Đồng Tháp: Mùa hoa Vô Ưu nở – Chùa Bửu Nghiêm trang nghiêm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2570

PGĐS – Giữa tiết trời tháng Tư thanh nhã, khi những đóa sen hồng bắt đầu hé nở ngát hương, hàng triệu người con Phật trên khắp hành tinh lại hân hoan hướng về ngày đản sinh của bậc Đạo sư bản sư Thích Ca Mâu Ni. Trong sinh khí thiêng liêng ấy, sáng ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ (2026), Chùa Bửu Nghiêm (xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đượm tình đạo vị và lan tỏa tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật vào lòng nhân thế.

Tham dự và chứng minh đại lễ có Ni sư Thích Nữ Phước Liên – Trụ trì chùa Bửu Nghiêm, cùng chư Tôn đức Ni và đông đảo thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa. Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương, buổi lễ vinh dự đón tiếp: Bà Lê Thị Phi Yến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhuận Đông. Ông Nhan Văn Nghé – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN xã; Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã; Cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, chính quyền sở tại.

Trong không gian trầm hương quyện tỏa, dưới bóng cờ Phật giáo rợp mát, không gian Chùa Bửu Nghiêm như lắng đọng trước giờ khắc thiêng liêng. Mở đầu buổi lễ, toàn thể đại chúng đã đồng thanh tụng bài Khánh đản. Tiếng kinh trầm hùng, tha thiết ngân vang như dòng sữa pháp nuôi dưỡng tâm hồn, đưa hội chúng ngược dòng thời gian về xứ Ca-tỳ-la-vệ hơn 2.500 năm trước, ôn lại cuộc đời thị hiện và hành trình giác ngộ vĩ đại của Đức Thế Tôn – bậc Toàn giác đã đem ánh sáng trí tuệ xóa tan màn đêm vô minh, mang thông điệp hòa bình và bình đẳng đến cho nhân loại.

Điểm nhấn xúc động và thiêng liêng nhất của ngày hội là nghi thức Tắm Phật (Mộc dục) truyền thống. Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng ngân vang, chư Tôn đức Ni cùng quý đại biểu lãnh đạo và toàn thể Phật tử đã thành kính hướng về tôn tượng Đức Phật sơ sinh.. Mộc dục thanh tâm , Gột rửa bụi trần , tìm về tự tánh.

"Con nay tắm gội Đức Như Lai

Trí tuệ trang nghiêm công đức dày

Nguyện dòng chúng sinh rời lửa sạch

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân."

Từng gáo nước thơm tinh khiết, dâng tràn lòng thành kính được nhẹ nhàng tưới lên kim thân Ngài. Giây phút ấy, ai nấy đều thầm nguyện cầu cho ba nghiệp Thân – Khẩu – Ý của bản thân được gột rửa sạch trong, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, hướng đến một đời sống an lạc, tỉnh thức. Nghi thức Tắm Phật vượt lên trên một nghi lễ tôn giáo thông thường, trở thành một bài học sâu sắc về sự phản tỉnh: Tắm Phật là để tắm dòng tâm thức của chính mình, rũ bỏ những tham lam, sân hận, ích kỷ để sống một cuộc đời thiện lành, ý nghĩa.

Thấm nhuần lời dạy của Đức Phật về tinh thần “Từ bi tế vật” và truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, nhân mùa Đản sinh năm nay, Chùa Bửu Nghiêm đã chung tay cùng quý mạnh thường quân và chính quyền địa phương trao tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông.

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu) tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng gói trọn trong đó là cả tấm lòng sẻ chia, là hơi ấm của tình đồng bào, nghĩa đồng đạo. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay ấm áp giữa mùa Phật đản đã làm tôn thêm nét đẹp nhân văn “tốt đời đẹp đạo”.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Chùa Bửu Nghiêm dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích Nữ Phước Liên. Những năm qua, nhà chùa không chỉ là chỗ dựa tâm linh vững chắc cho nhân dân mà còn là nhân tố tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026 tại Chùa Bửu Nghiêm đã khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên. Những chiếc bong bóng mang theo ước nguyện hòa bình được thả lên bầu trời, những nụ cười rạng rỡ của người đi lễ… tất cả đã dệt nên một bức tranh mùa Phật đản thật đẹp, thật xúc động.

Mùa Phật đản đi qua, nhưng tinh thần và thông điệp của Ngài vẫn tỏa sáng. Phật giáo Việt Nam, thông qua những ngôi chùa bình dị như Chùa Bửu Nghiêm, vẫn đang hằng ngày, hằng giờ âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, nối kết những bờ vui và làm đẹp thêm cho cuộc đời.

Một số hình ảnh ghi nhận: 

Tin/Ảnh : Nguyễn Hoàng 

Bài viết liên quan

Phản hồi