Chuyến hành trình “gửi ấm áp về miền Trung” của Phật giáo trong tâm bão lũ

Được sự phân phó của Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Thường trực Ban Kinh tế – Tài chính T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Trụ trì chùa Phù Liễn – trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên công cử Đại đức Thích Minh Không (Sakya Minh Không), Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đưa tin về các hoạt động công tác Phật sự nhằm phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc trong tình thương yêu đồng bào tại các vùng thiên tai, lũ lụt đối với các công tác Phật sự chung của Giáo hội.

Trao 200 suất tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ)

Vừa qua, trong cơn bão số 10 tuy không trực tiếp ảnh hưởng nhưng hoàn lưu của nó đã gây ra mưa lớn, sụt lún, sạt lở đất đai, đồi núi nhiều vùng. Và tiếp sau đó, khi chưa kịp phục hồi, Thái Nguyên lại tiếp tục hứng chịu cơn bão số 11 của năm 2025, gây lũ lớn, ngập úng nặng nề, thiệt hại về người và tài sản. Thượng toạ Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên lo toan sự sống còn của bà con nên đã ân cần chỉ đạo trực tiếp vào vùng lũ và vận động Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phát động kêu gọi các Phật tử, thiện nam tín nữ các tỉnh thành, với số lượng đáng quý ngót 50 tỉ đồng trong thời gian ngắn; đồng thời thông báo kịp thời tới chính quyền, lãnh đạo tỉnh cùng chia sẻ đến bà con tỉnh Thái Nguyên về nhu yếu phẩm, tiền bạc, xây dựng nhà ở cho bà con và không quên chia sẻ lo toan cứu trợ cho đồng bào miền Trung ruột thịt.

Trao quà yêu thương, vật dụng thiết yếu đến với bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên

Chưa dừng lại ở đó, diễn biến phức tạp bởi biến đổi khí hậu, bão chồng bão, các trận mưa lớn kéo theo bởi bão số 11, 12, 13, 14 đã liên tục gây ra những thảm hoạ, thiệt hại cho cả ba miền đất nước Bắc – Trung – Nam. Các lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân các khối nhà nước tập trung cao độ cứu các vùng thiên tai, lũ lụt. Có những nhà cửa, tài sản, người và của cải của thân nhân chiến sĩ cũng chịu chung số phận tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đoàn khởi hành từ chùa Dược Thượng

Hôm nay, Thượng toạ Thích Giác Như (Hải Hoà) – Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La thừa hành Phật sự chung tay góp sức, không quản ngại đường xá xa xôi cùng Tăng Ni, Phật tử, các mạnh thường quân lên đường theo chương trình hướng tới cứu khổ cứu nạn 3 tỉnh thành miền Trung (TP Huế, tỉnh Gia Lai – Bình Định cũ, tỉnh Đắk Lắk – Phú Yên cũ) tổ chức chuyến đi trong 3 ngày, khởi hành từ chùa Dược Thượng (Pháp Hội Dược Sư) tại Sóc Sơn, Hà Nội bắt đầu thứ bảy, ngày 29/11/2025 đến thứ ba, ngày 02/12/2025.

Phát 300 suất tại TP Huế

Phát 300 suất tại TP Huế

Trao 12 chiếc thuyền tại TP Huế

Với những phần quà xin lược công bố chia sẻ: 300 suất tại TP Huế và 12 chiếc thuyền; 200 suất tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ); trao 100 triệu đồng và 100 suất tại tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ).

Trao 100 triệu đồng cho Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều khắc phục hậu quả thiên tai

Thời kinh cầu nguyện

Đặc biệt, đoàn đã cùng Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều tổ chức thời kinh cầu nguyện cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng thiên tai vừa qua.

Phát 300 suất tại TP Huế

Những mong những phần quà này được trực tiếp gửi đến bà con yêu thương tại các vùng thiên tai, góp thêm động lực tinh thần giúp bà con vượt qua những mất mát đau thương về người và của, từ tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân – những con người thiện tâm, thiện nguyện, hữu duyên góp sức, góp của, góp công. Ước mong những người con của Tổ quốc vì thiên tai mà đã nằm xuống được siêu sinh thoát hoá, một lòng cầu nguyện hướng đến muôn người.

Trao 200 suất tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ)

Đại đức Thích Minh Không gửi lời yêu thương tới đồng bào vùng lũ lụt thiên tai mất mát người và của. Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân; ước mong nhân dân đồng bào ổn định cuộc sống, loại bỏ những tiêu cực mà các phần tử xấu trong xã hội lợi dụng hoàn cảnh quốc nạn đang rắp tâm chia rẽ đất nước, chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Trao 100 suất tại tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ)

Dù hoàn cảnh hay hoạn nạn nào đi chăng nữa, Phật giáo cũng luôn đồng hành, sẻ chia cùng dân tộc trong mất mát đau thương và ách nạn của quốc gia từ thuở khai quốc, lập quốc và cứu quốc. Hy vọng các gia đình sau đau thương, mất mát hãy nén lòng để vượt qua và hướng về tương lai phía trước.

Trao 200 suất tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ)

Giữa tiết trời mùa Đông lạnh giá về đêm, có rất nhiều bà con các vùng lũ mất trắng nhà cửa; sự thống khổ nhân lên gấp bội khi những gia đình thiên tai lại mất đi người thân yêu, người hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt ngã đã chia lìa nhau âm dương đôi ngả, để rồi kẻ ở người đi luống ngậm ngùi trong tuyệt vọng ưu tư khổ não. Đau đớn thay! Đau đớn thay! Song, với tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật hòa vào tình yêu thương dân tộc…

Trao quà yêu thương, vật dụng thiết yếu đến với bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên cũ

Trước đó ít hôm, ngày 24 và 25/11/2025, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên do Đại đức Thích Minh Tồn (Trụ trì chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm, thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên) làm trưởng đoàn đã gửi công văn đến hai tỉnh và trực tiếp cùng các mạnh thường quân, cư sĩ Phật tử trao hàng trăm phần quà yêu thương, vật dụng thiết yếu đến với bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên cũ.

Trân trọng gửi tới quý độc giả những hình ảnh đã ghi nhận được:

Người đưa tin: Đại đức Sakya Minh Không – PV Văn Minh (Báo Phật giáo)

Bài viết liên quan

Phản hồi