Lâm Đồng: Hướng về cội nguồn Ni đoàn

PGĐS – Sáng nay, 23/3/2026 (nhằm mùng 5 tháng 2 năm Bính Ngọ), trong ngày đầu tiên của Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni và thiện tín Phật tử các nơi đã vân tập về đạo tràng chùa Phước Huệ (đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt) dâng nén tâm hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni – bậc đã khai mở con đường phạm hạnh cho người nữ trong giáo pháp của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Trong tiết trời se lạnh còn vương sắc Xuân của cao nguyên, sương mai còn vương nhẹ trên mái chùa cổ kính, tiếng đại hồng chung ngân xa trầm ấm giữa núi đồi tĩnh lặng. Giữa không gian thanh khiết ấy, lòng người như lắng lại; mỗi bước chân tìm về thiền môn cũng là một bước trở về với cội nguồn tâm linh, nơi niềm thành kính được nâng niu trong hương trầm thanh khiết và âm vang lời kinh sớm.




Trong không khí thanh tịnh tại chùa Phước Huệ, Ban Tổ chức thành kính cung đón bước chân an lạc của quý Ni trưởng Chứng minh, Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng PBNG T.Ư; Chư Tôn đức Thường trực, Ủy viên PBNG T.Ư và các tiểu ban trực thuộc. Chư Tôn đức Ni đại diện PBNG các tỉnh thành và thiện tín Phật tử gần xa cùng về tham dự.

Giữa không gian trang nghiêm của đạo tràng, đại chúng đồng niệm danh hiệu Bổn Sư, cầu gia bị của mười phương chư Phật. Tiếng niệm Phật ngân dài trong sự nhất tâm thanh tịnh, như nhắc nhở mỗi hành giả trở về trong chánh niệm tỉnh thức, nhiếp tâm an trú trong pháp vị thanh lương.

Trong niềm tĩnh lặng ấy, đại chúng cùng hướng tâm tưởng niệm công hạnh cao cả của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Hơn hai ngàn năm trước, nơi thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã phát khởi chí nguyện xuất gia với tâm đạo kiên định. Ba phen khẩn thỉnh, thân lấm bụi đường mà chí nguyện không sờn; chân trần vạn dặm mà đạo tâm càng thêm bền chặt.

Từ dấu chân thanh tịnh của bậc Thánh Ni thuở ấy, Ni đoàn được khai sáng trong giáo pháp của Như Lai, mở ra con đường phạm hạnh cho người nữ giữa thế gian. Công hạnh ấy lặng lẽ mà sâu dày, như suối nguồn pháp nhũ, nuôi dưỡng mạng mạch Ni đoàn để dòng phạm hạnh được tiếp nối qua muôn thế hệ.

Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ, quý Ni trưởng đã dâng hương đảnh lễ Đức Thánh Tổ Ni. Làn khói trầm nhẹ tỏa giữa đạo tràng như nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, gợi nhắc bao thế hệ Ni lưu đã nương theo ánh sáng chánh pháp tu tập, hành đạo và thong dong nơi dòng đời sanh diệt.



Tiếp đó, nghi thức dâng lục phẩm cúng dường được cử hành trang trọng với hương, đèn, hoa, quả, trà và phẩm vật. Mỗi phẩm dâng lên không chỉ là lễ nghi truyền thống, mà còn là biểu tượng của đời sống tu tập: hương giới thanh tịnh, đèn trí tuệ soi đường, hoa phạm hạnh nhu hòa, quả thiện lành viên mãn, trà pháp vị thanh lương và phẩm vật hòa hợp của Ni đoàn.

Trong giây phút lắng đọng, khi khói trầm nhẹ lan tỏa trước tôn dung Đức Thánh Tổ, toàn thể đại chúng đồng nhiếp tâm thanh tịnh, chí thành đảnh lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – bậc đã mở rộng quảng đại giải thoát môn, khải phát Ni lưu trong giáo pháp của Như Lai; đồng thời tưởng niệm chư vị Tỳ-kheo Ni phàm thánh lịch đại Bắc truyền Nam hóa trong dòng truyền thừa Kiều Đàm Ni phái, cùng giác linh chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công đã dày công dựng lập đạo tràng, truyền giáo, truyền giới, truyền đăng tục diệm, làm cho đạo mạch Ni đoàn được tiếp nối và sáng mãi đến hôm nay.



Tiếng kinh trầm ấm tiếp nối trong không gian linh thiêng của đạo tràng, như dòng suối pháp chảy mãi không ngừng. Trong sự nhất tâm của đại chúng, từng câu kệ ngân lên như lời tri ân sâu lắng gửi đến Đức Thánh Tổ Ni và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công – những bậc đã âm thầm gìn giữ giới pháp, dìu dắt Ni đoàn qua bao thời kỳ thăng trầm của lịch sử.


Đối với Ni giới hôm nay, lễ dâng hương tưởng niệm không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là dịp để hàng hậu học cúi đầu trở về nguồn cội tâm linh. Trước tôn dung đức Thánh Tổ, mỗi hành giả Ni lại tự nhủ chính mình: luôn tôn trọng Bát Kỉnh Pháp, gìn giữ giới luật, nuôi lớn tâm bồ-đề, tiếp bước con đường phạm hạnh mà bậc tiền nhân đã khai mở, hoằng pháp lợi sanh không phụ bản hoài xuất gia “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.



Lễ dâng hương khép lại trong niềm tri ân và báo ân lan tỏa khắp pháp giới. Tất cả công đức được hồi hướng đến khắp ba cõi sáu loài sớm lìa sông mê, bước lên bến giác; nguyện cho Kiều Đàm Ni phái luôn an trú trong nếp sống lục hòa, tam nghiệp thanh tịnh, tiếp nối ngọn đèn truyền đăng tục diệm, để ánh sáng chánh pháp của Như Lai mãi soi sáng nhân gian.


Được biết, sáng sớm cùng ngày, đại diện Ban Tổ chức Đại lễ đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân để bảo vệ nền hòa bình và sự bình yên cho Tổ quốc.




Ekip PGĐS
Phản hồi