150 khoá sinh tham gia khoá tu mùa hè tại chùa Hoàng Bảo.

PGĐS – Vừa qua, trong thời gian 7 ngày từ ngày 04/6/2023-10/6/2023, tại chùa Hoàng Bảo Thôn Lĩnh Hoàng xã Thanh Quang huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương đã diễn ra khoá tu mùa hè cho 150 khoá sinh ở một số tỉnh thành phía Bắc.

Sư thầy Thích Hạnh Nguyên trụ trì chùa Hoàng Bảo Thôn Lĩnh Hoàng xã Thanh Quang huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương là một vị Ni trẻ. Với tâm huyết mong muốn Phật pháp được truyển tải, lan rộng đến tất cả mọi người. Đặc biệt, là các bạn thanh thiếu niên – những mầm non của đất nước, của tương lai. Sư thầy cùng với các bạn tình nguyện viên, các quý Phật tử đã tạo ra môi trường, một sân chơi an toàn, bổ ích cho các bạn trẻ sau một năm học vất vả, căng thẳng.

 Sư thầy cho biết : Đây là khoá tu đầu tiên được tổ chức tại chùa Hoàng Bảo từ khi thầy về nhận chùa. Khoá tu diễn ra trong vòng một tuần với sự tham gia của 150 khoá sinh, độ tuổi từ 8-15. Cùng với đó là sự có mặt của các quý thầy trong miền Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn trẻ kết hợp với sự hỗ trợ của 30 tình nguyện viên và đông đảo các Phật tử về trợ duyên cho khoá tu.

Thông qua khoá tu, các bạn trẻ được học thêm rất nhiều kỹ năng về âm nhạc, kỹ năng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, được rèn luyện thể lực thông qua các môn khí công, võ thuật và các môn thể thao khác. Bên cạnh đó, các em được tập ngồi thiền, tập đọc các bài kinh đơn giản, tập làm công quả thông qua việc quét sân, rửa bát, trồng hoa. Đặc biệt, ở nơi đây, các em còn được trau dồi về đạo đức thông qua các bài giảng Phật pháp của quý Thầy Cô giúp các em biết quý trọng truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, nâng cao tinh thần yêu nước, đoàn kết. Sống cuộc sống lành mạnh, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Khoá tu để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng quý thầy, các bạn khoá sinh và các bậc phụ huynh. Ở nơi đây, các em được tìm về với chính mình, được thoả thích sáng tạo, các em có cơ hội có thêm những người bạn hiền. Trong thời gian tu học dưới mái già lam, nhiều em đã nhận ra được lỗi lầm của mình với cha mẹ, nhận ra những thói quen sai trái trong cuộc sống của bản thân. Từ đó, các em biết xin lỗi, biết sửa sai và biết ơn cha mẹ, biết ơn những người giúp đỡ mình. Tâm hồn của các em trở lên ấm áp hơn, tình cảm hơn, trưởng thành hơn từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt giữa cuộc sống  đời thường.

Cũng chính nhờ khoá tu mà nhiều em lần đầu tiên được quỳ gối trước hai đấng sinh thành, nâng chén trà ấm trên tay dâng cho cha mẹ mình. Chính khoảnh khắc đó nhiều giọt nước mắt đã rơi. Lệ rơi không phải do đau khổ mà vì  hạnh phúc, vì sự xúc động của chính người con và cả bậc làm cha, làm mẹ. Những giọt nước mắt, những tiếng nấc nở như tiếng lòng của các em muốn nói:

Tình Cha bao la
Như núi cao ngang trời
Tình Mẹ rộng lớn
Như biển cả mênh mông

Kết thúc khoá tu các em trở về ngôi nhà thân thương của mình trong niềm hân hoan nhưng cũng đầy lưu luyến, tiếc nuối. Đây chính là dấu hiệu cho sự thành công của khoá tu và cũng là lời hứa hẹn cho những khoá tu tiếp theo dưới mái chùa Hoàng Bảo thân thương.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

 

 

   Hạnh Nguyên – Diệu Thư

Bài viết liên quan

Phản hồi