“Trung thu quê em” muộn trên đất thép Củ Chi, trao hơn 400 phần quà đến thiếu nhi

Tối 27-9-2026, Tu viện Như Giác (Củ Chi, TP.HCM) tổ chức chương trình “Trung thu quê em”, thu hút đông đảo các em lớp giáo lý “Bé học Phật” cùng thiếu nhi địa phương vân tập về đạo tràng vui đón Tết Trung thu. Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 10 năm hình thành và duy trì lớp giáo lý “Bé học Phật” – một thập kỷ gieo những hạt giống yêu thương và thiện lành cho tuổi thơ.

Các em thiếu nhi sinh hoạt tại Tu viện Như Giác phần lớn là con em những gia đình sinh sống lâu đời trên vùng đất Củ Chi anh hùng, trong đó có nhiều gia đình có thân nhân là liệt sĩ, người có công với đất nước. Vì thế, đêm hội không chỉ mang đến niềm vui tuổi thơ, mà còn là dịp để các em thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng mảnh đất quê hương – nơi đã ghi dấu biết bao hy sinh của các thế hệ cha ông trong những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Không khí rộn ràng bao trùm khuôn viên Tu viện với sự xuất hiện của 7 chị Hằng và 7 chú Cuội, mang đến nhiều tiếng cười cho các em nhỏ. Xen kẽ chương trình là những tiết mục ảo thuật, ca nhạc và biểu diễn lân – sư – rồng sôi động, tạo nên một đêm hội đầy sắc màu trên vùng đất thép Củ Chi.



Dưới ánh đèn lung linh và tiếng trống hội rộn rã, những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui. Tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa cùng những tiết mục biểu diễn đã làm nên một mùa trăng tuy đến muộn nhưng vẫn trọn vẹn tình thương.

Trong không khí hân hoan ấy, hơn 400 phần quà Trung thu đã được Ban Tổ chức trao tận tay các em thiếu nhi. Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình thương mà Tu viện Như Giác cùng các nhà hảo tâm dành cho những mầm non trên quê hương đất thép.

Chương trình “Trung thu quê em” năm nay cũng là dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 10 năm lớp giáo lý “Bé học Phật”, dưới sự hướng dẫn của Sư cô Thích Nữ Đức Tâm. Suốt một thập kỷ, lớp học đã trở thành nơi để nhiều thế hệ thiếu nhi được gần gũi Tam bảo, học những bài học đầu đời về lòng hiếu kính, tình yêu thương, sự sẻ chia và những giá trị đạo đức căn bản của người con Phật.
Mười năm – mười mùa trăng, từng thế hệ các em đã đến rồi trưởng thành từ mái chùa thân thương. Có em ngày nào còn bỡ ngỡ theo cha mẹ đến chùa, nay đã lớn khôn; lại có những gương mặt nhỏ tiếp tục tìm về lớp học, nối dài hành trình gieo hạt giống thiện lành.

Trên vùng “đất thép thành đồng”, nơi từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hôm nay tiếng trống lân, tiếng cười trẻ thơ và ánh đèn Trung thu lại thắp lên một hình ảnh bình yên. Đó cũng là sự tiếp nối đầy ý nghĩa: từ sự hy sinh của cha ông để gìn giữ quê hương đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc ươm mầm đạo đức, nuôi dưỡng lòng từ và giúp tuổi trẻ lớn lên trong ánh sáng Chính pháp.
Đêm “Trung thu quê em” khép lại, nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại trên những gương mặt trẻ thơ. Hơn 400 phần quà được trao đi cũng là hơn 400 lời chúc bình an, với mong ước các em luôn được lớn lên trong tình thương của gia đình, sự chở che của cộng đồng và những hạt giống thiện lành được vun bồi từ mái chùa.

CTV: Lăng Già Minh Nguyệt
Phản hồi