Đám mây ngũ sắc hiện diện liên tiếp: Dấu ấn thiêng trong mùa Phật Đản

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa Phật Đản Liên Hợp Quốc 2025, một hiện tượng hiếm gặp nhưng đầy xúc cảm đã và đang khiến cộng đồng Phật tử khắp nơi xúc động: những đám mây ngũ sắc xuất hiện liên tiếp tại nhiều địa điểm linh thiêng nơi tôn trí Xá Lợi.


Từ miền Nam đến miền Bắc, những hình ảnh mây ngũ sắc rực rỡ như những dải lụa trời đã lần lượt được ghi nhận tại chùa Thanh Tâm (Bình Chánh, TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam)… Nhiều người cho biết đám mây thường xuất hiện vào lúc chiều tà, sau thời khắc cử hành lễ rước Xá Lợi, tụng kinh cầu nguyện – khoảnh khắc mà không gian như lắng đọng lại trong sự đồng vọng giữa đất trời và tâm người.

Theo giáo lý và truyền thống Phật giáo, những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong dịp trọng đại như lễ Phật Đản không chỉ được xem là điềm lành, mà còn là biểu hiện của sự “cảm ứng đạo giao” – sự tương thông giữa tâm chí thành của người con Phật và sự gia hộ của chư Phật, chư Thiên. Mây ngũ sắc – thường được nhắc đến trong kinh điển như dấu hiệu linh thiêng – tượng trưng cho sự có mặt của chư Thiên, sự hộ trì của Pháp giới và lời đáp ứng nhiệm màu đối với lòng thành kính của hàng Phật tử.


Sự xuất hiện liên tiếp của mây ngũ sắc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Đặc biệt, vào lần thứ tư – đúng ngày diễn ra lễ rước Xá Lợi Phật tại chùa Tam Chúc – bầu trời lại một lần nữa hiện lên mây ngũ sắc rực rỡ, kèm theo hình tượng mây như Phượng hoàng giương cánh. Nhiều Phật tử lặng người trong khoảnh khắc ấy, rồi thì thầm trong niềm hoan hỷ sâu lắng: “Phật Pháp thật vi diệu, thật nhiệm mầu khó nghĩ bàn.”

Dẫu dưới góc nhìn khoa học, đây có thể là hiện tượng quang học do ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp mây mỏng, nhưng với niềm tin tâm linh sâu sắc, nhiều Phật tử xem đó là thông điệp nhiệm màu giữa hư không – như thể chư Thiên đang hiện diện để chứng minh lòng thành của người hướng về Tam Bảo trong mùa Đại lễ.

Trong dòng người đang kỷ niệm ngày Đức Phật thị hiện, sự xuất hiện của những đám mây ngũ sắc như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: Phật không ở xa, mà ở ngay trong tâm thức mỗi người. Khi tâm khởi niệm thiện lành, khi lòng hướng về sự tỉnh giác, thì đất trời cũng có thể trở nên linh thiêng. Mây trên trời có thể chỉ là mây, nhưng nếu tâm người trong sáng, thì mây ấy cũng trở thành hoa trời.
Mùa Phật Đản 2025 rồi sẽ qua, nhưng những đám mây ấy – không chỉ in trên bầu trời, mà lặng lẽ in vào lòng người – nhắc ta nhớ về một mùa lễ thiêng liêng, nơi ánh sáng giác ngộ không chỉ toả rạng trong chánh điện, mà còn bừng sáng giữa hư không, kết nối bao trái tim cùng hướng về một niềm tin thanh tịnh, từ bi và tỉnh thức.
Như Dung
Phản hồi