Hà Nội : Họp báo chương trình ” Vu Lan – Đạo Hiếu Và Dân Tộc “

PGĐS – Trên tinh thần Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2025);kỷ niệm 80 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Chiều nay ngày 3/6/2025 ( nhằm ngày mồng 8 tháng 5 năm Ất Tỵ) tại phòng họp tầng 3 chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Ban Thông tin Truyền thông T.Ư – Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đa Phương Tiện đã diễn Buổi họp báo thông báo về chương trình ‘Vu Lan- Đạo hiếu và Dân tộc 2025.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm mục đích khơi dậy và phát huy đạo lý ” Uống Nước Nhớ Nguồn” ” Tri Ân và Báo Ân ” các bậc Tiền Bối, các Anh hùng Liệt sĩ, ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Dân tộc trong hiện tại và muôn đời sau. Chương trình này nhằm phát huy và lan tỏa truyền thống đạo hiếu ngàn đời của dân tộc Việt được tổ chức thường niên từ năm 2011 đến nay với mong muốn khơi dậy tính giá trị tốt đẹp trong mỗi trái tim của người Việt .

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu về Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”.

Tham dự và chứng minh buổi họp có HT.Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng BTC chương trình; HT. Thích Thanh Điện – Phó Chủ Tịch HĐTS GHPGVN, phó trưởng ban Thông Tin Truyền Thông Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN; TT.Thích Thanh Huân – Phó TB TT ban TT TT TƯ GHPGVN, phó trưởng ban TC chương trình; TT.Thích Đạo Thịnh – phó trưởng ban BTTTT TƯ GHPGVN, phó trưởng BTC chương trình; NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT và DL cố vấn nghệ thuật của chương trình; Bà Đỗ Hồng Nhung – Giám đốc Cty TNHH đầu tư đã phương tiện, phó trưởng ban thường trực BTC chương trình; cùng quý chư tôn đức, quý vị đại biểu, quý anh chị nhà báo, phóng viên cùng về tham dự và đưa tin.

Hội trường buổi họp khởi thân trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Gia Quang đồng niệm Phật cầu gia bị

Trong không khí thanh tịnh của buổi họp báo, mở đàu cuộc họp báo Vu Lan – Đạo Hiếu và Dân Tộc 2025 HT, Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu và chia sẻ về Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”. Chương trình không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nhịp cầu nối giữa đạo lý hiếu hạnh của nhà Phật với tinh thần yêu nước, uống nước nhớ nguồn trong lòng dân tộc Việt Nam.

Hòa Thượng cũng đã giới thiệu và chia sẻ các hoạt động tri ân, thiện nguyện và an sinh xã hội trong đại lễ trọng đại này
1. Hành trình tri ân – Thắp nén tâm hương giữa đất thiêng Quảng Trị sẽ diễn ra vào tháng 7/2025, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, 50 năm thống nhất đất nước, Ban Tổ chức Chương trình thực hiện Hành trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn – Quảng Trị, vùng đất linh thiêng nơi từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam – Bắc.
Trong hàng triệu trái tim Việt Nam, Nghĩa trang Trường Sơn là biểu tượng thiêng liêng của ý chí chiến đấu, của máu xương đã thấm sâu vào lòng đất mẹ. Viếng nghĩa trang không đơn thuần là một nghi lễ mà là hành trình thức tỉnh tâm linh, thấu hiểu cái giá của hòa bình. Đây là dịp để các thế hệ hôm nay – đặc biệt là người trẻ – trải nghiệm trực quan không gian linh thiêng từ quá khứ hào hùng của cha/ông và các thế hệ đi trước.
Truyền thống văn hóa Phật giáo bắc nhịp cầu nối giữa đạo Hiếu và đạo Lý, giữa cõi tâm linh và hiện thực nhân sinh, trách nhiệm tiếp nối truyền thống lịch sử trong mạch nguồn của ơn quốc gia đồng bào, sự đồng hành giữa đạo pháp và dân tộc.

2. Hành trình ươm mầm – Tiếp sức đến trường nơi núi rừng Tây Bắc
Đồng hành cùng chủ trương miễn học phí toàn quốc của Chính phủ, dự kiến đầu tháng 08/2025, hành trình “Ươm mầm yêu thương” sẽ đến với các em nhỏ vùng cao Tây Bắc. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, các suất học bổng đầu năm học mới. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp nối tình thương, trách nhiệm, và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.

