Hà Nội : Trang Nghiêm Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Linh Quang – Khi Sắc Hồng Cài Lên Trái Tim Tri Ân

PGĐS – Một mùa Vu Lan nữa lại về trên khắp mọi miền đất nước. Mùa thu mang theo những cơn mưa ngâu xao xuyến, thức tỉnh trong tâm khảm mỗi người con Phật tấm lòng hoài niệm về ân đức sinh thành.
Sáng nay, ngày 30/8/2026 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ), trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, chùa Linh Quang (thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội) đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Diệu Ngọc cùng Chư tôn đức Ni quang lâm, Đại lễ đón nhận sự tham dự của đại diện lãnh đạo xã Bình Minh và thôn Khúc Thủy, cùng đông đảo quý Phật tử, nhân dân thập phương xa gần cùng về tham dự.
Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống tâm linh, trở thành nét đẹp văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Dù ở bất kỳ nơi đâu, khi mùa báo hiếu tràn về, trái tim mỗi người con đều hướng về hai đấng sinh thành với niềm xúc động khôn nguôi.
Đại dương tuy bao la nhưng vẫn có bờ, còn tình thương của cha mẹ lại vô bờ vô bến. Tinh cha huyết mẹ ban cho ta hình hài, tình thương của mẹ chắp cho ta đôi cánh, và sự vững chãi của cha dìu dắt ta qua mọi giông tố cuộc đời.
“Cha Mẹ là đại dương vô tận
Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn”
Mẹ cưu mang chín tháng mười ngày, trải qua những nhọc nhằn dầm mưa dãi nắng mà chưa một lần than van. Cha gánh vác phong ba, tảo tần ngược xuôi để trao cho con sự ấm no, trọn vẹn. Những bài học nghiêm khắc của cha, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm giọt mồ hôi của mẹ chính là “bùa bình an” theo con trên khắp nẻo đường đời. Thế nhưng, trong vòng quay hối hả của danh lợi và những thú vui thực tại, không ít lần chúng ta vô tình làm tổn thương trái tim bao dung ấy.
Theo giáo lý Phật giáo, sự hiện diện của cha mẹ là phước báu lớn nhất trên đời. “Còn cha còn mẹ” là diễm phúc, còn khi vắng bóng họ, cõi trần gian chẳng khác nào chốn mê tan.
Dù trên ngực áo cài bông hồng đỏ thắm niềm vui hay lặng lẽ mang bông hồng trắng ngát niềm thương, chúng ta đều hiểu rằng đạo hiếu không gói gọn trong một ngày lễ. Dưới góc nhìn vô thường của Phật giáo, cuộc đời mong manh như hạt sương trên đầu cỏ. Báo hiếu cha mẹ là chí nguyện hàng ngày, hàng giờ — từ ánh mắt quan sát nhẹ nhàng, sự lắng nghe thấu hiểu đến những chăm sóc ân cần khi cha mẹ còn hiện hữu.
Một số bạn trẻ Phật tử từng nghẹn ngào chia sẻ tại Lễ dâng đăng tri ân: “Con chợt nhận ra mình thật nhỏ bé và tầm thường trước tình yêu bao la của bố mẹ. Con xin gửi lời cảm ơn sự chịu đựng, lo toan của đấng sinh thành để con biết quý trọng giá trị cuộc sống. Xin nguyện cầu cho cha mẹ luôn bình an, và cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ.”
Vu Lan là chiếc gương thần soi rọi lại tâm thức mỗi người. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi cha mẹ còn bên cạnh, để lời yêu thương không trở thành muộn màng, và nghĩa tri ân được vẹn tròn như giáo lý Từ Bi của Đức Phật.
Cho dù ngực áo bạn đang cài sắc hoa nào, Vu Lan vẫn là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi chúng ta soi lại lòng mình. Hãy để hương thơm của những bông hoa hiếu hạnh quyện hòa cùng lời kinh tiếng kệ, biến thành hành động thiết thực hằng ngày, gửi trọn niềm tri ân sâu sắc nhất đến hai đấng thế tôn trong chính ngôi nhà của mình.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Trang Vân – Quang Thịnh ( Studio Bến Xưa )

































Phản hồi