Đồng Nai: Chùa Minh Hiệp long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – PL. 2569

PGĐS – Sáng ngày 21/9/2025 (nhằm ngày 30/7/Ất Tỵ) Chùa Minh Hiệp, ấp Bình Minh 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – PL. 2569 và khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 137.  Quang lâm chứng minh có HT. Thích Tắc Hiệp – Viện chủ Chùa Pháp Thành, xã Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Huệ Quang – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Chùa Trúc Lâm, xã Xuân Lộc; TT. Thích Trung Điền – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Chùa Phóng Sanh, xã Xuân Phú; TT. Thích Thiện Hòa – Viện chủ Chùa Phật Hưng, xã Xuân Hòa; ĐĐ. Thích An Quang – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai – Trụ trì Chùa Minh Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cùng đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh Đồng Nai; cùng sự tham dự quý nam nữ Phật tử tại địa phương. Đại đức Thích An Quang – Trụ trì Chùa Minh Hiệp đã thay mặt chư Tăng và toàn thể Đạo tràng Phật tử dâng lời cảm tác Vu Lan, tưởng nhớ tứ trọng ân, đặc biệt là công ơn cha mẹ khiến toàn thể đạo tràng Phật tử xúc động rơi lệ. Đại đức chia sẻ: “Hôm nay, dòng thời gian bắt đầu quay trở lại, khung trời tháng bảy đã bao lần thức ngủ, vầng trăng thu cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ chúng con gọi tháng bảy là vầng trăng thu, bởi trăng thu là hiện thân của cha và mẹ. Hoài niệm về vầng trăng thu, chúng con càng phải ý thức trách nhiệm và bổn phận của một người con đối với cha mẹ khi còn sống, luôn nhớ đến cha mẹ và dùng cặp mắt tâm để nhận ra chân dung chân thật của cha mẹ. Và chúng con nhận rằng cha mẹ là hai vị Phật thiêng liêng nhất, cha mẹ là chất liệu hi sinh lớn nhất trong cuộc đời của mình. Mẹ là ai? Mẹ là Phật. Cha là ai? Cha là Phật. Cha và mẹ là hai vị Phật của tháng bảy Vu lan, hai vị Phật giữa đời thường.”. Khi nói về cách báo ân, Đại đức đã nhấn mạnh: “Chúng con là những người thọ ơn thâm ân rất sâu dày và cha mẹ là người ban ơn rất cao cả. Hỡi tất cả những đứa con thơ dại trên thế gian này ơi! Chúng ta đã lấy đi biết bao nhiêu máu và mồ hội của cha, của mẹ. Chúng ta đừng nhìn cha mẹ bằng ánh mắt tư lự nữa! Nếu như vậy chúng ta sẽ lãng quên hai đấng sinh thành tội nghiệp bất cứ lúc nào. Khi chúng ta chỉ nhìn cha mẹ bằng cặp mắt phàm trần tục lụy thì chúng ta chỉ thấy rằng cha mẹ mình cứ già, cứ bệnh rồi chết đi. Người con Phật phải nhìn cha mẹ bằng cặp tâm, bằng nhãn quan của Phật thì dù có trả ơn không cùng tận thì cũng cảm thấy mình vẫn mang tội bất hiếu, mới phát hiện ra rằng: Từ khi chúng ta làm con chúng ta đã mang tội nhiều quá rồi.”. Sau đó, toàn thể đạo tràng trang nghiêm cài lên ngực áo những đoá hồng đỏ, hồng trắng, hoà lẫn niềm hạnh phúc và giọt lệ thương nhớ. Đại đức trụ trì cũng hướng dẫn chúng đệ tử xuất gia Chùa Minh Hiệp tri ân phụ mẫu và dâng lên món quà nhỏ tri ân nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu. Nói về công ơn Thầy Tổ – một trong tứ trọng ân của người xuất gia, ĐĐ. Thích An Quang đã bùi ngùi xúc động: “Bởi tình thương của Thầy bao trùm lên cả tình thương của cha và mẹ nên mỗi bước chúng con đi là ánh mắt và tâm tư của Thầy vẫn mãi dõi theo. Dẫu có cách xa ngàn trùng đến mấy nhưng Thầy vẫn luôn canh cánh trong lòng về những đứa con thơ dại trong ngôi nhà chánh pháp. Bởi Thầy lo chúng con sẽ vấp ngã, vấp ngã rồi ai nâng bước con đi! Chúng con vẫn cứ lo, cứ sợ! Lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn ai dõi theo bước chúng con đi! Và dẫu chúng con có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì Thầy vẫn là điểm tựa vững chắc và bình an nhất trên con đường tu tập và hành đạo của chính mình.…”. Đối trước chư Tôn đức Tăng Ni, thầy bày tỏ tấm lòng thành kính: “Người con Phật mang bốn ân nặng mà cả một đời luôn phải khắc ghi, bốn ân nặng ấy chúng con không chỉ thọ nhận trong một đời mà mà là nhân duyên thù thắng để nhiều đời sau chúng con bước trên phương trời cao rộng, làm bệ phóng cho sự giác ngộ của chính mình. Mùa Vu lan về, với tinh thần CÔNG CHA – NGHĨA MẸ – ƠN THẦY chúng con xin một lòng hoài niệm. Luôn lấy đó làm điểm tựa để hoàn thiện bản thân, để vững bước trên con đường đạo. Kính nguyện Thầy bổn sư cùng các bậc Tôn đức mãi là bóng cây đại thọ để chúng con được tựa nương trên con đường tu tập và phụng sự Đạo pháp, phụng sự nhân sinh”. Trong không khí trang nghiêm, Đại chúng Chùa Minh Hiệp đã thành kính dâng phẩm vật cúng dường, khánh tuế chư Tôn thiền đức Tăng Ni nhân mùa an cư vừa viên mãn và kính mừng khánh thọ đến Hòa thượng ân sư.Ban đạo từ cho buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hòa thay mặt Hòa thượng Chứng minh tán thán công đức chư Tăng và Phật tử chùa Minh Hiệp đã tổ chức đại lễ trang nghiêm, đầy ý nghĩa. Thượng tọa nhấn mạnh: “Công cha nghĩa mẹ phải đi liền với ơn Thầy. Cha mẹ sinh con ra, nhưng chính Thầy là người chỉ đường giác ngộ. Người con Phật cần khắc cốt ghi tâm tứ trọng ân, lấy đó làm nền tảng sống.” Thượng tọa cũng ghi nhận tấm lòng cúng dường của Phật tử, hồi hướng phước lành cho cha mẹ hiện tiền và quá vãng, đồng thời gửi lời khánh tuế chư Tôn đức vừa kết thúc mùa an cư kiết hạ. Nhân đại lễ Vu lan báo hiếu, Đại đức trụ trì cùng chư Tăng và Phật tử Chùa Minh Hiệp phát tâm cúng dường trai Tăng, đồng thời trao tặng 150 phần quà đến người có hoàn cảnh khó khăn và người khiếm thị tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận: 

Thích Vạn Đức

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Bài viết liên quan

Phản hồi