Đồng Nai: Chùa Thanh Lương trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

PGĐS – Sáng ngày 14 tháng 5 năm Ất Tỵ (nhằm 11-5-2025), trong tiết trời dịu mát của núi rừng Suối Cao, chùa Thanh Lương (Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2569, Dương lịch 2025. Buổi lễ diễn ra với tất cả sự tôn kính, thành tâm và lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Chủ trì buổi lễ là Sư cô Thích Nữ Nhuận Tịnh – Ủy viên Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Thanh Lương. Đại lễ không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đản sinh thiêng liêng của đấng Từ phụ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con Phật cùng hướng về cội nguồn tâm linh, cùng nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ và tỉnh thức trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
Từ lúc tinh sương, tiếng chuông chùa ngân vang hòa quyện với tiếng tụng kinh trầm hùng, lan tỏa khắp không gian yên ả của núi rừng. Tôn tượng Đức Phật sơ sinh – biểu tượng thiêng liêng của ngày Phật Đản được an vị trang trọng giữa làn hương thơm ngát, giữa hoa tươi và lễ vật của bao tấm lòng thành kính từ khắp nơi trở về.
Trong buổi lễ, Sư cô Thích Nữ Nhuận Tịnh đã trân trọng tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ GHPGVN – lời nhắn gửi sâu sắc về tình thương, tỉnh thức, lòng biết ơn và nỗ lực tu hành giữa dòng đời. Thông điệp khơi dậy niềm tin rằng chỉ khi mỗi người quay về nội tâm, biết lắng nghe, làm mới chính mình và sống với tâm từ, thế gian này mới dần vắng bóng khổ đau, hận thù và chia rẽ.
Được biết, chùa Thanh Lương – nơi tổ chức đại lễ được hình thành từ năm 2000, với tâm nguyện chung của những Phật tử quê nhà. Trải qua thời gian, cơ sở vật chất xuống cấp, sinh hoạt tín ngưỡng gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, Sư cô Nhuận Tịnh trở về tiếp quản, bằng tất cả tâm lực và chí nguyện của một người con Phật, từng bước khơi lại sinh khí cho ngôi già lam thân thương. Từ mái chùa xưa đơn sơ, Thanh Lương hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Không chỉ là chốn hành lễ, nơi đây dần trở thành điểm tựa tâm linh, nơi nuôi dưỡng đạo đức, gieo trồng tỉnh thức giữa nhịp sống hiện đại.
Phát biểu tại buổi lễ, Sư cô bày tỏ: “Với tâm nguyện sống có ích cho đời, Sư cô mong mỏi thật nhiều người có duyên lành tiếp cận Phật pháp, từ đó thanh lọc thân tâm, sống thiện lành, tỉnh thức hơn. Dẫu vẫn còn không ít thử thách, nhưng Sư cô tin rằng với sự đồng hành của quý Phật tử, chúng ta sẽ cùng hoàn thiện ngôi già lam này không chỉ bằng gạch đá, mà bằng cả tình thương và sự hiểu biết.”
Sau nghi thức hành chánh, đại chúng trang nghiêm cử hành các nghi lễ truyền thống: lễ tắm Phật, tụng kinh Khánh Đản, dâng hoa cúng dường. Mỗi lời kinh vang lên, mỗi cánh hoa dâng lên Tam bảo là lời nguyện cầu cho một thế giới hòa bình, một đời sống an lành và tỉnh thức.
Ngôi chùa nhỏ giữa vùng quê thanh bình, dưới sự dìu dắt đầy tâm huyết của vị Ni trẻ, đang trở thành nơi nương tựa tinh thần cho cộng đồng Phật tử. Và với niềm tin cùng sự phát tâm của chư Tăng Ni, Phật tử gần xa, ánh sáng Phật pháp từ chùa Thanh Lương sẽ tiếp tục lan tỏa, nhẹ nhàng thắp sáng từng nẻo tâm hồn giữa cuộc đời.
Buổi lễ khép lại trong sự an tịnh, để lại trong lòng người tham dự một cảm xúc thiêng liêng, sâu lắng. Đại lễ Phật Đản tại chùa Thanh Lương không chỉ là một hoạt động tôn giáo truyền thống, mà còn là minh chứng sống động cho sức sống bất diệt của đạo Phật giữa cuộc đời, nơi những hạt giống từ bi vẫn âm thầm được gieo trồng, nảy mầm và kết hoa trong lòng người.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Diệu Thảo
Ảnh: Đức Lâm
Phản hồi