“Vang mãi khúc Quân hành” – thắp sáng ngọn lửa tri ân, viết tiếp khát vọng hòa bình

PGĐS- “Có những khúc quân hành không bao giờ khép lại. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã im, nhưng âm hưởng hào hùng của những năm tháng giữ nước vẫn ngân vang trong trái tim mỗi người con đất Việt như một lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình. Có những ngọn nến không chỉ thắp sáng một đêm tri ân, mà còn soi sáng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.”
Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy – mùa của lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tối ngày 03/7/2026, tại chùa An Lạc (xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình), hơn 200 tu sinh Khóa tu mùa hè năm 2026 với chủ đề “Đức Phật ơi, chúng con đã về!” đã cùng tham dự chương trình nghệ thuật – giao lưu “Vang mãi khúc Quân hành”. Đây không chỉ là một đêm văn nghệ đặc biệt mà còn là một bản hùng ca về lịch sử dân tộc, một đêm tri ân thiêng liêng dành cho những người đã có công với đất nước và là bài học sống động về lòng yêu nước dành cho thế hệ trẻ.


Tham dự chương trình có ông Ngô Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giao Minh; ông Đinh Thanh Cung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Giao Minh; Trung tá Ngô Gia Khánh – Phó Trưởng Công an xã Giao Minh; ông Cao Ngọc Nhẫn – Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Giao Minh; bà Nguyễn Thị Kim – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Giao Minh; cùng đông đảo phụ huynh, nhân dân và hơn 200 tu sinh.

Đặc biệt, chương trình vinh dự được đón tiếp cựu chiến binh Trần Viết Sử – người chiến sĩ Điện Biên năm xưa; cựu chiến binh Vũ Đại Thanh – người lính từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; hai Mẹ Việt Nam Anh hùng của xã Giao Minh cùng các gia đình có thân nhân là liệt sĩ. Sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử đã khiến đêm tri ân trở nên thiêng liêng và giàu ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Mang thông điệp “Tri ân để tiếp nối”, chương trình đã dẫn dắt người xem trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú. Những thước phim tư liệu, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và đặc biệt là phần giao lưu trực tiếp với các cựu chiến binh đã đưa hơn 200 bạn trẻ ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” nơi chiến trường Điện Biên Phủ; những cung đường Trường Sơn rực lửa; mùa Xuân đại thắng năm 1975 và những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.
Không còn là những con số hay dòng chữ trong sách giáo khoa, lịch sử hiện lên qua mái tóc bạc của những người lính già, qua ánh mắt đã hằn sâu dấu ấn thời gian và qua những lời kể bình dị nhưng đầy xúc động. Mỗi ký ức được chia sẻ đều là một phần máu thịt của dân tộc, là minh chứng cho lòng yêu nước, cho lý tưởng sống cao đẹp và sự hy sinh vô điều kiện của một thế hệ đã sẵn sàng gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước được nở hoa trong hòa bình.


Xen kẽ phần giao lưu là chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc với những ca khúc đi cùng năm tháng như “Màu hoa đỏ”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Còn gì đẹp hơn”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, cùng những màn múa tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử. Mỗi tiết mục đều nhận được sự đồng cảm sâu sắc của người xem, như những nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Đặc biệt, màn múa “Nỗi đau giữa hòa bình” đã khiến cả khán phòng lặng đi. Hình ảnh những người mẹ lặng lẽ chờ con, những người vợ mòn mỏi đợi chồng, những gia đình mãi mãi không còn được đoàn viên đã khắc họa chân thực những mất mát mà chiến tranh để lại. Nhiều đôi mắt đỏ hoe, nhiều giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, bởi ai cũng hiểu rằng phía sau hai chữ “Hòa bình” là biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.

Khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là nghi thức tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những bó hoa tươi thắm, những phần quà nghĩa tình được chính tay các tu sinh kính dâng bằng tất cả lòng thành kính. Những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt rưng rưng, những lời chúc sức khỏe giản dị đã trở thành sợi dây kết nối giữa hai thế hệ – một thế hệ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và một thế hệ đang lớn lên trong hòa bình.
Trong không gian thanh tịnh của chốn già lam, nghi thức thắp hoa đăng cầu nguyện được cử hành trang nghiêm. Hàng trăm ngọn hoa đăng lung linh được thắp sáng như những nén tâm hương thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện hương linh những người đã khuất được siêu sinh tịnh độ.

Đặc biệt, khi hơn 200 tu sinh cùng nâng trên tay hơn 200 ánh nến, đồng thanh cất vang ca khúc “Còn gì đẹp hơn”, cả sân chùa như lắng lại trong niềm xúc động. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh nến lung linh hòa cùng lời ca tha thiết đã tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹn lòng. Đó không chỉ là ánh sáng của những ngọn nến, mà còn là ánh sáng của lòng biết ơn đang được thắp lên trong trái tim tuổi trẻ.
Chắc chắn rằng, sau giây phút ấy, trong trái tim của mỗi tu sinh, hai tiếng “Hòa bình”sẽ không còn chỉ là một bài học lịch sử, mà trở thành một giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Để có được bầu trời bình yên hôm nay, đã có biết bao người lính mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, biết bao người mẹ dành cả cuộc đời chờ đợi một người con không bao giờ trở về. Những ánh nến nhỏ bé trên tay tuổi trẻ hôm ấy vì thế đã trở thành lời hứa lặng thầm sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.
Giữa ánh sáng của hàng trăm ngọn hoa đăng, hơn 200 tu sinh đồng thanh phát nguyện sẽ luôn khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, phụng sự quê hương, phụng sự Tổ quốc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Là một trong những hoạt động trọng điểm của Khóa tu mùa hè chùa An Lạc năm 2026, “Vang mãi khúc Quân hành” không chỉ là một chương trình nghệ thuật hay buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử, mà còn là một tiết học đặc biệt về lòng yêu nước, đạo hiếu và hạnh tri ân – báo ân trong giáo lý nhà Phật. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn gieo vào tâm hồn tuổi trẻ những hạt giống thiện lành của lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự Tổ quốc.
Đêm tri ân rồi sẽ khép lại, nhưng những câu chuyện của hai người lính già, những giọt nước mắt của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những ánh nến lung linh trong đêm và lời ca “Còn gì đẹp hơn” vẫn sẽ còn ngân vang trong trái tim mỗi người tham dự. Đó sẽ là hành trang quý giá để những người trẻ hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, gìn giữ hòa bình, lan tỏa yêu thương và viết tiếp bản hùng ca dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân ái và thịnh vượng.

Bởi lẽ, sự tri ân đẹp nhất đối với những người đã ngã xuống không chỉ là những nén hương hay những giọt nước mắt, mà chính là sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, để ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn và khát vọng hòa bình mãi mãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hương Giang
Phản hồi