Yên Bái: Chùa Đại An đồng hành cùng đồng bào vùng lũ huyện Văn Yên và Trấn Yên

PGĐS- Sáng ngày 13/9/2024, bên cạnh việc nấu 950 suất cơm Từ Bi, Sư cô Thích Đàm Thùy, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Yên Bái, trụ trì chùa Đại An (xã An Thịnh, huyện Văn Yên) và Vạn Thắng (phường Nam Cường, TP. Yên Bái) đã đến thăm và trao quà cho các hộ gia đình bị lở mất đất, sập nhà; đồng thời trao 3 tấn gạo cho đồng bào trong huyện Văn Yên.

Ngày 07/9/2024, trước giờ bão Yagi sắp đổ bộ, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND huyện Văn Yên, về việc hỗ trợ người dân tránh bão, chùa Đại An đã có thông báo đến bà con trong huyện Văn Yên: Những ngày nước ngập cao, rất mong nhân dân Phật tử, ai chưa có nơi ở tạm, hãy về chùa Đại An tránh bão. Nhà chùa đã chuẩn bị nơi ở đầy đủ phương tiện cho bà con: nệm, chăn, gối và quạt.

Sau khi bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, do địa hình có nhiều sông, suối, ao hồ, nên nước lũ đã đổ về Yên Bái, dâng cao khắp nơi. Nhà nhà ngập trong biển nước, người người đong đầy nỗi khổ khi giao thông bị tê liệt, những nhu cầu căn bản của cuộc sống bình thường bị thiếu thốn.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ngày 9/9/2024, tại chùa Đại An, Sư cô Thích Đàm Thùy cùng chư Ni và Phật tử đã tổ chức Bếp ăn Từ Bi: nấu 500 hộp cơm dinh dưỡng, kèm nước uống để trao đến bà con.

Do nhu cầu tăng cao, từ ngày 10/9/2024 đến ngày 12/9/2024, mỗi ngày nhà chùa nấu hơn 1000 hộp cơm và dùng nhiều phương tiện: ca nô, thuyền, xe và gánh cơm đi bộ để đến trao tận tay đồng bào bị lũ huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên (xã Báo Đáp và Đào Thịnh (xã Báo Đáp và Đào Thịnh là hai xã hoàn toàn bị cô lập, không thể tiếp cận trong 3 ngày sau bão).

Bên cạnh đó, trên 1 tấn gạo, gần 600 phần quà bao gồm nước lọc, mì tôm, sữa, bánh kẹo… cũng được gửi đến các gia đình đang gặp khó khăn, góp phần giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này.

Phật tử Vũ Ngọc Dung, huyện Trấn Yên, chia sẻ: cũng may sau 5 ngày, hôm nay đã được ăn cơm của chùa Đại An, suất cơm mà cả cuộc đời này em sẽ ghi nhớ về mùi vị nghĩa tình. Toàn bộ nhân dân khu vực thôn 2 Khe Mý, các hộ ngập sâu đã được nhận hỗ trợ sữa và thực phẩm, thuốc uống, cơm, nước sạch. Sau bão lũ, bà con vẫn chưa có điện, nên chưa ổn định được cuộc sống; những thực phẩm cần thiết lúc này là: gạo, thuốc uống, nước mắm, dầu ăn, mì chín (bột ngọt), đèn pin, chăn màn, ủng nhựa, xà bông… Em cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà chùa 10 lít xăng để giúp đồng bào tập trung bơm nước và dùng cho những ngày sắp đến.

Ngày 13/9/2024, bên cạnh việc nấu 950 suất cơm, Sư cô Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, cùng chư Ni đã đến trao quà cho 3 hộ gia đình trong huyện bị sạt lở mất đất, sập nhà trong huyện Văn Yên.

Theo đó, tại thị trấn Mậu A, đoàn đã trao 1 phần quà và 5 triệu đồng cho 1 gia đình bị lở đất, mất nhà. Tại xã An Bình, đoàn trao đến 2 gia đình bị sập nhà, mỗi hộ một phần quà bao gồm 2 triệu tiền mặt và gạo, mì cùng các nhu yếu phẩm. 

Nhận thấy, người dân đang gặp khó khăn vì khan hiếm nguồn gạo. Chiều tối cùng ngày, chùa Đại An, đại diện các nhà hảo tâm trong cả nước, đã mua 3 tấn gạo từ tỉnh Hà Nam và trao ngay 1.385 kg gạo cho đồng bào 3 thôn (Sông Hồng, Ngòi Viễn, Quyết Hùng) thuộc xã Xuân Ái huyện Văn Yên.

Bên cạnh đó, Sư cô Thích Đàm Thùy cũng thường xuyên cập nhật tình hình địa phương trên trang facebook chùa Đại An Yên Bái và cung cấp số điện thoại: 098.653.4073 (zalo) để đồng bào trong huyện có nhu cầu giúp đỡ liên hệ trực tiếp và cũng giúp các tỉnh thành nắm bắt nhu cầu thực tế và chung tay đồng hành trong hành trình cùng người dân vượt qua khó khăn mùa bão lũ.

Những hoạt động của Đạo tràng chùa Đại An và Sư cô Thích Đàm Thùy đã làm sáng đẹp hình ảnh người con Phật đem hơi ấm từ bi đi vào đời, giúp đồng bào vùng lũ bớt khổ, vun bồi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phù Sa

Bài viết liên quan

Phản hồi