Hà Tĩnh: Lung linh đêm hoa đăng kính mừng vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hạ Long Đàm

PGĐS – Trong không gian thanh tịnh của những ngày tháng Hai âm lịch, khi hơi thở của mùa xuân vẫn còn vương vấn trên từng nhành cây kẽ lá, chùa Hạ Long Đàm (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành điểm hội tụ của niềm tin và lòng từ bi. Tối ngày 16/02 năm Bính Ngọ (nhằm ngày 03/4/2026), hàng nghìn trái tim đã cùng nhịp đập trong lễ hoa đăng trang nghiêm kính mừng khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – bậc Đại sĩ biểu trưng cho hạnh nguyện cứu khổ độ sinh.

Buổi lễ được cử hành dưới sự chứng minh cao quý của Thượng tọa Thích Viên Như – Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Chánh Thành – Trụ trì chùa Hạ Long Đàm, Trưởng ban Tổ chức, cùng Chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS tỉnh và các tự viện lân cận. Sự hiện diện của các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo thiện nam tín nữ đã minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa đạo pháp và dân tộc, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, hướng thiện.
Giữa màn đêm tĩnh mịch của vùng đất Hồng Lĩnh, khoảnh khắc thiêng liêng nhất chính là lúc ánh sáng từ ngọn nến trên tay Chư tôn đức bắt đầu lan tỏa. Từ một ngọn lửa ban đầu, hàng nghìn đóa hoa đăng dần được thắp sáng, kết nối từ đôi tay này sang đôi tay khác, tạo nên một biển sáng lung linh, huyền ảo. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối của đêm đen mà còn tượng trưng cho sự tiếp nối của trí tuệ và lòng từ bi, soi rọi vào tận cùng ngõ ngách của tâm hồn mỗi người con Phật.
Trong tiếng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm trầm bổng, mỗi Phật tử như lặng mình để lắng nghe tiếng lòng, gửi gắm vào ngọn đăng lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc. Hình ảnh hàng nghìn ngọn nến bồng bềnh trong gió như nhắc nhở mỗi người về hạnh nguyện “lắng nghe để thấu hiểu” của Ngài, từ đó biết quay về nương tựa nơi tự tâm, nuôi lớn hạt giống thiện lành và lòng vị tha giữa cuộc đời đầy biến động.
Đại lễ khép lại trong niềm hoan hỷ và dư âm an lạc sâu sắc. Những ngọn hoa đăng có thể tắt đi theo thời gian, nhưng ngọn lửa từ bi và trí tuệ đã được thắp lên trong lòng mỗi người tham dự sẽ còn mãi tỏa sáng. Sự kiện không chỉ là một nghi lễ tâm linh thuần túy mà còn là minh chứng sống động cho sức sống của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành cùng khổ đau và hạnh phúc của nhân sinh, lặng lẽ như dòng suối từ bi xoa dịu những nhọc nhằn và khơi dậy ánh sáng tỉnh thức trong mỗi con người.
Một số hình ảnh được ghi nhận :
Tin/Ảnh : Hồng Nga

























Phản hồi