Khai Mạc Lễ Hội Truyền Thống Làng Nghề Lai Xá 2025

PGĐS – Sáng nay ngày 14/3/2025 ( nhằm ngày 15 tháng 2 năm Ất Tỵ ) đông đảo nhân dân bà con thập phương cùng toàn thể nhân dân đã tề tựu đông đủ tại đình Đụn – Quán Lai Xá cùng tham dự khai mạc lễ hội truyền thống làng 2025 của thôn Lai Xá, xã Kim Chung ( Hoài Đức, Hà Nội) .
Theo vòng thiên vận tiết xuân phân rằm tháng 2 thường niên, nhân dân thôn Lai Xá hội tụ về linh từ, tổ chức lễ dâng hương, ngưỡng vọng ngài thành hoàng làng, tướng công An sinh Vương Trần Liễu là một danh tướng đời Trần, Đức Thánh là anh ruột vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh). Đức Thánh là người sinh ra Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – người anh hùng của dân tộc Việt Nam, cũng như tổ chức lễ hội để tưởng nhớ và suy tôn ông tổ làng nghề Nguyễn Đình Khánh, đây cũng là cách truyền nối tiếp cho các thế hệ của dân làng Lai Xá vì muốn cho công chúng biết rằng, người Lai Xá đã biết gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu những cái mới để tiếp tục phát triển nghề này như thế nào. ” Đổi mới nhưng vẫn giữ được nét xưa của cha ông” ” hiện đại nhưng đều dựa trên những cái cha ông để lại để ngày một tốt hơn” ” giao thoa – du nhập nhưng hài hòa giữ gìn bản sắc truyền thống “
Tham dự góp mặt với niềm hân hoan của dân làng và bà con làng Lai Xá có Ông Đinh Văn Nhã, PGS,TS nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, về phía chính quyền địa phương huyện Hoài Đức có bà Đỗ Thị Bích Khương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác MTTQ, Ông Phạm Gia Lộc, trưởng phòng nội vụ huyện, Ông Hoàng Anh, phó phòng văn hóa khoa học thông tin huyện Hoài Đức,về đại biểu đại diện cho xã Kim Chung có phó thường trực đảng ủy HĐND – UBND – UBMTTQ VN cùng các ban nghành đoàn thể của UBND xã và sự có mặt của toàn thể bà con thập phương, nhân dân khối xóm làng nghề Lai Xá.
Mở đầu cho lễ khai mạc lễ hội truyền thống làng Lai Xá 2025, bà Đỗ Thị Bích Khương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác MTTQ đã phát biểu và tuyên bố lí do khai mạc 5 ngày lễ hội. Trong bài phát biểu bà luôn nhấn mạnh toàn dân phát huy tinh thần học hỏi và nâng cao nghề nhiếp ảnh, cố gắng lưu giữ những nét truyền thống của làng nghề cũng như biểu dương tinh thần tự hào dân tộc, phát huy truyền thống của quê hương Lai Xá, làng nghề truyền thống lâu đời với trên 130 năm tuổi và được biết đến là cái nôi của nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) vốn nổi tiếng là đất học, làng nghề. Đây cũng là thôn làng duy nhất ở Việt Nam có đến hai bảo tàng. Đó là Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên – Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Trải qua thời gian trên một thế kỷ với bao biến cố bao thăng trầm, những nét độc đáo trong nghệ thuật nhiếp ảnh truyền thống vẫn được người dân Lai Xá gìn giữ. Có thể nói ngoài việc lễ hội làng Lai Xá dân làng làm lễ dâng hương, ngưỡng vọng ngài thành hoàng làng, tướng công An sinh Vương Trần Liễu một trong những người anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Với lòng biết ơn người tổ nghề, hàng năm, cứ đến ngày 15/2 âm lịch, người dân Lai Xá lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ và suy tôn ông tổ làng nghề Nguyễn Đình Khánh. Ông đã sống với nghề và hết mình với mong muốn về quê truyền nghề cho cả làng và tạo dựng nên một làng nghề nhiếp ảnh cho toàn dân Lai Xá. Từ đây, nghề nhiếp ảnh phát triển ra khắp Hà Nội và toàn đất nước ai cũng bết đến, Lai Xá cũng là làng nghề nhiếp ảnh truyền thống duy nhất ở Việt Nam. Khánh Ký trở thành một trong 4 danh nhân nhiếp ảnh có tên trong Bách khoa thư Việt Nam (gồm Đặng Huy Trứ, Khánh Ký, Võ An Ninh và Đinh Đăng Định).
Sau những thời gian lắng lại do dịch bệnh Covid và những biến động chung toàn xã hội cũng như toàn thế giới, nhìn lại chặng đường lặng lẽ mà mỗi người dân làng nghề đã để lại những ý chí, những quyết tâm, sự nung nấu chờ thời, để rồi hôm nay Lễ hội làng Lai Xá đã được tổ chức rực rỡ và chúng ta đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về làng nghề giàu truyền thống, có lẽ làng ảnh Lai Xá đã thực sự là một dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của nhiếp ảnh Hà Nội cũng như nhiếp ảnh Việt Nam nửa cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng như cho đến ngày nay nghề nhiếp ảnh sẽ càng phát trển khi mà công nghệ ảnh trong nước và trên thế giới đã bước những bước vượt bậc. Chặng đường trải qua năm tháng hào hùng, cùng với sự phát triển của đất nước và của khoa học công nghệ ảnh thế giới, tuy có lúc thăng trầm nhưng những người dân yêu nghề trong ngôi làng nhỏ Lai Xá vẫn giữ vững niềm tin can trường và mong muốn ngôi làng nhỏ của mình ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành làng nghề nhiếp ảnh duy nhất ở Việt Nam.
Lai Xá không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa – nghệ thuật mà còn là ngôi nhà chung của dân làng, nơi neo giữ tình cảm của những người đi xa mong muốn trở về để đóng góp dựng xây, là sự gắn kết trách nhiệm với những người ở lại xây dựng quê hương để cho mạch nguồn văn hóa dân tộc chảy đến mai sau.
Lễ hội truyền thống làng Lai Xá là dịp để mỗi người dân hiểu sâu sắc hơn về mảnh đất và con người xã Kim Chung ngày nay. Ðây cũng là dịp để mỗi người con quê hương làng Lai Xá được bày tỏ lòng biết ơn Ðức thánh tổ tướng công An sinh Vương Trần Liễu – người có công với nước, với dân, cũng như ông tổ làng nghề Nhiếp Ảnh cụ Nguyễn Đình Khánh. Lễ hội sẽ được tổ chức trong 5 ngày ( 14,15,16,17,18 âm lịch ), trong lễ hội có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức như: lễ rước kiệu, rước cung văn do bà con 23 khối trong làng tham gia, cờ người, tế nam quan, nữ quan, giao lưu hát quan họ buổi tối có các chương trình văn nghệ đặc sắc do bà con dân làng cùng chuẩn bị cho lễ hội.
Lễ hội làng Lai Xá sẽ diễn ra trong năm ngày (15,16,17,18,19 âm lịch – nhằm ngày 14,15,16,17,18/3/2025 ) rất mong được đón tiếp du khách thập phương cùng con em quê hương hiện đang công tác, học tập và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước về tham dự.
Một số hình ảnh của lễ hội làng Lai Xá :
Tin / Ảnh : Trang Vân – Nguyễn Thắng – Anh Minh
Phản hồi