Để nơi ấy mãi vẹn nguyên…

Có những nơi không chỉ là một công trình, mà là nơi lưu giữ ký ức, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tiền nhân và hậu thế. Nhà thờ cụ Thượng thư Ninh Tốn chính là một nơi như thế – một chốn thiêng lặng lẽ nhưng sâu nặng nghĩa tình.

Cụ Thượng thư Ninh Tốn – một danh nhân văn hóa, một nhân vật lịch sử tiêu biểu của hai triều đại Hậu Lê – Nguyễn – không chỉ để lại dấu ấn bằng tài năng và đức độ, mà còn bằng tư tưởng tiến bộ, luôn hướng về nhân dân, về vận mệnh đất nước. Ở cụ, ta thấy hình ảnh của một bậc sĩ phu yêu nước, vượt lên những ràng buộc của thời đại để nghĩ suy cho điều lớn lao hơn.

Nhà thờ cụ, được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1996, không chỉ là niềm tự hào của riêng dòng họ Ninh, mà còn là một phần di sản chung của quê hương và dân tộc. Thế nhưng, theo dòng chảy của thời gian, nơi ấy đang dần mang trên mình những dấu hiệu xuống cấp: những vết nứt lặng lẽ trên tường, những cột kèo không còn vững vàng như trước… khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi chạnh lòng.

Việc tu bổ một di tích lịch sử chưa bao giờ là điều đơn giản. Không thể tùy tiện sửa chữa, cũng không thể làm mới theo cách thông thường. Mỗi bước gìn giữ đều cần sự cẩn trọng, nâng niu, để sao cho vẫn giữ nguyên được dáng hình, cấu trúc và tinh thần ban đầu – như giữ lại nguyên vẹn hơi thở của tiền nhân còn lưu lại nơi đây.

Có lẽ, hơn lúc nào hết, nhà thờ cụ đang cần sự quan tâm, cần những tấm lòng cùng hướng về.

Xin được gửi một lời nhắn nhủ chân thành tới con cháu dòng tộc họ Ninh ở khắp mọi miền: Dù mỗi người một phương trời, một hoàn cảnh, nhưng sâu thẳm trong tim, ai cũng có một nơi để trở về – đó là cội nguồn. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ thôi, cũng là một cách để ta gìn giữ sợi dây thiêng liêng ấy, để mai này, con cháu chúng ta vẫn còn một nơi để nhớ, để tự hào.

Xin được bày tỏ sự mong mỏi tới các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa: Sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành của quý vị sẽ là nền tảng quan trọng để việc tu bổ được thực hiện đúng quy chuẩn, kịp thời và bền vững. Đó không chỉ là gìn giữ một công trình, mà là gìn giữ một phần ký ức lịch sử của dân tộc.

Và cũng xin được nhẹ nhàng gửi lời tới các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm gần xa: Nếu có thể, xin hãy cùng góp một phần nhỏ bé của mình – để nhà thờ cụ được vững vàng hơn, khang trang hơn, xứng đáng hơn với giá trị và danh xưng mà nơi đây đang mang.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện mở rộng không gian khuôn viên cũng là một mong ước giản dị nhưng cần thiết, để nơi đây có thể trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa chung – nơi diễn ra những dịp tưởng niệm, tri ân, cầu nguyện… trong sự trang nghiêm và ấm áp.

Giữ gìn nhà thờ cụ không chỉ là giữ lại một mái nhà, mà là giữ lại một phần hồn cốt. Đó là nơi để mỗi người lặng lại, để nhớ rằng mình đến từ đâu, và vì sao cần sống tốt hơn mỗi ngày. Chỉ cần mỗi người một chút thôi – một sự quan tâm, một tấm lòng – thì nơi ấy sẽ không còn lặng lẽ xuống cấp, mà sẽ lại ấm lên bởi nghĩa tình của bao thế hệ. Để rồi, mai sau… khi trở về, chúng ta vẫn thấy nơi ấy – vẹn nguyên như chính lòng mình. 🌿

Tiểu Hạ

 

Bài viết liên quan

Phản hồi