Bình Dương: Khóa tu một ngày an lạc tại Tổ đình chùa Hội Khánh

PGĐS – Sáng ngày 30/10/2022 ( nhằm ngày 07/09/ Nhâm Dần). Tại TT Văn Hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn – Tổ Đình Chùa Hội Khánh đã diễn ra khóa tu một ngày an lạc.
Đúng 8h00, Phật tử đạo tràng xếp hàng, chấp tay trang nghiêm để cung đón HT. Thích Minh Thành – Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tp Cần Thơ. Đáp lại lời mời của BTC Hòa thượng đã trở về nơi đạo tràng để chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “ Ý Nghĩa Chữ Tu” . Qua thời Pháp HT chia sẻ “Tu là sửa đổi ba nghiệp: thân, miệng và ý cho tốt hơn. Tu không có nghĩa đơn giản chỉ là đi đến chùa thắp nhang, cúng dường, tụng kinh… là đủ, bởi vì những việc đó chỉ mới là sự tu ở trên hình thức bên ngoài. Tu hành thật sự cần phải tu nơi tâm ý, chỉnh sửa ba nghiệp cho tốt đẹp. Người biết tu khác với mọi người là thay vì ngày đêm chỉ biết chạy theo tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ và bao thứ cám dỗ của các vật chất khác, thì an phận sống với tinh thần ‘ít muốn biết đủ’ để dành nhiều thời gian tu luyện tâm trí, nhận ra cái tâm sáng suốt vô sinh ở ngay nơi mình.”
Sau thời Pháp thoại là thời khóa niệm Phật. Thầy Huệ Minh đã giảng về ý nghĩa của việc trì niệm danh hiệu Phật “Niệm Phật để suy nghĩ đến tướng tốt, đức hạnh của chư Phật mà noi theo tu tập, tự nhủ luôn sửa đổi để tâm tính ngày càng tốt hơn. Phật làm tâm hồn lắng dịu, bỏ dần tính ác, phát triển hạnh lành, quên đi đau buồn sợ hãi, đời sống được an vui, đem lại thiện nghiệp cho mình và mọi người.”

Đúng 10h00, CTĐ cùng quý Phật tử vân tập nơi Phật điện cử hành nghi thức cúng ngọ, sau đó quang lâm nơi trai đường Chứng minh buổi lễ trai tăng Kỳ siêu cửu huyền thất tổ.Qua lời tác bạch của đại diện quý Phật tử ĐĐ.Thích Huệ Minh – Trưởng BHDPT GHPGVN tỉnh Bình Dương đã đãi lao cho CTĐ ca ngợi tán thán nghĩa cử cao đẹp, tinh thần hiếu đạo của người con Phật. Đại Đức nhấn mạnh “Sống trên đời là cả một sự hàm ơn. Dù là ai, hoàn cảnh và điều kiện thế nào, chúng ta đều mang ơn trực tiếp hoặc gián tiếp với người, phải chịu ơn xa hoặc gần với đời. Người học Phật luôn tự nhắc mình về bốn ơn sâu nặng (ơn cha mẹ, ơn Tam bảo, ơn quốc gia, ơn tín thí) để lo báo đền.”

Đối với người học Phật, là quý Phật tử gần xa, Phải có trách nhiệm học Phật căn bản để nắm vững lịch sử, các nền tảng giáo lý cơ bản của đạo Phật để từ đó có thể ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống mang lại an lạc, hạnh phúc, giải thoát khổ đau.Chiều cùng ngày 30/10/2022, nhằm 06/10/Nhâm Dần) tại đạo tràng khóa tu một ngày an lạc – Tổ Đình Chùa Hội Khánh đã diễn ra chương trình “Vấn Đáp Phật Pháp”. với sự chứng minh và tham dự của ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng BHDPT GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng CTĐ trong BTC khóa tu và hơn 200 Phật tử tu tập tại đạo tràng.

Sau chương trình “Vấn Đáp Phật Pháp” là thời khóa sám Hối 35 vị Phật.Trong kinh Trường A Hàm Đức Phật đã dạy “Ai biết sửa đổi lỗi lầm thì người đó có tiến bộ trong giáo pháp của Như Lai” và Ngài cũng khẳng định: “Người có lỗi không biết sửa đổi, diệt trừ nơi tự tâm, thì lỗi ấy sẽ đến thân, như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng ” (Kinh tứ thập nhị chương).Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khóa tu:

Tin – Huệ Nhật
Photo – Trịnh Quốc
Phản hồi