Chủ tịch Thái Hà Book gửi tâm thư tới Tổng giám đốc KFC Việt Nam

PGĐS – ‘Là công dân Thái Lan, nơi Phật giáo là quốc giáo, chắc chắn ông biết rất rõ rằng kinh doanh giết hại động vật là phạm giới và điều này chắc chắn mang lại những hậu quả khôn lường, không chỉ cho ông mà cả xã hội, không chỉ ngay bây giờ mà cho nhiều đời sau’, thư có đoạn.

Giới thiệu của BBT: Thông qua Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, Cư sĩ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Sách Thái Hà (Thái Hà Book) vừa có tâm thư gởi ông Pornchai Thuratum – Tổng giám đốc KFC Việt Nam về sự kiện đang được nhiều Phật tử quan tâm mấy ngày nay. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư này.

TÂM THƯ gửi ông Pornchai Thuratum, Tổng giám đốc KFC Việt Nam

Kính thưa ông Pornchai Thuratum,

Với tất cả sự kính trọng cao nhấtt, từ sâu thẳm trái tim của mình, tôi muốn viết tâm thư này gửi đến ông. Tôi không thể không viết, bởi nếu không viết, lương tâm tôi bị cắn rứt và tự tôi thấy có lỗi lớn. Tôi trăn trở mấy hôm nay xem nên viết như thế nào để ông hiểu tâm tôi, hiểu ý tôi, hiểu đáy lòng của tôi.

Tôi đang có chuyến công tác tại 5 quốc gia trong một chuyến đi dài ngày đến Hội sách Frankfurt Book Fair lớn nhất thế giới và giờ phút tôi đang ngồi viết tâm thư này gửi ông là tôi đang ở Paris, Kinh đô ánh sáng. Kinh đô ánh sáng và trời sắp sáng. Một ngày mới đang bắt đầu. Tôi vừa kết thúc thời thiền hàng ngày! Và tôi cứ viết ra những gì có trong tâm, trong não…

Kính thưa ông Pornchai Thuratum,

Tôi là cư sỹ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng, là người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty sách Thái Hà. Trước khi lập là công ty sách này, tôi có 12 năm công tác tại tập đoàn FPT và làm quản lý ở đó. Tôi là doanh nhân. Nói vậy để ông biết tôi rất hiểu vị trí là tâm thế của ông – doanh nhân.

Tôi là một Phật tử. Tôi theo đạo Phật tử nhỏ nhưng chính thức tu tập nghiêm túc, sâu sắc theo con đường mà Đức Phật đã tìm ra từ năm 2005. Tôi cũng phải nói thật rằng có một bộ sách mà tôi có nhiều bản nhất, đọc nhiều lần nhất và dành nhiều thời gian đọc nhất là Kinh Nikaya, Kinh Phật gốc gồm Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Cũng xin tâm sự từ đáy lòng mình rằng đối với tôi thì “Không có gì quý hơn giác ngộ giải thoát”. May thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt vời của chúng ta đã tìm ra con đường giác ngộ giải thoát này cách đây hơn 2.600 năm để ngày nay chúng ta chỉ việc đi theo con đường đã có sẵn đó và chắc chắn là đến đích. Tôi đã từng học trực tiếp, gián tiếp, online, qua sách và các bài giảng với nhiều bậc thầy Phật giáo lớn trên thế giới, trong đó có các bậc thầy lớn người Thái Lan như Achaan Maha Boowa, Achaan Chaa, Achaan Mun, Ajahn Chah, Luang Por Dhammajayo, Luangta Maha Boowa, Luang Phor Thuad,… Và tôi ngàn vạn lần biết ơn những bậc thầy lớn này đã làm thay đổi cuộc đời của tôi, một doanh nhân phải lo biết bao thứ trên đời, có cuộc sống khá bình an, an nhiên như hiện nay. Thật hạnh phúc khi trong số các bậc thầy lớn của Phật giáo thế giới, có rất nhiều bậc thầy lớn, đáng tôn kính người Thái Lan và các thầy đó đã đạo tạo ra rất nhiều bậc thầy lớn nữa và hiện đang hoằng Pháp khắp thế giới.

Phải nói rất thật rằng ông vô cùng may mắn được là người Thái mà ở Thái Lan, Đạo Phật rất phổ biến. Đạo Phật tại đất nước tuyệt vời này là quốc giáo. Thật không gì tuyệt vời hơn. Tôi đặc biệt quý trọng các vị thầy Thái Lan và Phật tử ở đây vì đây là quốc gia Phật giáo nguyên thuỷ, mà tôi lại là người tu theo Phật giáo nguyên thuỷ.  Tôi đã đến Thái Lan rất nhiều lần, tham gia rất nhiều khoá thiền tại đất nước Thái Lan và tôi xin ngàn vạn lần biết ơn đất nước Thái Lan, các vị thầy và con người tuyệt vời nơi đây.

