Lâm Đồng: “Cùng em đến Trường” tiếp bước con chữ vùng cao của chư Ni phương Nam

PGĐS – Với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn, đồng thời mang lại niềm vui Tiếp bước đến trường cho các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa tại xã Lộc Lâm, chư tôn đức Ni tổ đình Kim sơn không quản ngại đường xa, tổ chức chương trình cùng em đến trường lần thứ 3, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi Ngày 1/6.

Thôn 1 xã Lộc Lâm nhìn từ trên cao

Lộc Lâm là xã nằm cách trung tâm hành chính huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 24km về phía Đông Bắc, Đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 31,31%. Đa số người đồng bào dân tộc Cơ-ho và Châu-mạ.

Sư cô Vạn Nhân – tinh thần vô ngã, tâm huyết hoằng Pháp tại đại ngàn (ảnh Trung Thắng).

Là người hành đạo tại trú sứ, sư cô Thích nữ Vạn Vân, trực tiếp tiếp xúc và hiểu về cuộc sống bà con dân tộc thiểu số nghèo tại xã Lộc Lâm nên sự kết nối với chư tôn đức ni Tổ đình Kim Sơn TP.HCM, đã vận động và trao Trao 30 suất học bổng, trị giá 300.000₫/1 suất, cùng vở, bút, thước, đồ chơi… Tổng 500.000₫/1 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại Thôn 1 ; bên cạnh đó gian hàng 0₫ dụng cụ học tập cho 150 em, khuyến khích các em sau 1 năm học và tiếp bước 1 năm học mới.

Đoàn trao tặng học bổng và dụng cụ học tập cho các em học sinh
Sư cô Tường Chơn người sáng lập quỹ học bổng “Cùng em đến Trường”

Và đặc biệt hơn, không khí nhân ngày quốc tế thiếu nhi chư tôn đức Ni xây dựng chương trình vui chơi và các gian hàng tự chọn đồ dùng học tập, món ăn yêu thích…Những món quà chỉ là bánh kẹo, sữa, xúc xích… hay chỉ là những tập vở mới nhưng mang lại cho các em nhỏ nơi đây một niềm vui khôn tả. Hơn ai hết, chính các em nhỏ buôn Thôn 1 là người cảm nhận rõ nhất, điều này được thể hiện qua ánh mắt, hành động vui mừng của các em khi đón nhận những phần quà.

 

Niềm vui các bạn nhỏ tham gia Trò chơi nhận phần quà lớn

Tại đây, các em nhỏ đã được tham gia vào nhiều trò chơi vui nhộn và bổ ích như đố vui có thưởng, di chuyển ống hút, những Tiếng cười giòn tan vang vọng nhà văn hoá, đã xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè, mang đến niềm vui và sự thích thú cho các em. Sau mỗi trò chơi, các em còn được nhận những phần quà đáng yêu như gấu bông, bánh kẹo và sữa dinh dưỡng xúc xích. Những phần quà này không chỉ mang đến niềm vui cho các em mà còn góp phần bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe.

Bên cạnh những trò chơi sôi động, Chư ni và các Tình nguyện viên còn tổ chức một bữa ăn ấm áp dành cho các em nhỏ. Những món ăn ngon lành được chuẩn bị và nấu nướng bởi chính các thành viên là phật tử địa phương. Đây không chỉ là một bữa ăn đơn thuần mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và quan tâm mà chư tôn đức Ni muốn gửi gắm.

Dưới đây một số hình ảnh ghi nhận thêm:

Thực Hiện: Hoàng Giang

Bài viết liên quan

Phản hồi