Lâm Đồng: Hơn 140 chư Ni hành giả dự lễ Bố tát Kỳ cuối mùa An cư năm 2026 tại trường Hạ chùa Pháp Hoa

PGĐS- Sáng ngày 12/8/2026 (30 tháng 6 năm Bính Ngọ), hơn 140 chư Ni hành giả đã vân tập về trường Hạ chùa Pháp Hoa, xã Di Linh, Lâm Đồng, tham dự lễ Bố tát kỳ cuối mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026.
Từ bao đời nay, Bố tát không chỉ là một nghi lễ mà còn là dịp để người xuất gia trở về soi chiếu chính mình qua giới pháp. Đặc biệt, thời Thính giới (nghe lại giới pháp đã thọ) trong mỗi kỳ Bố tát là khoảng thời gian người hành giả tạm gác lại những Phật sự, những công việc thường nhật để lắng lòng nghe lại những giới điều mà mình đã phát nguyện thọ trì.
Trong khế Kinh có dạy: “…Người sáng khéo giữ giới. Hay được ba việc vui. Danh dự và lợi dưỡng, chết được sanh thiên thượng. Phải xem chỗ như vậy. Có trí siêng giữ giới. Giới tịnh có trí tuệ. Liền được đạo thứ nhất…” Lời dạy ấy được nhắc lại giữa mùa An cư càng cho thấy vai trò căn bản của giới luật đối với đời sống người tu. Giới không chỉ là những điều khoản cần ghi nhớ, mà là nền tảng giúp hành giả giữ gìn thân tâm, nhiếp phục những bất thiện và tạo dựng một đời sống cộng trú hòa hợp, thanh tịnh.
Tại xã Di Linh, ruyền thống ấy được duy trì đều đặn. Hằng tháng, Ni đoàn trong khu vực đều trở về mái chùa Pháp Hoa, nơi Ni trưởng Thích Nữ Minh Hiền- Thiền chủ, Trụ trì- để thực hiện pháp Trưởng Tịnh (Trưởng dưỡng thiện căn, Tịnh trừ cấu uế)– Bố tát: thính giới và huân tu theo pháp lục hòa cộng trụ.
Trong buổi lễ Bố tát cuối mùa An cư năm nay, đại chúng trang nghiêm vân tập nơi Bảo điện, cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật chứng minh Phật sự, trì tụng Kinh chú, sám hối và khai Luật tạng.

Đại diện Ban Thư ký thông kiểm số chúng. Sau đó, đại chúng cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Ý khai thị giới pháp cho hàng Ngũ giới, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na; Ni sư Thích Nữ Thiền Ý trùng tuyên Thanh văn giới; Ni sư Thích Nữ Tịnh An trùng tuyên Bồ-tát giới.
Khi chư Tôn đức trùng tuyên giới Pháp, không khí trở nên thanh tịnh, yên bình. Không còn những âm thanh của công việc thường nhật, không còn những bận rộn của các Phật sự. Trước giới pháp, mỗi hành giả trở về với chính mình. Từng giới điều được tuyên đọc như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về chí nguyện xuất gia, về trách nhiệm giữ gìn phạm hạnh và về con đường tu tập mà mỗi người đã lựa chọn, dấn thân.
Thính giới, vì thế, không chỉ đơn thuần là nghe. Đó là sự trở về. Nghe để nhớ lại lời nguyện đã phát tâm. Nghe để soi lại thân, khẩu, ý. Nghe để nhận diện những điều còn thiếu sót trong quá trình hành trì và tự nhắc mình tinh tấn hơn trên con đường tu học.
Đối với người xuất gia, giới pháp không phải chỉ được học trong những ngày đầu bước vào đời sống phạm hạnh. Giới cần được nghe đi nghe lại, được quán chiếu và được đem vào đời sống hằng ngày. Mỗi kỳ Bố tát là một lần đại chúng cùng trở về với giới luật, cùng xác lập lại nếp sống thanh tịnh và cùng nhắc nhau giữ gìn sự hòa hợp của Tăng đoàn.
Chính từ sự lắng nghe ấy mà giới trở thành sức mạnh nội tại. Khi mỗi thành viên biết tự giữ mình, biết tôn trọng giới pháp và biết sống trong tinh thần lục hòa, đại chúng sẽ có được sự ổn định và thanh tịnh. Từ giới, định được nuôi dưỡng; từ định, trí tuệ có điều kiện phát sinh. Con đường tu học vì thế không tách rời khỏi việc nghiêm trì giới luật.
Sau thời thính giới, đại chúng cùng tham dự Quá đường. Trong trai đường, những bước chân chậm rãi, những oai nghi được giữ gìn tiếp nối sự nhiếp tâm từ thời khóa trước. Giờ thọ trai (ăn cơm) trong đời sống xuất gia cũng là một thời tu, nơi mỗi người thực tập chánh niệm, tri túc và sự hòa hợp cùng đại chúng.
Giữa nhịp sống nhiều bận rộn, hình ảnh hơn 140 chư Ni cùng lắng lòng nghe giới trong ngày Bố tát cuối mùa An cư tại chùa Pháp Hoa gợi lên một điều giản dị: muốn giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trước hết mỗi người phải biết trở về giữ gìn chính mình. Và sự trở về ấy bắt đầu từ việc lắng nghe và thực hành giới pháp bằng tất cả sự cung kính, tỉnh thức và chí thành.
Ngọc Linh
Phản hồi