Ấn Độ: Pháp Hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng 49 ngày cúng dường 1.800 chư Tăng Ni Quốc tế tại Bodhgaya

PGĐS – Oai lực của pháp hội rất lớn, bao gồm sức mạnh của tâm thanh tịnh, lòng từ bi và trí tuệ của nhiều người cùng tụ hội để tạo ra một trường năng lượng tích cực lan tỏa, giúp chuyển hóa nghiệp xấu thành thiện, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh. Pháp hội là nơi người tham gia nhận được sự hướng dẫn, giải đáp nghi vấn, nâng cao lòng tin và có thể đạt được thành tựu nhanh chóng. Ánh sáng trí tuệ soi rọi mười phương dẫn đường người hữu duyên trở về tự tánh.

Ngày 21/10/2025 (nhằm ngày 1 tháng 9 năm Ất Tỵ), theo Đại thừa Phật giáo là ngày vía của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát – vị Bồ Tát biểu trưng cho trí tuệ quang minh, dùng ánh sáng giác ngộ soi chiếu khắp mười phương, giúp chúng sinh lìa mê, hồi tâm hướng đạo. Cũng trong ngày cát tường này, tại cội Bồ Đề Đạo Tràng linh thiêng nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, khép lại 30 ngày miên mật trì tụng Chú Thủ Lăng Nghiêm, thuộc Pháp hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng 49 ngày. Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Thế, trụ trì chùa Thánh Đức – Lâm Đồng – Việt Nam, trưởng pháp hội; cùng Tỳ kheo Thích Chúc Đức đã long trọng tổ chức Đại lễ cúng dường Thiên Tăng 1.800 vị chư Tăng Ni thế giới, tại cội Bồ Đề chân Tháp Đại Giác, nơi Đức Thế Tôn chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề.

Đây là một sự kiện hi hữu thiêng liêng hiếm có từ trước tới nay đối với Pháp Hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng của chùa Thánh Đức nói riêng và của Phật giáo Việt Nam nói chung trên đất Ấn; vì có nhiều hoạt động hình thức tu tập tại Bodhgaya nhưng lần nhân duyên của đại chúng tại thời điểm này có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam giao lưu Quốc Tế theo nhân duyên tự do tôn giáo tín ngưỡng, bày tỏ niềm tin vào Pháp tu và pháp môn.

Các yếu tố tạo nên oai lực của pháp hội: (1) Sức mạnh tập thể: vì là nơi tập hợp sức mạnh của tâm thanh tịnh, lòng từ bi và tình yêu thương của đại chúng cộng tu, tạo ra một năng lượng lan tỏa theo nhân và quả. Sự linh thiêng: Pháp hội được ví như kinh động trời đất, là đại hội do chư vị thiện thần và người cùng tiến hành. Vì tương giao trong trùng trùng duyên khởi của Pháp giới nhiệm màu. Nguồn gốc sâu dày, nơi chúng sinh hội tụ do vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật, cùng gieo trồng thiện căn, công đức sớm ra khỏi Tam giới. Nội dung bài giảng, giúp hành giả chiêm nghiệm tinh tấn nỗ lực có thể đạt được thành tựu ngoài mong đợi trong thời gian ngắn. 
Sự chuyển hóa: Trường năng lượng từ bi thanh tịnh của pháp hội có thể chuyển hóa niệm ác thành niệm lành, giúp chúng sinh lìa khổ được vui và thoát đường ác. Giải tỏa nghi vấn, giúp giải tỏa các mối hoài nghi, nâng cao lòng tin và nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề. Pháp Hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng, mở ra cánh cửa giải pháp; mở ra cơ hội để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cho hành giả, qua tu tập và giao lưu trải nghiệm cũng như vùn bồi tích lũy công đức ba la mật; hành giả cộng tu được gần gũi Phật Pháp Tăng, được kết duyên lành thiện tri thức, nhận được lời từ bi, lời khuyên và sự khích lệ từ quý Ngài, long thiên hộ pháp gia hộ; đồng thời học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ từ những người đi trước; phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tuyển chọn những ưu điểm của người khác để bổ sung cho khuyết điểm của mình, các hành giả học hỏi lẫn nhau, nương tựa vào nhau, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào người Thầy tâm linh trên con đường hướng tới quả Thánh.

