩnh lặng của tâm giác ngộ, điều khó là làm sao ta có thể nhận biết được cả hai tâm ấy như chúng đang là và ý thức được trạng thái trong tâm của mình. Cuối lời đại đức xin cảm ơn Chư tôn đức và quý phật tử đã trở về tham dự buổi thiền trà đúng với chủ đề Yên “có mặt cho nhau”.

Đặc biệt lời đúc kết nhắn nhủ của chủ tọa đại đức Thích Lệ Duyên trong buổi thiền trà với tất cả thiền sinh rằng thưởng trà là một cách, trà giúp chúng ta tỉnh táo, trà giúp chúng ta tỉnh thức, nước trà rửa tâm, tâm như gương sáng nên có những người chỉ cần có một thời khắc ngắn thôi của một tách trà mà bước ra vạn điều phồn tạp của cuộc sống để lắng nghe những âm thanh vi diệu trong chính trái tim của chúng ta. 

Chúng ta hãy tạm gác bỏ lại những âu lo, rủ bỏ mọi phiền não để kết thêm những thiện duyên, những người bạn thiện lành, nhờ tách trà trong mà chúng ta tìm được những người bạn tri kỉ, thong dong trải lòng mặc cho thời gian trôi qua. Tri kỉ thì rất khó gặp mà trà kỉ thì càng khó tìm, hiểu được mình, hiểu người, hiểu trà, hiểu đạo đôi khi một chữ hiểu làm chúng ta phải học cả cuộc đời. 

Đường đời vạn nẻo kiếp kiếp tìm tìm cũng rồi, để tìm về một chốn bình yên, ở nơi đây luôn có một chốn bình yên đón chào tất cả bạn trẻ cùng quý phật về tham dự đó là Chùa Pháp Thạnh.

 

Thở vào tâm tĩnh lặng,

Thở ra miệng mỉm cười,

An trú trong hiện tại,

Giờ phút đẹp tuyệt vời.

Buổi lễ khép lại với bản thiền ca Sống Vui được ca sĩ Diệu Đan thể hiện trong niềm hân hoan, hỷ lạc và biết ơn vô hạn của toàn thể đại chúng.

Nhân đây Chùa Pháp Thạnh đã trao 60 phần quà gồm gạo, mì cùng một số nhu yếu phẩm khác. Dưới đây là một số ảnh ghi nhân được tại buổi lễ:

           

Bài viết liên quan

Phản hồi