Đà Nẵng: Mùa Vesak an hoà tại Tổ đình Tam Bảo – Nơi đạo pháp hoà quyện cùng tình hữu nghị Việt – Lào

PGĐS – Trong bầu không khí thanh tịnh và tràn ngập niềm hoan hỷ của người con Phật khắp năm châu kính mừng ngày Đấng Từ Phụ thị hiện nơi đời, đất trời Đà Nẵng như khoác lên mình chiếc áo cà sa vàng óng của nắng sớm. Giữa lòng phố thị an bình, ngôi Tổ đình Phật giáo Nam tông đầu tiên của miền Trung – Chùa Tam Bảo (quận Hải Châu) – đã hân hoan tiếp đón các phái đoàn lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2570. Sự kiện không chỉ tôn vinh một mùa đạo trang nghiêm, mà còn thắp sáng lên thông điệp từ bi, thắt chặt tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung giữa hai dân tộc anh em Việt Nam – Lào.
Nơi cửa thiền lộng gió, những lời chúc cát tường, an lạc của chính quyền thành phố gửi đến chư Tôn đức Tăng và toàn thể thiện nam tín nữ đã làm ấm lòng người học Phật. Trong nhiều năm qua, Chùa Tam Bảo không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của người dân xứ Quảng, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường phát triển, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa thấm đượm tính nhân văn.
Nhưng có lẽ, điều làm nên nét đặc trưng thanh cao và xúc động nhất tại Tổ đình Tam Bảo chính là sứ mệnh làm chiếc cầu nối tâm linh hai nước Việt – Lào. Với đặc thù của truyền thống Phật giáo Nam tông, từ lâu ngôi chùa đã trở thành mái nhà chung, chốn nương tựa tinh thần thân thương của những lưu học sinh và cộng đồng người Lào đang học tập, sinh sống tại Đà Nẵng. Phật pháp vốn không biên giới, và chính dòng sữa pháp ngọt ngào ấy đã nuôi dưỡng, chở che cho những người con xa xứ. Từ những ngày Tết cổ truyền Bunpimay rộn rã tiếng cười cho đến mùa Vesak thiêng liêng lắng đọng, nhà chùa luôn mở rộng cửa thiền để kết nối những trái tim cùng chung một nhịp đập từ bi. Đặc biệt, chương trình Homestay dành cho sinh viên Lào được duy trì bền bỉ qua nhiều năm chính là những nhịp cầu nhân ái, gieo mầm cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái, xanh tươi và bền vững.
Trong không gian học Phật trang nghiêm, các vị lãnh đạo chính quyền cùng chư Tăng đã trang trọng thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống tại Hoa viên Vườn Phật Chăm Pa – nơi những đóa hoa mang biểu tượng của xứ sở Triệu Voi đang ngào ngạt tỏa hương. Từng gáo nước tinh sạch dội lên kim thân Đức Thế Tôn không chỉ để tẩy trừ trần cấu trong tâm thức mỗi người, mà còn mang theo tâm nguyện thiết tha của toàn thể đại chúng: cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc. Đó cũng là lời nguyện cầu cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững như dòng sông Mekong hiền hòa tuôn chảy.
Mùa Phật đản Vesak 2570 khép lại nhưng dư âm của tình đạo, nghĩa đời và tình hữu nghị bang giao vẫn còn vang vọng mãi. Hình ảnh chiếc áo cà sa hòa cùng nụ cười hoan hỷ của những người con hai nước Việt – Lào bên cạnh các cấp chính quyền chính là đóa hoa lòng thanh tịnh nhất dâng lên cúng dường Đức Bản Sư, minh chứng cho một tương lai đồng hành, phát triển bền vững và thắm đượm nghĩa tình của hai quốc gia anh em gắn bó keo sơn.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Tin/Ảnh: Thích Pháp Hiếu










Phản hồi