Tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7 tại thôn Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Hướng về lễ kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Đại đức Thích Đạo Khuê – chùa Long Đẩu ( thuộc địa phận thôn Đa Phúc,  xã Sài Sơn,  huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, toàn thể tăng ni, phật tử và nhân dân thôn Đa Phúc đã long trọng tổ chức Chương trình tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ thôn Đa Phúc, chủ nhật, ngày 23/7/2023, nhằm ngày 6/6 năm Quý Mão.

Buổi tụng niệm và tưởng niệm

Trong không gian tôn nghiêm, linh thiêng chùa Long Đẩu, đúng 14h, tiếng chuông, tiếng mõ cầu siêu vang vọng mở đầu cho buổi lễ. Chủ lễ – Đại đức Thích Đạo Khuê là người dẫn nhịp. Đạo tràng thành kính, trang nghiêm, một lòng hướng về đức Phật từ bi. Lời kinh tiếng kệ tâm thành dẫn lối cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn về với Long Đẩu tự lễ Phật, lạy Phật, trở về nước Phật. Hương thơm của nhang, ánh sáng của đèn, nến, sắc rực rỡ của hoa hòa cùng niềm thành kính của đạo tràng khiến buổi tụng niệm càng trở nên trang trọng và ý nghĩa.

Thắp hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ

Trong cái nắng hanh hao về chiều của những ngày hè oi ả, khoảng 16h00 , lãnh đạo địa phương – đại diện là ông Phan Xuân Sửu – Bí thư chi bộ thôn Đa Phúc, ông Phan Bá Quyết – Trưởng thôn Đa Phúc, ông Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Hợp tác xã Đa Phúc cùng Đại đức, chư tăng, phật tử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân thôn Đa Phúc đã tới thắp hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn. Dòng người nối nhau thành từng hàng dài, trong đó có nhiều người mặc áo lính đã ở tuổi ông, tuổi bà cũng tới thành kính dâng hương. Trong tiếng khấn nguyện lâm râm có cả những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt, cứ thế, chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Thật xúc động, thành kính và đầy tự hào khi đất nước có những người con anh hùng đã không tiếc máu xương, ra sức chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, đúng với khẩu hiệu “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” mà Bác đã phát động trong cuộc kháng chiến chống Pháp (27/1/1947).

Lễ tri ân và tặng quà

Đúng 19h, lễ tri ân và tặng quà các anh hùng, gia đình, thân nhân các liệt sĩ đã bắt đầu. Mở đầu là những khúc ca, điệu múa đầy tự hào ca ngợi quê hương, đất nước và sự hi sinh anh dũng của các Anh. Không khí một lần nữa trầm xuống, nhường chỗ cho những phút giây lắng đọng của cảm xúc, rồi bỗng tất cả như vỡ òa hạnh phúc trong những tràng pháo tay, những bó hoa tươi thắm, cùng những phần quà nho nhỏ được gửi tới các anh hùng, và thân nhân các liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm và tri ân không chỉ là dịp tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, mà còn là cơ hội gắn kết nhân dân thôn Đa Phúc, và đưa Phật giáo hòa vào quần chúng. Qua đó, các thế hệ mai sau thêm yêu và trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại, cùng nhau xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Thay mặt các nhà báo của báo Phật giáo & Đời sống, chúng tôi – những phóng viên tác nghiệp, một lần nữa xin được gửi lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, tới Đại đức Thích Đạo Khuê cùng lãnh đạo địa phương, đạo tràng chùa Long Đẩu và nhân dân thôn Đa Phúc đã tổ chức trọng thể một lễ kỉ niệm trang nghiêm, thành kính và đầy cảm xúc. Thành kính tri ân!

Một số hình ảnh của Lễ Tưởng Niệm Tri Ân Liệt Sĩ tại thôn Đa Phúc : 

 

Tin/Ảnh : Nhóm PV PGĐS 

                Nguyễn Thắng 

              Danh Hoàn 

              Hoàng An 

              Đặng Minh  

             Trang Vân 

Bài viết liên quan

Phản hồi