Lâm Đồng: Câu Lạc Bộ Nắng Thương tổ chức khoá tu “Xuân Thảnh Thơi” lần 2 cho gần 100 khoá sinh thanh thiếu niên

PGĐS – Sáng ngày 13-14/01/2024, CLB Nắng Thương đã tổ chức Khoá Tu Xuân Thảnh Thơi lần 2 tại Chùa Pháp Hỷ – Lâm Đồng.

Trở về có mặt với khoá tu “Xuân Thảnh Thơi” là quý thầy, quý sư cô trong ban giáo thọ: Đại đức Thích Quảng Đức, Sư Giác Minh Phong, Đại đức Thích Viên Hải, Ni Sư Thuần Đức trụ trì Chùa Pháp Hỷ; Sư cô Khánh Vy chủ nhiệm CLB Nắng Thương, Sư cô Nhật Diệu, Sư cô Nghiêm Hạnh; Sư cô Tường Chơn, Sư cô Trường An, cùng sự tham dự của gần 100 bạn trẻ.

Xuyên suốt khoá tu, các khóa sinh đã gác lại lo âu bộn bề của 1 năm qua để cùng nhau an trú và thảnh thơi, lan tỏa yêu thương đón Tết an lành và cùng thực tập chánh niệm để nuôi dưỡng thân – tâm tràn đầy năng lượng yêu thương cùng hoà mình với không khí bình dị của chốn thiền môn dưới khung trời thơ mộng tại Lâm Đồng.

Nhân dịp này, CLB Nắng Thương đã tổ chức buổi phát quà thiện nguyện tại khuôn viên chùa Pháp Hỷ. Trên tinh thần từ bi của đạo Phật cũng như sự đồng hành của quý Sư Thầy, quý Sư Cô, sự phát tâm ủng hộ quý Mạnh Thường Quân và các thành viên CLB Nắng Thương, chương trình đã hoàn thành sứ mệnh trao tặng hơn 100 phần quà (áo ấm, gạo, sữa tắm, dầu Phật Linh, ngũ cốc,..) đến các cô chú khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong địa phương, mang lại niềm vui, tình yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn trong mùa Tết đến Xuân về.




Tại khóa tu, các bạn trẻ được thực tập nghi thức tụng kinh Từ Tâm và lắng nghe buổi pháp thoại của Thầy Thích Quảng Đức và Ni Sư Thuần Đức. Thông qua lời chia sẻ tận tâm và quý giá của Thầy và Ni Sư khoá sinh học được cách yêu thương gia đình, giữ nếp sống kỷ luật và trân quý những người xung quanh qua năng lượng an lành, hiểu sâu sắc lời dạy và phát tâm nguyện làm theo lời sách tấn của Chư Tôn Đức.



Trong khung cảnh bình an của buổi trưa nắng nhẹ, những câu kệ được đọc lên cùng tiếng chuông nhiếp tâm thanh tịnh của quý Thầy Cô giáo thọ và toàn thể đại chúng đã làm cho nghi thức dùng cơm chánh niệm thêm phần trang nghiêm.


Bữa cơm được thưởng thức trong chánh niệm và tỉnh thức để giúp chúng ta quay trở về với phút giây hiện tại, vững chãi, cảm nhận sự may mắn khi được thọ bữa ăn này.

Buổi tối hôm đó, khi đất trời lắng yên và khúc hát mùa xuân cũng rơi vào nốt trầm, các khoá sinh cùng nhau thực tập nghe chuông bên tách trà ấm, ngọn nến lung linh, cùng nhau kề cạnh lắng nghe những ca khúc thiền ca và những lời dạy sâu sắc của Quý Thầy Cô giáo thọ để chào đón năm mới.



Sư Cô Khánh Vy – Chủ nhiệm CLB Nắng Thương cùng tất cả đại chúng xúc động nhìn lại năm cũ đã qua, tri ân những duyên lành để kết nối các bạn trẻ đến với ngôi nhà Tỉnh Thức, cùng lan tỏa yêu thương và phụng sự.


Ngày tu học thứ 2, sau thời khóa toạ thiền buổi sáng, tất cả khoá sinh được thực tập phương pháp thiền hành, dưới con đường làng bao quanh rất nhiều ngôi chùa với không khí phủ sương cho ngày mới tươi mát. Qua đây, các bạn có cách nhìn sâu sắc và hưởng trọn vẹn năng lượng bình an với không khí trong lành.




