Trà Vinh: Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Bửu Lý – Viện Chủ Chùa Liên Bửu

PGĐS – Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Bửu Lý
– Cố Vấn Phân Ban ni giới Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
-Chứng minh Phân ban ni giới Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
-Nguyên phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
– Nguyên trưởng Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Trà Vinh.
– Nguyên trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh.
-Nguyên Hiệu Phó trường trung cấp phật học tỉnh Trà Vinh.
– Viện chủ chùa Liên Bửu.
I. THÂN THẾ
Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý thế danh là Trần Thị Tuyết, sinh ngày 15 tháng 10 năm Mậu Dần (1938) tại làng Long Đức tỉnh Vĩnh Bình, nay là tỉnh Trà Vinh. Ni trưởng xuất thân trong một gia đình công nhân, thân phụ là cụ ông Trần Văn Diệp làm thợ máy, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Huê, là người rất tôn kính Phật pháp. Trong gia đình có hai chị em, Ni trưởng là người con út, thời thơ ấu được đi học tại trường nữ tiểu học Phú Vinh.
II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC
Từ nhỏ Ni trưởng cùng với thân mẫu thường xuyên tới lui chùa Liên Quang lễ Phật. Ý thích màu áo tu sĩ chính là thiện duyên đưa Ni Trưởng đến với Phật pháp. Năm 12 tuổi khi duyên lành hội đủ, Ni trưởng xin phép thân mẫu rời mái ấm gia đình để xuất gia tu đạo, Ni Trưởng được thầy bổn sư là ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hoa viện chủ Chùa Liên Quang, xưa thuộc ấp Chăng Mật, xã Hòa Thuận, nay là ấp Truôn, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh thâu nhận cho tập sự xuất gia, với bản tánh thông minh Ni Trưởng nhanh chóng thuộc lòng hai thời công phu và các nghi thiền môn thông dụng. Năm 14 tuổi, Ni Trưởng được thế phát tại Chùa Liên Quang, được thầy bổn sư ban cho pháp hiệu là Bửu Lý nối pháp đời 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông với pháp huý là Lệ Định.
Năm 1958 Ni Trưởng được thọ giới sa di ni tại chùa Dược Sư ( Thành Phố HCM ) do sư bà Từ Quang làm hoà thượng truyền giới.
Từ năm 1963 đến 1967 Ni trưởng tham gia lớp sơ cấp Phật học tại chùa Giác Thiên (Vĩnh Long). Năm 1965, Ni trưởng được thọ giới thức – xoa – ma – na tại đây.
Năm 1968, Ni trưởng được đăng đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni và bồ tát giới tại tổ đình Từ Nghiêm, do Sư bà Như Huệ – quản viện tổ đình làm Hòa thượng đàn đầu. Sau khi đầy đủ giới pháp, Ni trưởng càng tinh tấn hơn trên con đường tu tập của mình đồng thời hoàn thành tốt mọi công tác học tập của một ni sinh thời bấy giờ.
Từ năm 1968 đến năm 1974, ni trưởng học trung cấp Phật học tại tổ đình Từ Nghiêm và học Hán ngữ tại chùa Dược Sư.
III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Sau khi đất nước được giải phóng năm 1975, khóa học cũng đã mãn, Ni trưởng trở về chùa Liên Quang lo phật sự với thầy Bổn sư.
Cơ duyên cụ bà Nguyễn Thị Như, thân sinh của Ni trưởng Như Ngọc hiến cúng miếng đất cho thầy bổn sư tại số 40 Hùng Vương P4 TP.Trà Vinh để thầy bổn sư xây tịnh thất. Ni Trưởng cùng chư huynh đệ đồng tu dốc sức phụ thầy mình dựng lên ngôi Liên Quang Thiền Viện giữa lòng thành phố để là nơi chư Ni tu học và an cư kiết hạ lúc bấy giờ. Ni Trưởng một mặt lo kinh tế để phụ trang trải với thầy mình vì thời đó nhà chùa gặp rất nhiều khó khăn, một mặt giảng dạy chư ni trẻ tại thiền viện luôn sống trong giới luật của một người xuất gia theo Phật.
Năm 1986 Ni Trưởng được thầy bổn sư đưa về chùa Liên Bửu (tại ấp Quy Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh) chính thức làm trụ trì chùa Liên Bửu.
Bước đầu về đảm nhận nhiệm vụ với ngôi chùa tranh mái lá xiêu quẹo Ni trưởng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với chí nguyện phụng sự Tam bảo, với đức độ hạnh duyên của một vị trụ trì, sự trợ duyên của chư Tôn đức và sự gia hộ của chư Phật nên Ni trưởng đã từng bước vượt qua được khó khăn. Mặt khác, sự tin tưởng ủng hộ của bà con Phật tử gần xa chính là động lực sách tấn mạnh mẽ giúp Ni trưởng, vững chãi trên bước đường hoằng dương Phật pháp phục vụ nhân sinh.
