Trung Tâm Phật học ứng dụng hỗ trợ hơn 3000 đồng phục Pháp Phục các Khóa tu mùa Hè tháng 7

Khóa tu mùa hè có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng, định hướng lối sống thiện lành đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Trên 2000 năm, Phật giáo Việt Nam luôn bằng mọi phương tiện mở ra các duyên lành – cơ hội để các bạn trẻ trải nghiệm đời sống tu tập thiền môn, tiếp cận giáo lý Phật; để phát triển các phẩm chất tốt đẹp, trở thành con người hoàn thiện có ích cho xã hội và sống an vui tự thân.

Ở các nước Nguyên thủy thuần Phật giáo, các khóa tu xuất gia gieo duyên thường được tổ chức vào các dịp/ thời gian, phù hợp với văn hóa quốc độ của mỗi nước, nhất là Myanmar – xuất gia là một giá trị tự hào, chứng nhận phẩm cách của một công dân (cũng như ở Việt Nam, trải qua môi trường rèn luyện đi lính được xã hội công nhận trân quý).

Hầu hết, với tinh thần Phật học ứng dụng, gieo duyên, các khóa tu mùa hè ở cả ba miền tại Việt Nam đều góp phần: (1) Giáo dục đạo đức và lối sống lành mạnh: giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về đạo đức Phật giáo, về các giá trị nhân văn, phát triển lòng từ, hiếu thảo, yêu thương, và bao dung. (2) Rèn luyện kỹ năng sống: như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phục vụ. (3) Định hướng lối sống tích cực: giúp các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống phục hiến lành mạnh, có ích cho bản thân và cộng đồng. (4) Giải tỏa căng thẳng và áp lực: giúp giảm căng thẳng sau một năm học tập, thanh lọc tâm, tăng cường an lạc định tĩnh. (5) Gắn kết cộng đồng: tạo duyên lành các bạn Việt Nam được gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, xây dựng tình huynh đệ, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. (6) Góp phần xây dựng xã hội: góp phần bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức để học sinh sinh viên sống sâu sắc tỉnh thức hơn, lý hướng xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Do đó, các khóa tu mùa hè tại Việt Nam được tổ chức trong tinh thần không chỉ là hoạt động tôn giáo mà còn là một phương tiện giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên, giúp các bạn trẻ hình thành nhân cách, định hướng tương lai và trở thành những người có ích cho xã hội bên cạnh gieo duyên Phật Pháp trở thành Phật tử.

Trung Tâm Phật học ứng dụng với mục đích góp phần cùng GHPGVN, cùng Tăng đoàn Việt Nam và Tứ chúng làm hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam – hưng thịnh cùng Phật giáo Quốc Tế; hướng đến áp dụng linh động lời Phật vào cuộc sống qua từng đối tượng/ hoàn cảnh/ vùng văn hóa/ thời điểm; chú trọng qua nghiên cứu phải Thực Hành Pháp, phát huy bi – trí – dũng trong giới – định tuệ/ văn – tư – tu, gắn chặt lại tinh thần Lục hòa; tôn trọng các Pháp tu và các truyền thống hệ phái; rút lại những tinh hoa chung của cốt lõi giáo lý Phật để lan tỏa thông điệp Phật giáo vì hòa bình; giá trị tinh hoa Phật giáo Đại thừa và các phương tiện hành Bồ tát hạnh của Phật giáo Việt Nam từ quá khứ đến hiện đại; phổ quát Phật giáo lan tỏa đến mọi đối tượng; nhận thức đúng tinh hoa Phật học; tinh tấn phát huy sức mạnh nội lực cá nhân và sức mạnh cộng thiện duyên với đại chúng; Phật giáo góp phần phát triển mọi mặt đời sống xã hội thông qua việc giúp mỗi người tin tưởng vào tánh giác tự thân và tự nguyện phụng hiến, “tốt đời đẹp đạo”.