Trong gần một tháng công tác và đi thăm thú châu Âu này, chúng tôi đã khám phá ra rất nhiều quán ăn chay tại châu Âu. Ngay tại hội sách Frankfurt Book Fair, Đức lớn nhất thế giới mà tôi có mặt cả 5 ngày của hội sách có một quán chay rất lớn ngay tại tầng 1 của Hall 4 và lúc nào cũng đông người châu Âu đến ăn. Tôi hầu như phải xếp hàng khá lâu mỗi lần muốn ăn ở đó. Người phương Tây hiện nay quan tâm đến ăn chay rất nhiều cứ không chỉ ở các quốc gia Phật giáo châu Á chúng ta. Mừng quá đúng không, thưa ông!

Tôi hiểu tâm trạng của ông là một doanh nhân, một doanh nhân của một quốc gia Phật giáo và tôi tin rằng công cũng là một Phật tử. Ông đang có mặt tại Việt Nam, đất nước hiếu khách và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để bạn bè quốc tế đến kinh doanh. Ông lại đang giữ chức vụ rất cao trong một tập đoàn lớn của thế giới – KFC. Như vậy, cũng như tôi, chúng ta cùng đều tuân theo 2 luật: Luật pháp quốc gia Việt Nam và giới luật Phật giáo.

Là công dân Thái Lan, nơi Phật giáo là quốc giáo, chắc chắn ông biết rất rõ rằng kinh doanh giết hại động vật là phạm giới và điều này chắc chắn mang lại những hậu quả khôn lường, không chỉ cho ông mà cả xã hội, không chỉ ngay bây giờ mà cho nhiều đời sau, không chỉ đối với cá nhân ông mà còn người thân của mình. Tôi tin rằng ông biết rất rõ điều này.

Có một chuyện làm tôi vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên là khi biết tin các ông mở quán ăn và đặt tên là “KFC Thích Quảng Đức”. Tôi không tin rằng ông không biết Ngài Thích Quảng Đức là ai. Ngài là thần tượng của 40 triệu Phật tử Việt Nam, không Phật tử người Việt nào không kính trọng và khâm phục Ngài Thích Quảng Đức. Ngài được tôn vinh là Bồ Tát đấy, thưa ông.

Bồ tát Thích Quảng Đức là một bậc Thầy Phật giáo lớn của Việt Nam đã vị pháp thiêu thân, bảo vệ Phật giáo và Hoà bình. Đại nguyện của Ngài là tâm từ bi quảng đại vì lợi ích chúng sinh. Việc KFC Việt Nam dùng pháp danh của Ngài Bồ tát Thích Quảng Đức làm tên quán gà rán mà các thực khách gọi là “KFC Thích Quảng Đức” là không thể chấp nhận được, thưa ông.

Tôi xin nhấn mạnh là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

Kính thưa ông Pornchai Thuratum,

Mặc dù tôi đang công tác ở châu Âu nhưng trong những ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều email, nhắn tin, điện thoại bày tỏ sự phản đối, thậm chí phẫn nộ khi các ông đặt tên quán KFC như vậy. Những ai liên lạc với tôi đều không thể chấp nhận được việc để tên quán gà rán với tên và biểu tượng về Bồ tát Thích Quảng Đức. Cũng chia sẻ để ông biết thêm rằng Việt Nam chúng tôi đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Quảng Đức thực hiện Đại nguyện “vị Pháp thiêu thân”. Một sự kiện lớn của đất nước chúng tôi.

Tôi không biết nên viết thêm gì nữa. Tôi không biết cần phải diễn tả thế nào để ông hiểu một phần tâm trạng của tôi lúc này. Khó quá ông ạ. Nhưng tôi hy vọng và tin rằng rằng, khi nhận được tâm thư này, ông ra ngay quyết định huỷ bỏ tên gọi quán KFC này. Chúng tôi thành tâm không muốn thấy một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo và người dân Việt Nam.

Tôi muốn, khi về Việt Nam sẽ có cơ hội diện kiến ông. Tôi rất muốn mời ông một bữa cơm chay Việt Nam rất ngon như một lời cám ơn. Tôi muốn mời ông cùng thiền một thời trong các buổi thiền 2 thời sáng tối lúc 04h30 sáng và 19h30 tối hàng ngày hoặc bất cứ thời gian nào ông rảnh.

Trân trọng.

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Paris Pháp – cuối tháng 10 năm 2022.

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi