Đồng Tháp : Mùa Khánh Đản Trên Đất Sạc – Khi Ánh Sáng Từ Bi Hoà Quện Cùng Tinh Thần Hộ Quốc An Dân

PGĐS – Trong sinh khí hân hoan của những ngày tháng Tư thiêng liêng, khi đất trời như khoác lên mình chiếc áo đạo vị thanh lương, triệu triệu trái tim người con Phật trên khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng chung nhịp đập, hướng về ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời. Hòa cùng niềm vui đại hoan hỷ ấy, sáng ngày mùng 09 tháng 4 năm Bính Ngọ (nhằm ngày 25/5/2026), tại chùa Quê Hương, Văn phòng Đại diện Phật giáo Khu vực IV đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, thắm tình đạo vị, mở ra một không gian tâm linh đại đồng, nơi những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam một lần nữa được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ.
Sự kiện được cung đón bước chân an lạc của chư Tôn giáo phẩm chứng minh: HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Huệ Nghĩa – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Trí – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh; cùng TT. Thích Phước Huệ – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Trưởng Đại diện Phật giáo Khu vực IV, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ. Sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN của 13 xã, phường trong Khu vực IV và hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã tạo nên một bức tranh đại đoàn kết, minh chứng sinh động cho sự gắn kết chặt chẽ giữa đạo pháp và dân tộc.
Ngay từ những phút giây đầu tiên, khi toàn thể đạo tràng trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị, cử Quốc ca – Đạo ca và dành phút nhập từ bi quán tưởng niệm chư vị tiền nhân hữu công, anh linh đồng bào tử nạn, một nguồn năng lượng tâm linh tĩnh lặng đã bao phủ không gian. Đó là giây phút mà quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc hòa quyện tuyệt vời vào hạnh nguyện tri ân của người con Phật. Trước khi chính thức cử hành Đại lễ, chư Tôn đức cùng phái đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tam Nông. Những nén hương trầm thơm ngát dâng lên các bậc anh hùng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc chính là lời khẳng định sắt son: Phật giáo luôn đồng hành cùng vận mệnh đất nước, mỗi hành giả tu hành trước hết phải là một công dân hộ quốc an dân.
Trong không khí thiêng liêng ấy, toàn thể hội chúng đã lặng yên lắng nghe Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Bức thông điệp như một hồi chuông tỉnh thức, nhắc nhở mỗi người về sứ mệnh thị hiện của Đức Thế Tôn – vì hạnh phúc và an lạc của số đông. Giữa một thế giới còn nhiều biến động, lời kêu gọi thắp sáng ngọn đèn từ bi, trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và chuyển hóa khổ đau của Đức Pháp chủ chính là chiếc chìa khóa vạn năng để xây dựng một xã hội an lành, một thế giới hòa bình.
Tiếp nối dòng mạch tư tưởng ấy, Diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Thượng tọa Thích Phước Huệ tuyên đọc, đã cụ thể hóa phương châm hành động của Phật giáo thời đại mới bằng bốn phạm trù: “Từ bi – Trí tuệ – Đoàn kết – Trách nhiệm xã hội”. Phật giáo không chỉ là tôn giáo của sự lánh đời tìm cầu giải thoát cá nhân, mà là một thực thể nhập thế tích cực. Tinh thần ấy thúc giục mỗi Tăng Ni, Phật tử xắn tay áo đi vào đời, dấn thân vào các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, mang năng lượng chữa lành đến với những mảnh đời khốn khó, biến lời dạy của Đức Phật thành những đóa hoa sen nở rộ giữa đời thường.
Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, ông Nguyễn Minh Luỹ – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tam Nông đã đại diện chính quyền địa phương phát biểu, biểu dương tinh thần phụng sự của Phật giáo Khu vực IV dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Phước Huệ. Sự đồng hành của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đất Tam Nông nghĩa tình thời gian qua là một minh chứng hùng hồn cho thấy: Đâu cần Phật giáo có, đâu khó có ánh sáng từ bi.
Nghi thức Mộc dục (Tắm Phật): là khoảnh khắc xúc động và thiêng liêng nhất của Đại lễ chính là lúc chư Tôn đức cùng toàn thể hội chúng đồng thanh tụng kinh cầu nguyện Quốc thái dân an và cử hành nghi thức Tắm Phật. Khi từng gáo nước thanh tịnh được dội lên tôn tượng Đức Bản Sư sơ sinh, đó cũng là lúc mỗi người tự dặn lòng gột rửa những cấu bẩn của tham, sân, si; thanh lọc thân tâm để nuôi lớn hạt nhóm từ bi và trí tuệ bên trong chính mình.
Đại lễ khép lại với lời phát biểu cảm tạ đầy hoan hỷ của Thượng tọa Thích Mẫn Đạt – Phó Ban Tổ chức, nhưng dư âm của ngày Khánh đản vẫn còn vang vọng mãi. Buổi lễ tại chùa Quê Hương không chỉ là một sự kiện tôn giáo thuần túy, mà đã trở thành một ngày hội văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, hình ảnh Phật giáo Việt Nam hiện lên thật đẹp đẽ, vừa uy nghiêm, thoát tục, vừa gần gũi, bao dung; tiếp tục là điểm tựa tâm linh vững chãi, lan tỏa thông điệp yêu thương, tỉnh thức và hòa bình đến khắp nhân gian.
Những gáo nước tắm Phật kết thúc, nhưng dòng chảy từ bi và trí tuệ của Đức Thế Tôn vẫn sẽ mãi tuôn chảy, hòa cùng mạch nguồn kinh văn và hồn thiêng sông núi. Trải qua thăng trầm lịch sử, truyền thống nhập thế “Hộ quốc an dân” ấy chính là ngọn hải đăng soi sáng, đưa Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, hòa quyện trong lòng dân, trường tồn cùng đất nước và tỏa ngát hương thơm dòng chánh pháp đến muôn đời sau.
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Nguyễn Hoàng























Phản hồi