3. Giao lưu nghệ thuật Tổ chức cuộc thi viết và vẽ tranh online “Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc” – Thức tỉnh tình yêu quê hương trong trái tim tuổi trẻ. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 03/06 đến hết 31/07/2025, BTC sẽ kiến tạo sân chơi ý nghĩa dành cho mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên, được triển khai trên nền tảng trực tuyến: Cuộc thi viết và vẽ tranh sáng tác các tác phẩm về Chủ đề “Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc”.
Cuộc thi góp phần hiện đại hóa việc truyền cảm hứng đạo Hiếu, phù hợp với mọi tầng lớp, đặc biệt là người trẻ. Với hình thức thi viết và vẽ tranh, cuộc thi khuyến khích người dự thi thể hiện tình cảm hiếu thảo một cách sáng tạo và chân thật. Đây là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống Vu Lan và hơi thở đương đại, lan tỏa đạo Hiếu trong lòng mỗi người bằng nghệ thuật và cảm xúc cá nhân.
Những bài dự thi xuất sắc sẽ được chọn để trưng bày và biểu dương trong đêm Giao lưu Nghệ thuật Vu lan vào cuối tháng 8/2025. Đồng thời, các tác phẩm tiêu biểu cũng sẽ được tổng hợp, tuyển chọn và in thành sách, như một dấu ấn đẹp về lòng hiếu thảo và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT và DL cố vấn nghệ thuật của chương trình. đã khẳng định đêm giao lưu Nghệ thuật Vu Lan “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc” sẽ là một chương trình đêm nghệ thuật đặc sắc đầy xúc động của chư tôn đức tăng, ni về “Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc” qua các thời kỳ. Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh xã hội. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng trăm tu sĩ – liệt sĩ Phật giáo đã hóa thân trong Đạo giữa Đời trong bối cảnh đất nước bị xâm chiếm, khát vọng độc lập và tự do cho Tổ quốc là trên hết . Chính vì vậy chúng tôi sẽ thể hiện nghệ thuật đan xen trong chương trình này để mong rằng đây là dấu ấn khó quên cho bản thân chúng tôi những người làm chương trình và chính chương trình họp báo ” Vu Lan – Đạo Hiếu & Dân Tộc ” đã kết nối được các cơ quan báo chí truyền tải, lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn truyền thống của văn hóa Phật giáo nói riêng, của dân tộc nói chung tới cộng đồng tăng, ni, phật tử, những người kính ngưỡng đạo Phạt và toàn thể đại chúng.Cũng trong buổi họp báo ngày hôm nay, các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo VietNam. Net , báo TTX, báo Điện tử Plus  đã có những câu hỏi tham vấn Ban tổ chức chương trình để làm rõ hơn về  sự kiện trọng đại này. HT.Thích Gia Quang, cùng Ông Vương Duy Biên trong BTC đã trả lời những câu hỏi thắc mắc và những câu hỏi trong khuôn khổ nội dung chương trình đại lễ Vu Lan trọng đại sắp tới của GHPGVN tổ chức.

Cũng theo thông tin cập nhật của bà Đỗ Hồng Nhung đại diện BTC cho biết Danh ca Ngọc Sơn đã đồng ý làm Đại sứ Hiếu Hạnh của Chương trình và đặc biệt có sự tham gia của các nghệ sĩ: Ca sỹ Bảo Trâm, Ca sỹ Quách Tuấn Du, ….. cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, mang đến những tiết mục nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc, tôn vinh đạo lý hiếu hạnh và khát vọng hòa bình.
Ca Sĩ Bảo Trâm người có mặt tại buổi họp báo cũng đã chia sẻ với toàn thể đại chúng và phóng viên báo chí về cảm xúc cũng như cảm nghĩ của mình về một sự kiện văn hóa tâm linh, nghệ thuật biểu diễn lan tỏa mạnh mẽ đến động đảo tín đồ phật tử, đại chúng ngưỡng kính đạo Phật và rất mong mình được cống hiến một phần công sức bé nhỏ để lan tỏa các giá trị nhân văn-giá trị tinh thần cao cả của đạo hiếu ngày nay. 

