Trang nghiêm kỳ Bố tát, trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng tại trường hạ Tổ đình Kim Liên (Đồng Đắc)

Sáng ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, 68 hành giả Tăng Ni đang an cư tại trường hạ Tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc) xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình đã vân tập trước chính điện chùa, nhất tâm thực hiện nghi thức Bố tát lần thứ ba của mùa An cư Kiết hạ PL.2670 – DL. 2026 theo truyền thống Giới luật của Phật giáo.

Bố tát là một trong những pháp hành quan trọng được Đức Phật chế định nhằm duy trì sự thanh tịnh, hòa hợp và sức sống của Tăng đoàn. Trong mỗi kỳ Bố tát, chư hành giả cùng tụng đọc lại những lời Đức Phật đã dạy đồng thời sách tấn nhau trên con đường hành trì.

Quang lâm tham dự kỳ bố tát có Thượng toạ Thích Thanh Kiền – ngôi Thủ toạ Hạ trường; Đại đức Thích Minh Ngộ – Chánh Duy na Hạ trường; Ni trưởng Thích Đàm Thắng – ngôi Thủ toạ Ni; Ni sư Thích Đàm Quy – Phó Duy na Ni Hạ trường, cùng 64 hành giả đang an cư tại trường hạ.

Mỗi lần Bố tát là một lần phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình để thấy những điều còn thiếu sót mà sửa đổi, những điều thiện lành mà tiếp tục trưởng dưỡng. Từ sự tự giác giữ gìn Giới luật của mỗi cá nhân, đại chúng cùng xây dựng một đời sống Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp và đúng với tinh thần “chúng hòa đồng tu, đồng giới đồng kiến”.

Đối với người xuất gia, việc gìn giữ giới luật Phật rất quan trọng và vô cùng ý nghĩa bởi giới tịnh thì tâm định, tâm định thì tuệ phát sinh. Trong mùa An cư năm nay kể từ đầu mùa hạ cho đến giờ, trường hạ Tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc) đã cử hành nghi thức Bố Tát lần thứ 3, các hành giả cùng trở về đại chúng, nhiếp tâm tu học và hành trì lễ bái một cách nghiêm mật.

Mùa an cư là thời gian quý báu để hành giả Tăng Ni chuyên tâm tu tập, nuôi dưỡng đạo tâm và củng cố Tăng đoàn, cùng sách tấn nhau trên bước đường tu học để hoàn thiện bản thân. Mùa an cư rồi cũng sẽ qua theo dòng thời gian nhưng những tháng ngày tu học bên nhau sẽ trở thành dấu ấn quý báu trong đời sống tu tập của mỗi hành giả. Nguyện cầu quốc thái dân an, Phật giáo trường tồn, cầu chúc cho các hành giả một mùa an cư tràn đầy hỷ lạc, giới đức tăng trưởng, và thành tựu mùa an cư.



Ngọc Mai
Phản hồi