Hà Nội: Trang nghiêm đại lễ Phật đản tại chùa Hồng Ân

PGĐS – Sáng ngày mùng 1 tháng 4 năm Ất Tỵ (Dương lịch: 28/04/2025), tại chùa Hồng Ân, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản – Phật lịch 2569.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Đàm Hiện, trụ trì chùa Hồng Ân, thôn Tư Can cùng sự tham dự đông đảo của Phật tử các đạo tràng, thiện nam tín nữ nhân dân trong địa bàn xã.

Mặc dù tọa lạc tại một vùng quê, tuy nhiên mấy năm trở lại đây, những ngày lễ lớn, chùa Hồng Ân luôn thu hút rất nhiều Phật tử, bà con nhân nhân đến dâng hương lễ Phật. Sư cụ trụ trì mặc dù tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn chăm lo điều hành Phật sự và có các đệ tử hướng dẫn bà con Phật tử tu tập thấm nhuần lời Phật dạy, sống và thực hành theo pháp luật nhà nước, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong tiết trời đầu mùa hạ dịu mát, muôn hoa đua sắc kính dâng lên Đức từ phụ Thích Ca – bậc thầy ba cõi, cha lành bốn loài, đại chúng nhất tâm tụng kinh Bát đại nhân giác và đỉnh lễ lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong âm thanh vang vọng niệm hồng danh Đức Bản Sư, đại chúng lần lượt tắm Phật trong niềm hoan hỷ an lạc. Mỗi một gáo nước tắm lên kim thân Đức Phật, chúng con lần lượt quán niệm Đức Phật hiện hữu nơi đàn tràng và phát nguyện:

“Không làm các việc ác

Nguyện làm mọi việc lành

Giữ sạch tâm ý mình

Là lời chư Phật dạy”.

Ngôi cổ tự linh thiêng trong tâm thức bà con nhân dân đã tọa lạc tại mảnh đất Tư Can hàng thế kỷ, soi mình bên dòng sông Tư Giang thơ mộng. Ngày Phật đản năm nay tại địa phương nơi đây càng thêm phần ý nghĩa khi năm 2025 đánh dấu 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) – một cột mốc thiêng liêng, tròn nửa thế kỷ đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ, mái chùa Hồng Ân cũng là nơi nuôi giấu cán bộ chiến sĩ cách mạng. Cố giác linh trụ trì chùa là sư cụ Thích Đàm Hựu cũng tham gia cách mạng và được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huy chương Kháng chiến Hạng Nhất vì có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng năm 1996. Đó là một trong những niềm vinh dự tự hào của người dân thôn Tư Can.

Năm nay cũng là năm đặc biệt vì nhà nước có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp. Có lẽ đây cũng là quãng thời gian cuối cùng lưu dấu kỷ niệm mùa Phật đản tại ngôi chùa Hồng Ân mang tên làng tên xã cũ. Các Phật tử đã viết lên những dòng thơ ý nghĩa cúng dàng lên ngôi Tam Bảo.

PHẬT ĐẢN CHÙA QUÊ

Nhớ ngày Phật đản tháng tư,

Âm vang tiếng vọng xa xưa gọi về.

Giữa đời ngũ trược si mê,

Thế Tôn thị hiện nguyện thề độ sinh.

Hôm nay trong ánh bình minh,

Nhân dân đoàn kết trọn tình xóm thôn.

Các già chấp tác sớm hôm,

Chè xôi cúng Phật vẹn tròn đạo tu.

Cờ phướn đẹp tựa lá thu,

Chuông ngân mõ nhịp chân như đạo màu.

Trước Phật đài con nguyện cầu,

Dân thôn giàu mạnh, trước sau nghĩa tình.

Đức Phật – Ngài thật là linh,

Cứu sinh độ tử, chúng sinh thoát nạn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bùi Thế Cương

Bài viết liên quan

Phản hồi