Hà Nội : Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2507 Tại Chùa Khúc Thủy – Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Đượm Tình Dân Tộc , Trọn Đạo Bồ Đề

PGĐS – Sáng ngày 27/8/2026 (nhằm ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ), trong không khí thanh tịnh và thiêng liêng của mùa thu báo hiếu, Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy (thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội) đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2570 – DL.2026.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ về phía Chư tôn đức Tăng có: Thượng tọa Thích Minh Thanh – Viện chủ Luật Mật Viện Thắng Nghiêm, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ; Đại đức Thích Đạo Dương – Chánh Duy-na, Đương gia chùa Hương Vân (Mỹ Thành); Đại đức Thích Đạo Khai – Trưởng Ban Kiến thiết Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy, cùng Chư tôn đức Tăng hiện tiền. Về phía Chư tôn đức Ni có đại diện Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (tỉnh Phú Thọ) cùng toàn thể các chư tăng ni các tự viện trên địa bàn.
Đại lễ cũng vinh dự đón nhận sự tham dự của đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bình Minh và chính quyền địa phương: Ông Trịnh Văn Trung – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Minh, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng thôn Khúc Thủy; Bà Đinh Thị Thu Thủy – Chi bộ thôn Cự Đà – Khúc Thủy; Bà Lê Thu Huỳnh – Phó Trưởng thôn Cự Đà – Khúc Thủy; Ông Trịnh Văn Tuấn – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Cự Đà; Ông Đinh Công Minh – Chi hội Người cao tuổi thôn Cự Đà, cùng đông đảo Phật tử và nhân dân thập phương đồng hướng tâm tri ân.
Buổi lễ diễn ra trang trọng theo nghi thức truyền thống Phật giáo: niêm hương bạch Phật, tụng kinh Vu Lan, cúng dường Tự tứ Chư Tăng, Lễ cầu siêu và đặc biệt là nghi thức Bông hồng cài áo – khoảng lặng lắng đọng, thiêng liêng chạm đến nhịp đập trái tim của muôn người con Phật.
Mỗi sắc hoa đặt lên ngực trái ngày Vu Lan không đơn thuần là một biểu tượng, mà là phép quán niệm sâu sắc về tâm hiếu và triết lý Vô thường. Bông hồng đỏ thắm là niềm hạnh phúc vô biên của những ai còn trọn vẹn cha mẹ hiện tiền, nhắc nhở ta trân quý từng phút giây phụng dưỡng khi ánh dương cuộc đời đấng sinh thành chưa tắt.
Bông hồng sắc hồng mang niềm hoài niệm êm đềm dành cho người đã vắng bóng cha hoặc mẹ, là lời hứa sống tốt để làm an lòng người ở lại và ấm lòng người đã đi xa. Bông hồng trắng tinh khôi dành cho những ai vĩnh viễn mất cả hai đấng sinh thành — đó không chỉ là giọt nước mắt xót xa mồ côi, mà còn là ngọn đèn tỉnh thức nhắc nhở con cất lời cầu nguyện, đem những việc thiện lành dâng lên hương linh cha mẹ muôn đời muôn kiếp được siêu sinh Tịnh độ.
Và trên tất cả, bông hồng vàng cao quý tượng trưng cho màu áo Cà-sa của Chư tôn đức Tăng Ni – những người mang tâm Bồ-đát xuất gia, xem chúng sinh khắp mười phương pháp giới đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp để lan tỏa tình thương vô lượng.
Trong lời ban bố đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Thanh Viện chủ Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy nhấn mạnh ý nghĩa tối thượng của hạnh hiếu trong đạo Phật: Hiếu đạo không chỉ dừng lại ở sự phụng dưỡng vật chất hiện đời, mà cốt lõi chính là sự nỗ lực tu tập, giữ gìn giới đức, gieo trồng phước thiện để hồi hướng công đức cho đấng sinh thành nhiều đời nhiều kiếp.
Khép lại Đại lễ, toàn thể đại chúng đồng chắp tay phát nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chư Tôn đức pháp thể khinh an; nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an, trường thọ, và cửu huyền thất tổ, đa sinh phụ mẫu cùng chư vị hương linh khắp pháp giới hữu tình sớm siêu sinh về cõi Tịnh độ.
Cho dù ngực áo bạn đang cài sắc hoa nào, Vu Lan vẫn là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi chúng ta soi lại lòng mình. Hãy để hương thơm của những bông hoa hiếu hạnh quyện hòa cùng lời kinh tiếng kệ, biến thành hành động thiết thực hằng ngày, gửi trọn niềm tri ân sâu sắc nhất đến hai đấng thế tôn trong chính ngôi nhà của mình.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát!
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Trang Vân – Bảo Trâm














































Phản hồi