Lắng đọng lễ Bông hồng cài áo mùa Vu Lan tại Trường hạ chùa Hồng An, Nho Quan, Ninh Bình

Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, ngày 4/7 năm Bính Ngọ, tại Trường hạ chùa Hồng An, Nho Quan, Ninh Bình đã trang nghiêm diễn ra Lễ Bông hồng cài áo – Vu Lan báo hiếu, với sự tham dự của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, hành giả an cư cùng hàng ngàn nam nữ Phật tử gần xa.
Mùa Vu Lan trở về là dịp để mỗi người con lắng lòng tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; tri ân tổ tiên và những bậc ân nhân đã nâng đỡ mình trong cuộc đời. Giữa chốn già lam thanh tịnh, trong tiếng kinh cầu và không khí trang nghiêm của đạo tràng, lễ Bông hồng cài áo năm nay đã để lại nhiều khoảnh khắc sâu lắng, xúc động.

Từ sáng sớm, đông đảo Phật tử đã vân tập về Trường hạ Hồng An. Những bước chân thành kính, những tà áo lam hòa cùng màu huỳnh y của chư Tôn đức tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp nghĩa tình. Dưới sự chứng minh của chư Tôn đức, đại chúng cùng hướng tâm về hai đấng sinh thành, tưởng nhớ công cha, nghĩa mẹ và ôn lại ý nghĩa cao đẹp của đạo hiếu trong truyền thống Phật giáo.

Đặc biệt, nghi thức Bông hồng cài áo đã trở thành điểm lắng đọng nhất của buổi lễ. Những đóa hồng được trân trọng cài lên ngực áo như một lời nhắc nhở mỗi người hãy biết nâng niu hạnh phúc khi cha mẹ còn hiện tiền, đồng thời thành kính tưởng niệm những đấng sinh thành đã khuất.
Có những ánh mắt rưng rưng khi nhận trên ngực mình một đóa hoa. Có những bàn tay chắp lại thật lâu trước Tam bảo. Và cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi hai tiếng “Mẹ – Cha” được nhắc lên giữa mùa báo hiếu.
Với những người còn cha, còn mẹ, đóa hồng là lời nhắc hãy yêu thương khi còn có thể, hãy trở về khi mái nhà vẫn còn người chờ đợi. Với những người cha mẹ đã đi xa, đóa hoa trên ngực áo lại chất chứa nỗi nhớ thương, lòng biết ơn và lời nguyện cầu cho đấng sinh thành được nương nhờ công đức Tam bảo, nhẹ bước về miền an lành.

Sự hiện diện của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, các hành giả đang an cư tại Trường hạ cùng hàng ngàn Phật tử đã khiến buổi lễ trở thành một pháp hội thấm đượm tinh thần tri ân và báo ân. Không chỉ là một nghi lễ của mùa Vu Lan, Bông hồng cài áo còn đưa mỗi người trở về với những giá trị rất đỗi gần gũi: tình mẹ, nghĩa cha, tình thân và bổn phận của người làm con.
Giữa cuộc sống nhiều bộn bề, Vu Lan như một khoảng lặng để mỗi người tự hỏi mình đã dành đủ yêu thương cho cha mẹ hay chưa; đã kịp nói một lời cảm ơn, một lời yêu thương hay đơn giản là dành thêm một chút thời gian để được ngồi bên cha mẹ.
Buổi lễ khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng người tham dự. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt và từng đóa hồng cài trên ngực áo đều trở thành những hình ảnh đẹp của mùa hiếu hạnh.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động tại Lễ Bông hồng cài áo – Vu Lan báo hiếu, được tổ chức ngày 4/7 năm Bính Ngọ tại Trường hạ Hồng An, Nho Quan, Ninh Bình.
Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc, mỗi đóa hồng là một lời tri ân. Và phía sau những giọt nước mắt mùa Vu Lan là lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: còn cha mẹ trên đời là còn một nơi để trở về.


Ảnh, TT. Đức Lợi
Tin, Thập Bát Công
Phản hồi