Năm 1989 chùa xuống cấp trầm trọng, Ni Trưởng vận động phật tử gần xa trùng tu lại ngôi già lam Liên Bửu. Đến năm 1991 thì xây dựng xong ngôi chánh điện, tiếp đó Ni Trưởng tiếp tục xây dựng thêm các hạng mục nhằm làm chổ nương tựa vững chắc cho môn đồ tứ chúng tu học lâu dài.
Trong suốt quá trình hành đạo, Ni trưởng luôn dùng tâm từ, đức độ để sách tấn ni chúng trong việc tu học, hành đạo. Trong sự nghiệp kế thừa mạng mạch phật pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, Ni trưởng cũng đã hướng dẫn nhiều thiện nam tín nữ quy hướng Tam Bảo.
Với chí nguyện lo cho sự phát triển của Phật pháp, Ni Trưởng cùng chư tôn giáo phẩm trong tỉnh Trà Vinh tích cực vận động tái thiết lại trường Phật học Trà Vinh, cái nôi của Phật giáo Miền Nam trong thời chấn hưng Phật giáo. Năm 1999, trường Cơ bản Phật học Trà Vinh (nay là trường Trung cấp Phật học) được phép thành lập tại tổ đình Lưỡng Xuyên , Ni Trưởng được đề cử làm Phó Hiệu trưởng của trường.
Không chỉ làm tròn nhiệm vụ của một Ni trưởng đối với tăng ni Phật tử, Ni trưởng còn quan tâm đến các mảnh đời bất hạnh, những người già neo đơn không nơi nương tựa do sự quan tâm đó. Vào năm 2002 tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2002-2007 và liên tiếp nhiệm kỳ 2007-2012, Ni trưởng được suy cử giữ chức Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Cũng trong năm 2007, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong Ni Trưởng lên hàng giáo phẩm Ni Trưởng.
Với cương vị của Trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, vào năm 2003 Ni trưởng đã tiến hành xây dựng nhà dưỡng lão Phật giáo tỉnh Trà Vinh tại chùa Liên Bửu và chính thức đưa vào hoạt động năm 2004 nuôi dưỡng trên dưới 40 cụ ông và cụ bà neo đơn không nơi nương tựa. Ni trưởng làm Trưởng ban điều hành Nhà Dưỡng Lảo, ngoài việc được chăm lo đầy đủ về các phương tiện sinh hoạt vật chất, hàng ngày các cụ còn được hướng dẫn lên chánh điện nghe đọc tụng kinh hoặc nghe quí Thầy giảng giáo pháp qua các băng đĩa để chuyển hóa tâm được thanh tịnh và an lạc. Sinh hoạt của nhà dưỡng lão được duy trì trên cơ sở đóng góp của các tổ chức đoàn thể, xã hội, Phật tử và hoạt động kinh tế phụ làm đồ chay của nhà chùa.
Ni truởng đã vân du hoạt động từ thiện xã hội rất tích cực để chia sẻ những khổ đau bất hạnh với đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn,hoạn nạn như: tặng quà cho học sinh nghèo, người khuyết tật, giúp đỡ bệnh nhân khó khăn, hỗ trợ mổ mắt từ thiện, trợ giúp xây nhà tình thương. Những nơi nghèo khổ, thiếu thốn là nơi Ni trưởng và phật tử chùa Liên Bửu cũng như phật tử gần xa đến chia sẻ. Hằng năm Ni trưởng còn tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện tại các vùng sâu vùng xa, trên mọi miền đất nước, trao tặng lương thực, quần áo, tịnh tài để giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh thiên tai, lũ lụt bệnh tật đói nghèo với tổng kinh phí mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng.
Năm 2012 tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2012-2017, Ni trưởng được suy cử giữ chức Phó ban trị sự kiêm Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới nay gọi là Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Ni trưởng còn được bầu chọn là thành viên trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc với chức vụ là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa VIII (2014-2019).
Với trọng trách là Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Ni trưởng đã vấn thân và cống hiến cho sự nghiệp ni giới rất nhiều. Nguyện ước của Ni trưởng là “mong muốn các chư Ni trong tỉnh cùng nhau tu học tinh tấn, chung sức chung lòng làm tròn công tác Phật sự để Ni bộ ngày càng phát triển”.
Liên tiếp đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022- 2027, Ni trưởng được suy cử vào ngôi chứng minh phân ban ni giới tỉnh Trà Vinh.
Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh qua các nhiệm kỳ đã khai các Đại Giới đàn: Đại Giới đàn Khánh Hòa năm 2002, Đại Giới đàn Huệ Quang năm 2005, Đại Giới đàn Khánh Anh năm 2008, Đại giới đàn Khánh Hoà 2010, Đại giới đàn Thái Không 2013, Đại giới đàn Pháp Hải 2016. Với bản chất Nguyên Cần, tinh tấn , Ni Trưởng được cung thỉnh làm Yết-ma A-xà-lê để truyền trao giới pháp cho hàng ngàn chư ni trong và ngoài tỉnh. Đồng thời từ năm 2014 đến nay Ni Trưởng được chư Ni cung thỉnh làm thiền chủ hạ trường để làm điểm tựa cho hàng ni giới trong tỉnh tu học.
Để ghi nhận và trân quý những công đức mà Ni Trưởng đã đóng góp cho Phật giáo và dân tộc trong mấy mươi năm dấn thân phụng sự, lãnh đạo GHPGVN và Nhà nước đã trao tặng Ni trưởng nhiều bằng tuyên dương công đức và bằng khen. Điển hình như: Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Trà Vinh, Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố Trà Vinh, Bằng tuyên dương công đức của ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Trà Vinh và nhiều bằng khen khác.
III. Thời kỳ viên tịch
Những năm 2021 do tuổi cao, sức khỏe Ni trưởng bắt đầu giảm sút, nhưng Người vẫn tinh chuyên tu tập và cố gắng tham gia đầy đủ các buổi họp, các cuộc lể do Giáo hội tổ chức, cũng như tham gia đầy đủ các hoạt động của Ni giới trong tỉnh, như hướng dẫn chư Tôn đức Phân ban ni giới tỉnh Trà Vinh đi thăm và cúng dường các Trường hạ, chứng minh Lễ An cư, Tự tứ cho Ni chúng tại trường hạ ni trong tỉnh.
Sau thời gian lâm bệnh, mặc dầu đã được sự tận tình lo lắng săn sóc của Đại Đức trụ trì và ni chúng trong tông môn cũng như sự nhiệt tâm chữa trị của quý vị Y Bác sĩ nhưng do tuổi cao sức yếu, Ni Trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch đúng vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 13 Tháng 9 năm Nhâm Dần ( nhằm ngày 8/10/2022) trong tiếng trợ niệm của Chư tôn Thiền đức Tăng ni trong Môn phái, môn đồ thế quyến và thiện nam tín nữ Phật tử, trụ thế 85 năm, 54 năm hạ lạp.
“Ôi thôi! Hôm nay cánh hạc lưng trời
Đón người sứ giả lên đường hồi hương
Tổ đình chuông điểm sầu vương
Môn đồ Pháp quyến hoa hương lệ thầm.”
Thế là từ đây Ni Trưởng đã từ bỏ huyễn thân trong cảnh hồng trần, đi vào cõi Tây phương Tịnh Độ bất diệt bất sanh Nê Hoàn nhập diệu. Người đã đi thật xa, nhẹ gót hài về nơi vô trụ. Liên Bửu ngày ngày chuông mõ sớm chiều vẫn còn đó, Nhà Dưỡng Lảo, tâm huyết rạng ngời ý đạo vẫn còn đây, đồng môn Pháp lữ, đệ huynh Pháp phái, môn nhơn thế quyến đang quy tụ về đạo tràng thế mà Ni Trưởng đã từ giã tất cả, để ra đi về miền Tịch tịnh. Hơn 70 năm tu tập hành Đạo, Ni trưởng suốt một đời dấn thân cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo dục cho hậu thế không ngưng nghỉ cũng như thực hành hạnh bố thí cả một đời với đức hạnh khiêm cung, Người luôn hoà nhã gần gũi với Tăng ni Phật tử. Ni trưởng viên tịch, Phật giáo tỉnh nhà mất đi một bậc tùng lâm. Ngôi già lam Liên Bửu mất đi một sư bà khả kính, một bậc Giáo thọ ân cần và Tăng ni Phật tử mất đi một bậc Thầy khả kính.
Quả thật:
Giới đức trang nghiêm, bao kiếp vun trồng nền đạo hạnh
Thân tâm thanh tịnh, một đời tu tập sáng gương lành.
Nhất tâm đảnh lễ: Liên Bửu đường thượng, từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhị thế, pháp húy thượng Lệ hạ Định, tự Như Lý, hiệu Bửu Lý tân viên tịch Ni trưởng Giác linh.

Bài viết liên quan

Phản hồi