Điểm nhấn của 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̛𝐢 lần này là hình ảnh 𝙘𝙖̂𝙮 𝙉𝙚̂𝙪 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙏𝙚̂́𝙩 – biểu tượng giữa thiện và ác, hy vọng một năm mới bình an, nhiều may mắn. Dưới sự tham dự của Quý Thầy Cô và các bạn khóa sinh, cây Nêu đã được dựng lên vững chãi dưới bầu trời xanh hiền hòa với tinh thần hân hoan chào đón năm mới thảnh thơi.



Đặc biệt, những chiếc 𝙗𝙖𝙤 𝙡𝙞̀ 𝙭𝙞̀ đ𝙤̉ thắm cùng lời chúc may mắn, sức khỏe, tài lộc cũng được chuẩn bị chu đáo để gửi đến tất cả khóa sinh tham dự.

Ngoài ra, khoá tu 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̛𝐢 lại càng đặc biệt hơn bởi những nét 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 mềm mại, uyển chuyển được viết tặng bởi Thầy Quảng Đức. Những nét chữ ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, nguyện cầu gia đình bình an, thân tâm vững chãi, trí tuệ sáng suốt trên bước đường tu học.

Trong buổi chiều cùng ngày, không thể không kể đến không khí nhộn nhịp, vui tươi, mang nhiều âm hưởng và màu sắc khác nhau của cuộc thi “𝙃𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙞̣ 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙩𝙚̂́𝙩”. Với những bàn tay khéo léo, hoạt bác đầy sáng tạo, những món ăn truyền thống và bức tranh ngày Tết được phác họa một cách đẹp đẻ nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền.



Giây phút bế mạc, kết giây thân ái cũng đã khép lại 2 ngày tu học đầy ý nghĩa và trọn vẹn đối với quý Thầy, quý Sư Cô Ban giáo thọ cũng như gần 100 bạn khóa sinh.


Dù chỉ vỏn vẹn 2 ngày tu học nhưng BTC đã nhìn thấy sự trở về cả thân và tâm của tất cả đại chúng, với những nụ cười tràn đầy năng lượng trên môi, chúng ta đã có 1 khoá tu thật tuyệt vời, thật thảnh thơi, thật an trú, bình yên, sâu lắng và rất nhiều cung bậc cảm xúc trên con đường chúng ta đã đi qua, những việc mà chúng ta đã làm, những năng lượng mà chúng ta đã tạo dựng.

Thay mặt BTC CLB Nắng Thương, Sư Cô Khánh Vy đã gửi lời tri ân trên Ni sư Trú trì cùng quý thầy, quý sư cô giáo thọ đã hoan hỷ yểm trợ khoá tu. Mặc dù công việc phật sự đa đoan nhưng quý thầy cô vẫn dành thời gian quý báu ấy về với “Xuân Thảnh Thơi lần 2”, cũng như mang lại một nguồn năng lượng mới giúp cho tất cả khoá sinh được gạn lọc tâm tư, xây dựng lại tâm hồn, được chữa lành những rạn nứt trong sâu thẳm tự thân trước khi trở lại thành phố với cuộc sống xô bồ.


Ban Tổ Chức cũng đã gửi lời tri ân đến quý sư cô Ni chúng và quý phật tử tại ngôi Già Lam Pháp Hỷ, đã hỗ trợ trong những khâu chuẩn bị cũng như chuẩn bị những món thức ăn thật ngon, thật tốt để khóa tu được khép lại một cách viên mãn.

“Kính chúc cho các bạn khóa sinh chúng ta có một khóa tu thật trọn vẹn, được nhiều lơi ích cho mình cũng như mang lại cho mọi người xung quanh như trên tinh của đêm Thiền Trà “Khơi Nguồn Yêu Thương”. Các bạn ở đây, tuy không hẵn là Phật tử, nhưng hãy luôn là những người trẻ tuổi nhiệt huyết và năng động, chủ động quyết định những câu chuyện trong cuộc đời mình, bằng cách sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, luôn nuôi dưỡng và cho đi tình yêu thương có trong mình một cách chân thành, vì cho đi là còn mãi và chính yêu thương mới có thể gắn kết được hai tâm hồn con người trong thế giới này mà không gì làm được. Đó cũng chính là thông điệp sư cô muốn gửi đến các bạn khoá sinh trong “Xuân Thảnh thơi lần 2” này. Và mong rằng Nắng thương sẽ luôn trãi dài trong thời gian tới với các khoá tu lần 3, lần 4… để chúng ta có cơ hội sống thảnh thơi cùng nhau” – chia sẻ của sư cô Khánh Vy – chủ nhiệm CLB Nắng Thương.
Một số hình ảnh được ghi nhận: 











Tin và ảnh: Ban Truyền Thông CLB Nắng Thương
Phản hồi