Khánh Đản Quán Thế Âm: Rạng ngời Tâm Từ tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy

PGĐS – Giữa không gian thanh tịnh của tiết trời tháng Hai âm lịch, tối ngày 19/02 năm Bính Ngọ (tức 06/04/2026), tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy (Hà Nội) đã trang nghiêm diễn ra lễ Ngũ Bách Danh kỷ niệm ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong làn trầm hương quyện tỏa, hàng trăm trái tim cùng chung nhịp đập, hướng về hình bóng người Mẹ Hiền của nhân loại để dâng lên lòng tôn kính và những lời nguyện cầu hòa bình cho muôn phương.
Lễ Ngũ Bách Danh là một hành trình tâm linh nhiệm màu, nơi mỗi Phật tử cùng hiệp lực trì tụng năm trăm danh hiệu cao quý của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi danh hiệu vang lên là một lần tâm ta được tắm mát trong dòng suối từ bi, là một lời nhắc nhở về hạnh nguyện cứu khổ ban vui. Với mỗi lạy đảnh lễ trang nghiêm, hành giả như đang từng bước rũ bỏ những bụi bặm của tham, sân, hận, để trở về với bản tâm thanh tịnh, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự bao dung.
Hình ảnh mỗi Phật tử tượng trưng cho một ngọn đăng được thắp sáng và trao truyền trong chánh niệm đã tạo nên một biển người tỏa sáng lung linh, biểu trưng cho trí tuệ phá tan màn đêm vô minh. Giữa lúc thế giới vẫn còn đó những bóng ma của chiến tranh, xung đột và khổ đau, thì những lời kinh tiếng kệ tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy không chỉ là cầu an cho riêng mình, mà là lời khẩn thiết nguyện cầu cho quốc thái dân an, cho bom đạn sớm dừng, và cho hận thù được hóa giải bằng tình thương yêu thuần khiết.
Trở về với ngày vía Đức Quán Thế Âm cũng chính là trở về với “hạnh nguyện lắng nghe”. Trong giây phút lắng đọng, đại chúng đã cùng nhau học cách lắng nghe tiếng khổ của thế gian để biết sẻ chia, lắng nghe tiếng lòng mình để biết tu sửa. Lợi lạc của buổi lễ không chỉ dừng lại ở sự bình an trong tâm trí, mà còn lan tỏa một năng lượng thiện lành, thôi thúc mỗi người sống thiện hơn, yêu thương nhiều hơn và biết hy sinh cái tôi nhỏ bé vì đại cuộc của nhân loại.
Lễ Ngũ Bách Danh khép lại thật trang nghiêm và đầy xúc động, mỗi người con Phật ra về đều mang theo ngọn lửa của lòng từ bi trong tim. , nhưng ánh sáng từ bi không tắt mà theo chân mỗi người con Phật tỏa đi muôn ngả. Suy cho cùng, việc đảnh lễ danh hiệu Ngài không chỉ để cầu xin sự che chở, mà là để thắp lên vị “Bồ Tát” trong chính tâm mình. Khi ta biết lắng nghe bằng sự thấu hiểu, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương và hành động bằng bàn tay nhân ái, đó chính là lúc Đức Quán Thế Âm đang hiện hữu giữa nhân gian. Nguyện cầu ánh sáng của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn soi đường chỉ lối, để thế gian bớt đi những niềm đau, để lòng người trở nên hiền hòa và cuộc đời thêm tươi đẹp dưới bóng mát của đạo màu.
“Nguyện cầu cho mỗi bước chân đi tới đều nở hoa từ bi, mỗi lời nói ra đều là nhịp cầu hỷ xả, để thế giới không còn tiếng súng, chỉ còn tiếng của yêu thương.”
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Một số hình ảnh được ghi nhận :
Tin/Ảnh : Trang Vân
























Phản hồi