Vì vậy, trong tháng 7, chung tay hỗ trợ các khóa tu mùa Hè các chùa hữu duyên của các ban đại diện ba miền, Trung Tâm Phật học ứng dụng – Thabarwa VN đã gửi tặng Pháp Phục đồng phục khích lệ trú xứ: 1000 đến Tịnh Xá Phú Cường – Gia Lai; 500 chùa Tượng Sơn – Hà Tĩnh; 500 chùa Long Hưng – Hà Nội, 420 đồng hành cùng Dự án Tương lai xanh bảo vệ môi trường; 200 chùa Mỹ Đô – Hà Nam; 300 Tổ đình Phúc Linh – Hưng Yên (Thái Bình cũ); 100 chùa Bảo Tịnh – Đồng Nai; 50 Trung Tâm bảo trợ Trẻ em Khuyết tật chùa Long Thọ – TP Huế và 20 áo dài Pháp Phục cô giáo; 50 nhóm thiện nguyện PT Hồng Minh – TP HCM, 20 Pháp hội Lăng Nghiêm chùa Hưng Phúc – Bắc Ninh. Ngoài ra Trung Tâm cũng trao tặng 200 áo dài Pháp Phục đến các huynh trưởng Cư sĩ hộ đạo Trại Họp Lục Hòa VI – Gia đình Phật tử TP Huế khoảng 4000 Phật tử tham gia; 350 xấp vải cúng quý Cô Tu nữ Thiền viện Phước Sơn – Đồng Nai, 15 xấp vải đến người nghèo bên PT Hồng Minh.

Các Thiện sự trên là một trong 13 các đầu Phật sự của Trung Tâm Phật học ứng dụng triển khai, góp phần lan tỏa Phật Pháp trên mọi phương diện, phương tiện đưa đạo vào đời; với Pháp Hành dựa trên Chánh kiến, phương tiện cũng là cứu cánh; thiết thực ngay tại đây và bây giờ; như lời phát biểu của HT.TS Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban từ thiện xã hội TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Phật học Ứng dụng, về mục đích, ý nghĩa, giá trị của Trung Tâm Phật học ứng dụng, tại trụ sở Trường Trung Cao Đẳng Phật học Hải Phòng; P. Tân Tiến, Q. An Dương, TP. Hải Phòng: “Chúng tôi là những người con Phật đồng thời mang sứ mệnh hoằng pháp thời hiện đại, những mong chánh Pháp được lan tỏa, chánh kiến thắp lên, chúng sinh được lợi lạc; đóng góp vào giải quyết các vấn nạn của xã hội thời hiện đại, như: chiến tranh, vũ khí hạt nhân, vũ khí tối tân hủy diệt mặt trái của khoa học kĩ thuật mang lại, bệnh dịch, trộm cắt, mất niềm tin nơi con người, stress, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, suy thoái kinh tế, ô nhiễm môi trường… đang ngày càng gia tăng, nhất là trên thế giới; Việt Nam, các chính sách lãnh đạo của chính quyền và Giáo Hội gần đây có rất nhiều điểm sáng, tiến bộ, vì hòa bình quốc gia, khu vực và nhân loại, như nội dung Vesak năm 2025 tại Việt Nam đã tuyên bố”.

Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TƯ GHPGVN – Giám đốc Trung Tâm Phật học ứng dụng còn từ bi ban bố tinh thần triết lý Phật giáo Đại thừa, HT dẫn ra: “Phật giáo tại thế gian, bất ly thế gian giác” – Phật giáo tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ; đi tìm niết-bàn nơi thức tưởng ảo vọng của tham-sân-si ngã chấp không khác gì đi tìm “lông rùa sừng thỏ” như Kinh Lăng Nghiêm và nhiều bộ Kinh Luận Đại thừa đã đề cập. Với tâm nguyện người con Phật, lý tưởng Bồ-tát hạnh “tự độ độ tha”, “như ong hút nhụy hoa không hại sắc và hương”, trong kỉ nguyên mới nhập thế – “phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường nười phương chư Phật”, tùy theo văn hóa, phong tục tập quán, căn đơ đối tượng, phương vị, thời điểm, HT khuyến tấn Tăng Ni Cư sĩ của Trung Tâm tinh tấn bằng những hành động thực tiễn đưa Phật Pháp vào cuộc sống, nhấn mạnh phải phát tâm Bồ-đề, nghiêm túc tu tập Pháp học và Pháp hành, bài bản Phật học và Thế học, để hoằng pháp hiệu quả. Các việc làm thiết thực của Trung Tâm đều thể hiện giáo lý giải thoát giác ngộ, “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Tin/Ảnh :TN Viên Giác

Bài viết liên quan

Phản hồi