Cúng dường Thiên Tăng là ý nghĩa cúng ngàn vị Tăng xuất gia, là cùng lúc bố thí cúng dường cả nghìn chư Tăng. Việc cúng dường bằng thực phẩm, y phục, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác cho một nghìn vị Tăng để nuôi dưỡng, hỗ trợ việc tu hành và hoằng dương Phật pháp. Nguồn gốc cúng dường thiên Tăng bắt đầu từ Tôn giả Mục Kiền Liên trong Vu Lan cứu mẹ, Ngài cúng dường chư Tăng mười phương kiết hạ. Tăng là một trong ba ngôi Tam Bảo, là người truyền bá Phật pháp. Đạo do Tăng truyền, cho nên Tăng bảo còn tức là Phật pháp còn, nên việc cúng dường chư Tăng là việc đại công đức, đại phước đức. Và theo qua điểm Phật giáo, khi phổ đồng cúng dường đại chúng đến cả nghìn vị Tăng, sẽ có những vị chứng nhập vào dòng Thánh, có những bậc A-la-hán giáng lâm ứng cúng – đều hiện tướng Tỳ-kheo trong chư Tăng, mắt phàm không thể nhận biết được. Cho nên công đức cúng dường thiên Tăng vô cùng thù thắng không gì so sánh được; “phước chúng như hải”; tâm vô phân biệt, không trụ chấp, bình đẳng dâng cúng.

Hội tụ năng lượng từ bi – trí tuệ – công đức vô lượng, lan tỏa khắp mười phương thế giới qua Pháp Hội thiêng liêng tại nơi Đức Phật thành đạo, gần 2.000 hành giả tham gia thọ nhận tứ sự thấy rõ ràng nguồn năng lượng trí tuệ dẫn dắt tỉnh thức, soi sáng con đường phụng sự và hành đạo giữa đời bởi tâm bồ-đề của những người con Phật quyện hòa vào nhau không phân biệt hệ phái, màu da, ngôn ngữ. Vì Đức Phật đã tuyên bố: “Nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là vị giải thoát”.

Chư Tăng Ni Cư sĩ của Pháp hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng và Tăng Ni Quốc tế trước oai lực của đại chúng và tình Tăng thân lục hòa cộng tu đang học theo hạnh nguyện của chư Phật mười phương ba đời quá khứ hiện tại vị lai, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường, lấy từ bi làm đôi cánh nâng người, đem ánh sáng Chánh Pháp và tình thương lan tỏa khắp mọi nơi, để mỗi chúng sinh đều nhận ra Phật tánh sáng ngời nơi chính mình bằng con đường Trung đạo.

Pháp Hội là nơi tập trung sức mạnh của lực gia trì vì tâm thanh tịnh cảm ứng mười phương chư Phật, dung thông các cảnh giới cao, bởi lòng từ bi lan tỏa; miên mật như vậy không gián đoạn, không xen tạp, tâm được thanh tịnh tẩy rửa qua các câu kinh chú lâu ngày tạo thành khối nghiệp lực thiện lành, xoay chuyển vận mệnh của bản thân và của chúng sinh. Khi niệm Phật đạt đến độ bất tự niệm, mật trì với tam nghiệp tương ưng, nguồn tâm hiện tiền, hành giả quay trở về tự tánh Phật, thể nhập trong Pháp giới chân như bất tận, niết-bàn hiện tiền, rơi rụng ý thức ngã chấp tư duy thức tưởng, chỉ cái thấy biết trong sanh diệt hiện tiền và buông bỏ.
Việc cúng dường Thiên Tăng của Pháp Hội Lăng Nghiêm – Địa Tạng tại Bodhgaya thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với chư Tăng, những người giữ gìn và truyền bá Phật pháp, thể hiện tinh thần lục hòa, đoàn kết, tri ân tán thán lẫn nhau của người con Phật, góp phần tạo nên các hình ảnh đẹp của tứ chúng đồng tu nơi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, phát triển Phật giáo Quốc tế, lan tỏa văn hóa Phật giáo Việt Nam vô ngã vị tha kính Phật trọng Tăng.
TN Viên Giác
Phản hồi