Chương trình Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của đạo Hiếu trong đời sống hiện đại:
Hiếu Đạo – Cội nguồn tâm linh: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, lời dạy này không chỉ nhắc nhớ đạo làm con, mà còn là nền tảng của người học đạo. Hiếu Đạo là gốc rễ để người con Phật trưởng thành trong trí tuệ và từ bi. Hiếu, bắt nguồn từ lòng tôn kính Tam Bảo, từ sự hướng về ánh sáng của chân lý và đạo lý làm người. Người có Hiếu Đạo là người sống biết hướng thượng, biết gìn giữ phẩm hạnh và tu tập để trở nên tốt lành hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả những người mình thương kính.
Hiếu Kính – Trọn vẹn nghĩa tình: Hiếu không chỉ là tình thương, mà còn là lòng biết ơn và tôn kính. Hiếu Kính dạy ta sống khiêm nhường, lễ độ và trân quý giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình và xã hội. Lòng hiếu không dừng ở suy nghĩ hay lời nói, mà thể hiện nơi ánh mắt tôn trọng, nơi hành động yêu thương, nơi nếp sống biết ơn và đền đáp. Hiếu Kính là thái độ sống trân quý với mẹ cha, ông bà, thầy tổ và những người đã nâng đỡ ta bằng cả trái tim.
Hiếu Lễ – Nếp sống văn hóa: Hiếu Lễ thể hiện qua cách ứng xử, qua lời ăn tiếng nói, qua mỗi lần cúi đầu lễ cha mẹ, lạy Phật và tôn trọng những quy ước thiêng liêng trong đời sống văn hóa dân tộc. Biết cúi đầu lễ phép, biết nói lời chừng mực, biết sống hòa ái với người, đó là biểu hiện của Hiếu Lễ. Không có lòng hiếu nào thật sự trọn vẹn nếu thiếu đi sự tế nhị, khiêm cung và nét đẹp ứng xử nơi từng điều nhỏ trong đời sống hàng ngày.
Hiếu Trung – Lòng son với dân tộc: Tổ quốc là nơi khởi đầu và kết thúc của từng hành trình báo hiếu. Hiếu Trung là sự hy sinh thầm lặng, là biết ơn người có công, là hành động sống vì cộng đồng và vì những điều cao đẹp hơn bản thân mình. Hiếu, còn là lòng trung hậu với đất nước, sự tận tụy với cộng đồng, là khi một người biết sống vì nghĩa lớn. Trung hiếu không rời nhau, người có lòng hiếu với tổ tiên tất sẽ là người có tâm huyết với quốc gia, sẵn lòng dấn thân cho công ích và tương lai chung.
Hiếu Tín – Giữ trọn niềm tin: Là giữ lòng thành thật, tin sâu nhân quả, sống xứng đáng với niềm tin cha mẹ và xã hội trao gửi. Người con hiếu hạnh là người sống ngay thẳng, giữ chữ tín, làm tròn bổn phận – như lời Phật dạy: “Không gì cao quý bằng chữ Tín, không gì bền vững bằng lòng Hiếu”.
Hiếu cũng là giữ lời, là sống có tình, có nghĩa. Làm con, làm người, sống sao để cha mẹ yên lòng, để xã hội tin tưởng, đó chính là Hiếu Tín. Là sự kết tinh giữa lòng thành và hành động, giữa đức tin và đức hạnh.

Trong Phật giáo, chữ Hiếu không chỉ biểu hiện nghĩa vụ của con cái với cha mẹ, mà còn mở rộng ra hiếu với đạo pháp, hiếu với cộng đồng – quốc gia – dân tộc, hiếu với cuộc đời: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025” được tổ chức là nén tâm hương thành kính tri ân của thế hệ con cháu hôm nay và mai sau kính dâng lên hương linh những người đã khuất, các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đề cao đức hạnh của lòng hiếu thảo, tinh thần tri ân và báo ân, biết ơn nguồn cội tổ tông, giáo lý Phật giáo đề cao hạnh thực hành tâm hương. Trong muôn loài hoa, dù là loại hương hoa tinh túy nhất của đất trời, hương vị của nó cũng chỉ bay theo chiều gió. Chỉ có duy nhất tâm hương là tỏa khắp muôn phương đi ngược chiều gió, đi ngược lại cả quy luật của tạo hóa.
Hiếu hạnh cũng là một trong những đức tính của tâm hương, làm sao để tâm hương lan tỏa và thấm đượm vào cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, không phân biệt tôn giáo, màu da hay sắc tộc. Vu Lan không chỉ là một mùa lễ, mà là hành trình sống để tri ân. Hãy yêu thương khi còn có thể, hãy báo hiếu bằng hành động và hãy để hiếu hạnh trở thành ngọn đuốc soi sáng đường đời.

Tin/Ảnh : Minh Tú – Đức Trung 

Bài viết liên quan

Phản hồi