TPHCM: Vu lan hoà chung trong ngày hội nghĩa tình tại phường Bình Thạnh

PGĐS – Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày nước nhà thống nhất, non sông quy về một mối, nụ cười và nước mắt trong thời khắc lịch sử ấy chưa một lần phai nhạt trong tâm thức người dân Việt Nam. Nếu phải kể ra điều khác biệt trong mỗi ngày hội non sông từ ngày ấy tới bây giờ, có lẽ chính là muôn vàn khát vọng lớn; những tình cảm chia sẻ nghĩa tình đồng bào, dần theo năm tháng về tương lai tươi sáng cho mỗi gia đình và một đất nước phồn vinh, yên bình.

Hoà trong không khí ấy, tháng Bảy Vu lan về, khi những cánh hồng cài trên ngực áo nhắc nhở mỗi người con về đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, cũng là lúc mùa Vu Lan gợi nhắc tình cảm thiêng liêng với cha mẹ, ông bà và thôi thúc mỗi người hướng đến những nghĩa cử cao đẹp.

Qua đó tinh thần ấy được khắc ghi và hành động thiết thực của các cơ sở tôn giáo, tự viện trên địa bàn phường Bình Thạnh như chùa Phước Bửu, Long Vân, Hòa Hưng, Bồ Đề, Long Phước, Hồng Liên, Đại Hạnh, thánh thất cao đài Bình Hoà… đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương cầu nguyện bình an, trao tặng quà cho hộ nghèo, thăm hỏi, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Từng phần quà, từng lời động viên đã lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp người dân có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống hiếu hạnh trong mùa Vu Lan, mà còn là minh chứng cho tinh thần “từ bi – cứu khổ” của Phật giáo, đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Những nghĩa cử chan chứa tình người ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh phường Bình Thạnh – nơi nghĩa tình được lan tỏa, nơi tình yêu thương được sẻ chia và nơi khối đại đoàn kết cộng đồng được bồi đắp ngày càng vững bền.

Tin/ảnh: Mặt trận Tổ quốc P.Bình Thạnh
Phản hồi