Đồng Nai: Chùa Đức Hoà trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu PL.2567

PGĐS – Sáng 21-8 (5-7-Quý Mão), tại chùa Đức Hoà (Ấp Bầu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) đã diễn ra Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, dâng y cúng dường chư Tôn đức sau 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và hồi hướng phước lành đến cha mẹ nhân lễ Vu lan.Đã từ lâu ngày lễ Vu Lan không còn là một ngày lễ riêng của người Phật Tử mà đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Đã là con người thì ai cũng có cha, có mẹ sinh ra. Chính Cha Mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi người con. Tình thương của Cha Mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu Mẹ cha chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất mà không nghĩa vụ nào bằng.

Chứng minh lễ có sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Thiền – Trưởng ban HDPT GHPGVN Tp. Dĩ An, trụ trì Tổ đình Đức Hoà ( Dĩ An, Bình Dương), Sư Cô TN Tuệ Ý – Trưởng ban TTTT GHPGVN TP. Long Khánh, Trụ trì chùa Trúc Viên (Long Khánh), Sư cô TN Nhuận Tịnh – UV Phân ban Thông tin Ban Văn hoá T.Ư GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với diễn văn khai mạc do Đại Đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Đức Hoà tuyên đọc. Mùa báo Hiếu như tiếng chuông thức tỉnh lòng người trở về cội nguồn tổ tiên, khơi gợi bao tấm lòng Hiếu kính của những người con đối với hai Đấng Sinh thànhMột nghi thức không thể thiếu trong mỗi buổi lễ Vu lan – Báo hiếu đó là nghi lễ “Bông Hồng Cài Áo”. Hoa hồng biểu trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của người con đối với cha mẹ. Theo đó, những ai còn mẹ sẽ thấy hạnh phúc khi được cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu đỏ thắm; những ai mất mẹ sẽ ngậm ngùi cài lên áo của mình một bông hoa hồng màu trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự mất mát, đau thương. Hoa hồng trắng còn muốn nhắc nhở mỗi người cần phải sống thật tốt để người ra đi sẽ được thanh thản, không còn vướng bận đến trần gian. Nghi lễ này đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự, nguyện sẽ làm những điều tốt đẹp nhất để báo đáp thâm ân của hai đấng sinh thành.

Tiếp đó là lễ nhiễu y và tác bạch dâng y cúng dường lên chư tôn đức, nguyện hồi hướng phước lành này đến cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh, cửu huyền thất tổ được siêu thoát nơi cõi lành.

Tại buổi lễ, thay mặt chư Tôn đức Tăng ni, Đại Đức Thích Thích Minh Thiền đã tán thán đạo tâm và Hiếu tâm của toàn thể quý Phật tử. Lễ Vu Lan là ngày lễ vô cùng cao đẹp của Phật giáo nói riêng và là ngày lễ hội báo hiếu nói chung của mọi người con hiếu thảo. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả, giúp cho con cái nghĩ nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ, khơi dậy trong lòng họ một tinh thần báo hiếu đáng quý, đáng trân trọng và nhận thức sâu sắc về cha mẹ, mùa Vu Lan về càng nỗ lực tinh tấn thực hành hạnh hiếu để báo đáp thâm ân của cha mẹ, thờ kính cha mẹ đã trở thành một đạo lý sống “tốt đời, đẹp đạo” của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

BBT

Bài viết liên quan

Phản hồi