Đồng Tháp: Chùa Khánh Linh cúng dường Phật đản PL.2570 – Khi tình đạo vị hoà vào lòng nhân sinh

PGĐS -Trong không khí thiêng liêng của mùa Khánh đản, khi sắc cờ ngũ sắc lung linh khắp các nẻo đường quê hương Đất Sen Hồng, sáng ngày 23/05/2026 (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ), tại chùa Khánh Linh (xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp), Đại đức Thích Giác Đàn – Trụ trì bảo tự đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản Phật lịch 2570. Chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tâm linh cao quý mà còn đong đầy giá trị nhân văn, kết tinh trọn vẹn tinh thần nhập thế, tốt đời đẹp đạo của Phật giáo Việt Nam.

Buổi đại lễ được cử hành dưới sự quang lâm chứng minh của Hoà thượng Thích Phước Tú – Trụ trì chùa Giác Thiên, tỉnh Vĩnh Long; Đại đức Thích Thiện Pháp – UVTT, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; Đại đức Thích Phước Hạnh – UV, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự. Về phía chính quyền địa phương, ban tổ chức vinh dự đón tiếp ông Võ Hùng Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Hựu; Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Hựu; Bà Phan Thị Kiều Linh – UV BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Hựu, cùng các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể sở tại.

Trước đại hùng bửu điện thanh tịnh, khói trầm quyện tỏa, chư Tôn đức Chứng minh cùng toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm niêm hương bạch Phật, thực hiện cúng dường Khánh đản và cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật) truyền thống. Những gáo nước thơm tinh khiết rưới lên tôn tượng Đức Bổn Sư sơ sinh không chỉ để tán thán đạo hạnh của Ngài, mà còn là ước nguyện tự gột rửa những cấu uế, tham-sân-si trong tâm thức của mỗi người con Phật, đưa tâm trở về sự trong trẻo nguyên sơ.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa Phật đản năm nay tại chùa Khánh Linh chính là không gian Thiền trà chánh niệm. Trong sự tĩnh lặng của vạn vật, chén trà thanh nhẹ đã trở thành nhịp cầu đưa đại chúng quay về với hiện tại, thắp sáng ý thức tỉnh thức. Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Trụ trì Thích Giác Đàn, chư Tăng và Phật tử đã cùng ngồi lại bên nhau, lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức, sẻ chia những trải nghiệm tu học và cảm nhận niềm hỷ lạc an yên ngay trong lòng cuộc sống thường nhật.

Khắc sâu lời dạy của Đức Thế Tôn về tình yêu thương muôn loài và hạnh nguyện cứu khổ ban vui, Đại đức Thích Giác Đàn cùng đạo tràng chùa Khánh Linh đã hiện thực hóa giáo lý ấy bằng những hành động cụ thể, mang lại lợi lạc cho vạn linh và tha nhân. Theo đó, nhà chùa đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh, thả 1 tấn cá giống khỏe mạnh xuống dòng nước tự nhiên với tổng kinh phí 70 triệu đồng, vừa để trưởng dưỡng tâm từ bi bình đẳng, vừa chung tay bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học cho vùng quê Phú Hựu. Song song đó, với tâm nguyện đem lại một mùa Phật đản ấm áp cho những mảnh đời còn nhiều gieo neo, ban tổ chức đã trao tận tay 200 phần quà “Tết Phật đản” cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng bao gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt, với tổng giá trị trao tặng là 80 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí cho chuỗi hoạt động từ thiện và phóng sanh hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ tại chùa Khánh Linh đạt 150 triệu đồng. Những phần quà nghĩa tình và những sinh mạng được tự do chính là đóa sen tinh khiết nhất mà đạo tràng thành kính dâng lên cúng dường trang nghiêm mừng Phật đản.

Đại lễ Kính mừng Phật đản PL. 2570 tại chùa Khánh Linh khép lại trong niềm hoan hỷ, tự tại của toàn thể đại chúng. Sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ tâm linh trang nghiêm, trải nghiệm chiều sâu tâm thức qua thiền trà và sự dấn thân phụng sự cộng đồng đã tạo nên một dấu ấn đậm nét, khẳng định tinh thần của Phật giáo Việt Nam: luôn đồng hành, gắn bó mật thiết trong lòng nhân sinh, mang tình thương và sự tỉnh thức thắp sáng cho cuộc đời.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin/Ảnh: Nguyễn Hoàng 

Bài viết liên quan

Phản hồi