Hà Nội: Trang nghiêm lễ tưởng niệm húy nhật Tổ khai sơn chùa Liên Phái

PGĐS – Sáng ngày 01/4/2026 (nhằm ngày 14/2 năm Bính Ngọ), chùa Liên Phái, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ khai sáng và kỷ niệm 300 năm chùa Liên Phái (1726–2026).

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2026, tại  (Tổ đình Liên Phái), chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đã vân tập về tham dự Lễ tưởng niệm húy nhật Tổ khai sơn – , bậc Tổ sư đã khai sáng sơn môn Liên Phái, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Phật giáo Thăng Long – Hà Nội nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Từ thiện TƯ; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Chính – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Chứng minh Ban Ni giới TƯ GHPGVN, cùng chư Tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN TP. Hà Nội, các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và chư Tôn đức trụ trì các tự viện.

Về phía chính quyền có: bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hoài Bắc – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Minh Khánh – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc – Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương.


Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang đã tuyên đọc lời tưởng niệm tri ân Thánh Tổ Như Trừng Lân Giác – bậc khai sơn Liên Tông, Sơ Tổ Liên Phái, một danh tăng kiệt xuất của Phật giáo Việt Nam thời Hậu Lê.

Thượng tọa Thích Thanh Hải tuyên đọc  tiểu sử và công hạnh của Tổ sư. Xuất thân nơi chốn vương giả, là con của dòng họ Trịnh quyền quý, nhưng Ngài sớm nhận ra lẽ vô thường của thế gian, từ đó phát tâm xuất gia, dấn thân vào con đường tu học, tìm cầu chân lý giải thoát.

Dấu mốc khai sơn chùa Liên Phái gắn liền với điềm lành nơi đất cũ – khi đào đất phát hiện ngó sen, biểu trưng cho sự thanh tịnh và giác ngộ. Từ đó, Ngài cải gia vi tự, lập nên Liên Hoa tự, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của sơn môn Liên Phái – một dòng thiền mang đậm tinh thần Lâm Tế, hòa quyện giữa đạo và đời.
Không chỉ là người khai sơn về hình tướng, Tổ sư còn là bậc khai mở về tư tưởng. Với đạo hiệu “Như Trừng”, Ngài biểu trưng cho tâm thể thanh tịnh, sáng suốt; với pháp hiệu “Lân Giác”, Ngài thể hiện trí tuệ siêu việt, thấu triệt chân lý. Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài là tấm gương sáng về sự buông xả, tinh tấn và phụng sự chúng sinh.

Buổi lễ được cử hành trong không khí thanh tịnh, với các nghi thức truyền thống như dâng hương, tụng kinh, niệm Phật và đảnh lễ Tổ sư. Chư Tôn đức đã quang lâm trước đàn tràng, niêm hương bạch Phật, thành tâm tưởng niệm công đức Tổ sư, cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn.
Trong làn khói trầm quyện tỏa, từng lời kinh, tiếng kệ vang lên như kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa hàng hậu học hôm nay với chư Tổ tiền nhân. Không gian thiêng liêng của Tổ đình như được thắp sáng bởi niềm tin và lòng tri ân sâu sắc.

Lễ húy nhật không chỉ là dịp để tưởng niệm, mà còn là cơ hội để hàng hậu học soi lại chính mình, nuôi dưỡng tâm Bồ-đề và chí nguyện xuất trần. Trước anh linh Tổ sư, chư Tôn đức và Phật tử đồng phát nguyện: giữ gìn giới luật, tinh tấn tu học, hoằng dương chính pháp, tiếp nối mạng mạch của sơn môn Liên Phái.


Trải qua gần ba thế kỷ hình thành và phát triển, từ thời Lê – Trịnh cho đến ngày nay, sơn môn Liên Phái vẫn giữ vững truyền thống tu học, đào tạo Tăng tài, góp phần quan trọng trong việc phát triển Phật giáo khu vực phía Bắc. Công đức ấy bắt nguồn từ nền tảng mà Tổ sư đã dày công gây dựng.


Nhân ngày húy nhật thiêng liêng, toàn thể đại chúng nhất tâm đảnh lễ, tưởng niệm và tri ân sâu sắc công đức của . Nguyện noi theo hạnh nguyện của Tổ, lấy giới làm nền, lấy định làm lực, lấy tuệ làm sự nghiệp, góp phần làm sáng danh Tổ đình, làm rạng rỡ Phật pháp. Nguyện cầu giác linh Tổ sư thùy từ chứng minh, gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, đạo quả viên thành; cho hàng Phật tử tín tâm kiên cố, phước huệ song tu; cho đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.
Nam mô Liên Phái Tổ Sư Cứu Sinh Thượng Sĩ tác đại chứng minh.

Tin ảnh: Diệu Từ – Huệ Từ

 

 

Bài viết liên quan

Phản hồi