Vĩnh Phúc: Trang nghiêm đại lễ Vu lan – Báo hiếu, PL. 2567 tại chùa Cấm – Báo Ân tự

PGĐS – Một mùa Vu lan nữa lại về, những cánh tâm hoa bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật – mùa báo ân, báo hiếu của đạo làm con. Hòa chung không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu lan, sáng ngày 10/9/2023 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão) tại chùa Cấm – TP. Phúc Yên đã long trọng tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu, PL. 2567 – DL. 2023.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: TT. Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS – Phó ban Thường trực BTS GHPG tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ. Thích Tâm Vượng – Phó BTS GHPG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện trong địa bàn tỉnh; lãnh đạo các ban ngành; Phật tử thập phương đồng tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Vĩnh Trường, trụ trì chùa Cấm, Trưởng ban Tổ chức đã lên tuyên đọc lý do và khai mạc buổi lễ.

ĐĐ. Thích Vĩnh Trường- Trụ trì chùa Cấm, Trưởng BTC buổi lễ

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Viên Quang điều phối chương trình đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, là dịp để mỗi người con nhớ về nguồn cội, nơi đó có ơn cha nghĩa mẹ, công thầy thật cao vời, bởi người con hiếu hạnh nào mà không khỏi bùi ngùi xúc động, khi nhớ về hai đấng sinh thành, người đã sẵn sàng san sẻ, sớt chia một phần máu thịt của mình, để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta, suốt một cuộc đời lặng thầm chịu nhiều gian khổ, gồng cong đôi lưng để cho ta đứng thẳng với người.

ĐĐ. Thích Viên Quang – MC điều phối chương trình buổi lễ

Tiếp đến là nghi thức cài hoa hồng tưởng nhớ tứ trọng ân. Những đóa hoa hồng đỏ và trắng lần lượt được cài lên ngực áo chư Tôn đức và quý quan khách cũng như hàng Phật tử tham dự. Và trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ sung sướng được cài lên ngực áo một đoá hoa hồng màu đỏ thắm, ai mất cả cha lẫn mẹ lại sầu tủi cài lên ngực đoá hồng màu trắng buồn thương và những ai mồ côi cha hoặc mẹ sẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa màu hồng. Thế nhưng dù cha mẹ còn hay đã mất thì mỗi người con lúc này đang dâng lên một tình cảm biết ơn mẹ cha sâu lắng, và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết lòng với bổn phận làm người con hiếu đạo của mình và được thưởng thức ca khúc: “Bông Hồng Cài Áo” do Phật tử thể hiện.

Sau đó, đại diện cho toàn thể Phật tử chùa Cấm dâng lời tác bạch khánh tuế đến chư Tôn đức tham dự buổi lễ. Mừng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni thêm hạ lạp, mãi là những vị Thầy khả kính dẫn dắt hàng Phật tử trên bước đường tu nhân, học Phật.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Lâm đã nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ Vu lan đến toàn thể hội chúng, cũng như nhắc nhớ về tứ trọng ân của người con Phật. Theo đó, Vu lan là dịp để chúng ta trở về với cội nguồn, thể hiện lòng tri ân và báo ân lên ba ngôi Tam bảo, đồng thời thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà, hồi hướng công đức về cho tổ tiên của mình.

TT. Thích Thanh Lâm – Phó ban Thường trực BTS GHPG VN tỉnh Vĩnh Phúc ban đạo từ buổi lễ

Buổi lễ kết thúc trong không khí hoan hỷ và nghiêm trang thanh tịnh của những người con hiếu thảo gieo trồng phước đức bằng hành động thiết thực cúng dường Tam bảo và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ nhân mùa Vu lan, PL.2567.

Xin trân trọng giới thiệu một vài hình ảnh ghi nhận được:

Tin: Linh Nhã

Bài viết liên quan

Phản hồi