Hà Nội : Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm Thắp Nến Tri Ân – Kỷ Niệm 79 Năm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ Tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thuỷ

PGĐS – Trong không khí trang nghiêm và thành kính hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tối 27/7/2026 (nhằm ngày 14 tháng 6 năm Bính Ngọ), tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm (Chùa Khúc Thủy) xã Bình Minh, chư Tăng, quý Phật tử cùng các em học sinh tham gia trại hè “Con Về Bên Phật” đã long trọng tổ chức đại lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có T.T Thích Minh Thanh – Viện Chủ Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – trụ trì chùa Khúc Thuỷ cùng chư Tôn Đức, Tăng Ni và đông đảo quý Phật tử gần xa cùng hiện diện có mặt tại buổi lễ tri ân.

Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương xã có đồng chí Nguyễn Đăng Biên – trưởng phòng công tác văn hoá xã hội xã Bình Minh cùng các lãnh đạo địa phương của 2 thôn Khúc Thuỷ – Cự Đà đồng tham dự

Tham dự Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ là dịp để thế hệ hôm nay cúi đầu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự hy sinh của các anh diễn ra trong thầm lặng, không một lời tiếc nuối, chỉ trọn vẹn lòng quả cảm và tình yêu nước đến phút cuối cùng. Các anh đã khép lại những ước mơ dở dang của tuổi trẻ để mở ra bầu trời hòa bình cho đất nước.

Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm hội không chỉ mang theo tấm lòng tri ân chân thành, sâu sắc của chư Tăng, Phật tử và thế hệ trẻ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng: Quá khứ cần được khắc ghi để không bao giờ bị lãng quên. Ánh lửa từ những ngọn nến tri ân thắp sáng tinh thần uống nước nhớ nguồn, kết nối truyền thống đạo lý đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc.

Sự tri ân thiết thực nhất không chỉ dừng lại ở lời ca tiếng hát hay những dòng tưởng niệm, mà được tiếp nối bằng hành động, bằng lối sống trách nhiệm, hướng thiện, sống xứng đáng với những hy sinh lớn lao của cha anh.

Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng!

Lễ thắp nến tri ân tại Chùa Khúc Thủy khép lại trong ánh hào quang thanh tịnh và niềm xúc động nghẹn ngào, để lại dư âm đẹp đẽ về lòng nhân ái và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngọn lửa tri ân từ mái chùa hôm nay sẽ tiếp tục được thắp sáng trong tâm hồn mỗi người trẻ, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để thế hệ mai sau viết tiếp bản hùng ca hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin/Ảnh : Trang Vân 

Bài viết liên quan

Phản hồi