Vĩnh Long: Cổ Phật khất thực – Nét đẹp truyền thống trong ngày cuối hội trại Con Về Bên Phật 2025 tại chùa Hội An

PGĐS- Sáng ngày 20/7/2025 (26 tháng 7 Ất Tỵ) tại chùa Hội An (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long) ngày thứ ba của hội trại Con Về Bên Phật 2025 đã diễn ra chương trình Cổ Phật Khất Thực và Phiên chợ Quê hương với sự tham gia của 400 thanh thiếu niên trong vùng Vũng Liêm.
Trời mưa lại trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ, nên buổi sáng ngày thứ ba của hội trại, các trại sinh khởi động ngày mới tại hội trường, bằng hoạt động tập thể dục theo giai điệu bài hát Con thức dậy chưa: … nhớ sao nhớ quá con ơi, những ngày ý nghĩa trong đời chúng ta.
Sau giờ thể dục các trại sinh trở về các tiểu trại để sinh hoạt nhóm và bày trí lại khuôn viên để đón Ban Tổ chức đến thăm và chấm điểm đời sống trại.
Khi mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xua tan những ẩm ướt đất trại sau những cơn mưa mùa hè, các tiểu trại hân hoan chào đón chư Tôn đức Ban Tổ chức, ban quản trại đến thăm và nghe các bạn trình bày về ý tưởng của tên trại cùng sự bày trí của trại mình.
Chín tiểu trại là chín sự hoàn mỹ theo phong cách của các tự viện nhưng đều toát lên sự thanh thoát của nếp sống giản dị của người con Phật khi về bên Phật cùng vui sống tu tập trong mùa hè đong đầy từ bi.
Để hoàn thiện chính mình qua hành động cung kính ngôi Tam bảo, các trại sinh được tham dự chương trình Cổ Phật khất thực. Từng bước chân tỉnh thức của chư Tôn đức nhẹ nhàng cất bước, các trại sinh lần lượt đặt tứ sự cúng dường vào bình bát với lòng tôn kính nhất.
Đại chúng lắng đọng khi hình ảnh Tăng đoàn được tái hiện với những nét chân thật đầy xúc động, các bạn trại sinh quỳ gối đặt các vật thực vào Bình bát của Tăng đoàn, thể hiện tấm lòng tri ân với thế gian trụ trì Tăng bảo.
Khi Tăng đoàn đang bước những bước chân an lạc vào quá đường thọ trai thì trời đổ mưa lớn, các tình nguyện viên và các trại sinh nhanh chóng di chuyển các bàn thực phẩm vào Ngũ Quán đường để chuẩn bị cho phiên chợ quê hương thay vì thiết kế ở sân chùa như dự kiến trước đó.
Phiên chợ được hình thành từ sự đóng góp của 9 tiểu trại, mỗi tiểu trại tham gia đóng góp từ 2 món trở lên. Bên cạnh đó, mỗi trại sinh được phát 5 phiếu để đổi thành các phần cơm, thức ăn, nước uống.
Không khí phiên chợ rộn rã tiếng nói cười, người trao kẻ nhận đều hoan hỷ với việc thiện mình đã làm: Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay động, phiền não hết, an nhiên, là phước đức lớn nhất.
Từng nhóm các trại sinh túm năm tụm ba vừa ăn vừa chia sẻ những kỷ niệm vui trong những ngày được sống trên đất trại, vừa mong ước Ban Tổ chức sẽ tổ chức thêm nhiều hội trại để các bạn được giao lưu học hỏi với bạn bè đồng trang lứa trong tỉnh Vĩnh Long.
Bên cạnh đó, thành công của hội trại không thể không nhắc đến sự dấn thân làm việc nhiệt tình của bộ phận tình nguyện viên. Đây là cánh tay đắc lực của Ban Tổ chức, bên cạnh các thành viên là quý Phật tử đến từ đạo tràng trong vùng thì mỗi tiểu trại đề cử 3 thành viên năng động nhất tham gia.
Tình Nguyện viên giúp hội trại diễn ra đúng thời gian đã định: vận chuyển các phần ăn vào nơi quy định, vệ sinh các khuôn viên chung của hội trại, dọn dẹp hội trường khi chuyển chương trình, vận chuyển củi cho đêm lửa trại, hỗ trợ các trò chơi… Tuy các công việc không tên, liên tục và đòi hòi sự nhanh lẹ chính xác … nhưng trên đôi môi các bạn luôn nở nụ cười hoan hỷ khi được phục vụ đại chúng.
Chiều cùng ngày, tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao bằng khen và quà cho các tiểu trại đạt thành tích tốt nhất trong các hội thi trong ba ngày hội trại: Trại An Thạnh đạt giải nhất Toàn phần và Hùng biện; Trại Hạnh Phúc Tăng giải nhất về Đời Sống Trại; Trại Bửu Long đạt giải nhất về Hồi Trống Pháp; Trại Hội An giải nhất về Cắm hoa; Trại Long Khánh giải nhất về văn nghệ…
Ngọc Liêm
Phản hồi