Đồng Nai: Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 15 với chủ đề “Tự hào dân tộc – Tri ân, Báo ân”

PGĐS – Sáng nay ngày 24 tháng 07 năm 2025 nhằm ngày (30/06/ Ất Tỵ) Hàng trăm tình nguyện viên trở về phụng sự Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 15 với chủ đề: “Tự hào dân tộc – Tri ân, báo ân” tại Chùa Quốc Ân Khải Tường – xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai.
Trong tiết trời dịu nhẹ khi lòng người như chùng xuống để lắng nghe tiếng gọi của hiếu ân và nghĩa tình, thì nơi chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), một bản hòa ca tươi mới đã vang lên – đó là bản nhạc sống động của tuổi trẻ đang phụng sự, của những trái tim tình nguyện đang cháy hết mình vì lý tưởng đẹp. Tuổi trẻ tình nguyện – Những đóa Sen nở giữa đất Phù sa của Đạo và Đời. Họ không đến để dự lễ. Không đến để được tán dương. Họ đến để cho đi – cho đi từng giọt mồ hôi, cho đi sự hoan hỷ bao dung qua từ những việc làm bằng cả tâm huyết, dựng nên một mùa trại – dựng nên một mùa thương – dựng nên một mùa của lòng Tri ân – Báo ân chan chứa. Không khí nơi đây không đơn thuần là rộn ràng – mà là thiêng liêng, là xúc động, là một tấm lòng đang mở ra, không chỉ bằng lời, mà bằng cả hành động.
Các bạn không chỉ đang dựng trại – mà đang dựng đạo trong lòng người. Từng chiếc cọc được đóng xuống không chỉ là kỹ thuật dựng trại – mà là một lời nguyện thầm: “Xin cho đạo Phật luôn vững vàng giữa đời.” Từng lá cờ được căng lên không chỉ là màu sắc trang trí – mà là tình yêu Tổ quốc đang bay lên trong gió. Từng đoạn dây được thắt gút không chỉ để buộc lều – mà để kết nối lòng người trong tinh thần Lục hòa. Các bạn trẻ tình nguyện viên đang thực sự sống một cách tỉnh thức, sâu sắc, tròn đầy, đẹp đẽ. Họ đang trở về với cội nguồn yêu thương – cội nguồn của dân tộc, của đạo lý, của dòng sữa mẹ, của lời kinh Phật, của hồn Việt ngàn xưa vẫn âm thầm chảy mãi. Tuổi trẻ – Ngọn lửa không chỉ sáng, mà còn ấm, mọi người đều hiểu: “Mình đang làm việc không phải chỉ để dựng hội trại – mà là để góp phần dựng một thế hệ mới, biết sống, biết yêu, biết ơn và phụng sự.” Các bạn trẻ Tình nguyện viên là những “bông Sen” đang nở giữa đời không cần danh lợi. Họ đến từ nhiều vùng quê, có người là sinh viên, có người là công nhân, có người là huynh trưởng lâu năm trong tổ chức Gia đình Phật tử – nhưng tất cả cùng mang một lý tưởng chung. Sống để cống hiến, dấn thân và phụng sự để làm đẹp đời, đẹp đạo.
Nhiều người cho rằng tuổi trẻ là những cơn gió phiêu du, nhưng ở nơi đất trại này, tuổi trẻ đã trở thành những dòng suối mát lành, âm thầm tưới tẩm gốc rễ đạo tâm trong lòng người. Giữa thời đại mà bao bạn trẻ lạc lối trong thế giới ảo, thì hình ảnh các bạn tình nguyện viên nơi đất chùa Quốc Ân Khải Tường, đang chấp tay lễ Phật, đang nhặt rác ngoài sân, đang dọn vệ sinh từng ngõ ngách với niềm hoan hỷ – đó chính là ngọn lửa làm ấm lòng cả một dân tộc. Hội trại chưa khai mạc, nhưng các bạn trẻ ấy đã trở thành những người hùng thầm lặng, gánh cả tấm lòng Phật pháp trên đôi vai của mình, chính sự dấn thân ấy đang giúp chúng ta tin rằng: “Đạo Phật không già. Đạo Phật vẫn đang lớn lên từng ngày trong trái tim của những người trẻ biết cúi đầu lễ cha mẹ và biết ngẩng đầu nhìn đất nước bằng đôi mắt thương yêu.” Họ không chỉ đang góp phần dựng nên hội trại, mà thực sự đang dựng nên nhân cách và lý tưởng sống cho chính mình. Trong từng việc nhỏ, có hình bóng của người con Phật, biết thương, biết nghĩ, biết cống hiến mà không cần ghi nhận.
Với tinh thần đó các bạn tình nguyện viên chính là hình ảnh sống động của tinh thần “Tri ân – Báo ân” về lòng biết ơn cha mẹ, Tổ quốc, Tam bảo và tất cả những gì đã nuôi nấng mình nên người. Họ báo ân đất nước bằng cách yêu thương đồng đội. Họ tri ân cha mẹ bằng cách sống có trách nhiệm với cộng đồng. Họ báo ân Tam bảo bằng cách hành trì giới hạnh, phụng sự đạo pháp. Mỗi bước chân của họ là một dấu son trên con đường Bồ-đề. Mỗi hành động của họ là một lời kinh dâng lên trong mùa Vu lan hiếu hạnh. Tuổi trẻ dấn thân – Đạo Phật hồi sinh trong lòng thế hệ mới. Hội trại không chỉ làm sống dậy tại ngôi chùa Quốc Ân Khải Tường, mà còn làm sống dậy một dòng chảy thiêng liêng của đạo Phật trong lòng tuổi trẻ hiện đại.
Ở đó, Phật pháp không chỉ là lời kinh trong sách, mà là hơi thở trong từng sớm mai lao động, là nụ cười chan hòa khi cùng nhau ăn cơm, dựng trại, lau chùi, nấu nước, dọn sân. Trong những ánh mắt trong veo và nhiệt huyết cháy bỏng ấy, chúng ta thấy: Một tương lai của đạo Phật đang vươn mình lớn mạnh. Một thế hệ Phật tử trẻ biết sống chánh niệm, biết thương yêu và biết phụng sự. một thông điệp vững chắc đã được gửi vào lòng đất trời Đồng Nai. Tuổi trẻ hôm nay không hững hờ. Tuổi trẻ hôm nay không vô cảm. Tuổi trẻ hôm nay đang sống, đang yêu và đang tri ân bằng hành động cụ thể, qua tinh thần giác ngộ.
Sau đây là một số hình ảnh:
Tin/Ảnh : Ban TT-TT Hội Trại
Phản hồi