TPHCM: Lòng yêu Tổ quốc Việt Nam từ vị sư người Đức

PGĐS – Gần đây, nhiều câu chuyện thú vị về những người nước ngoài đam mê tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đã được chia sẻ rộng rãi. Trong số đó, có một nhà sư người Đức với nhiều năm gắn bó Tu tập, phụng sự tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Hình ảnh nhà sư người Đức, thiết trí ban thờ Bác Hồ nhân sự kiện đặc biệt

Hôm nay là một sự kiện trọng đại của đất nước Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 – 2/9/2026), Đây chính là dịp để mọi người dân Việt Nam, kể cả bào kiều ở nước ngoài cùng nhau hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh anh dũng vì hòa bình nước nhà, cùng tưởng nhớ và biết ơn vĩ nhân Hồ Chí Minh- người anh hùng giải phóng dân tộc. Là dịp để các thế hệ sau cùng nhau nhìn lại chặng đường gian khổ và hào hùng của dân tộc, trau dồi lòng yêu nước, cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trong khí thế thiêng liêng ấy, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM nhiều người dân đi lễ chùa rất cảm động thấy hình ảnh người tu sĩ ( sư thầy người Đức), đã thiết trí lễ đài tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh trên chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, để cùng nhiều người dân tưởng nhớ tri ân Bác.

Nhiều người dân đến Tổ đình Vĩnh Nghiêm, tri ân trong ngày “Độc Lập”

Vị sư thầy Tây đặc biệt này sinh năm 1986. Nghe Florian trải lòng mới thấy con đường đến với đạo Phật rồi chọn tu hành đều gói trong một chữ “duyên”. Florian kể, gia đình anh cũng như hầu hết những người gốc Đức đều theo đạo Thiên Chúa. Thế nhưng, Đạo Phật đã ngấm vào anh khi mới 14 tuổi qua những bài kinh kệ của gia đình nhà hàng xóm – một gia đình Phật tử người Việt Nam.

Trong căn phòng cá nhân của vị tu sĩ, luôn dành những hình ảnh đặc biệt của các lãnh tụ cách mạng Việt Nam

”Bên cạnh việc Tu tập, chấp tác tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tôi đã dành nhiều thời gian đọc và  học được rất nhiều kiến thức từ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh để có thể hiểu được về Việt Nam và tầm nhìn xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, trước hết”, nhà sư Thích Đồng Hoà cho biết.

Chia sẻ thêm với phóng viên, với dấu ấn tròn 20 năm tu tập tại Việt Nam nhà sư tâm sự …“ 20 Năm Một Chặng Đường: Tuổi 40, Tình Yêu Việt Nam Và Tâm Nguyện Từ Bi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với con. Tròn 40 năm con hiện diện trên cuộc đời này, và cũng đúng 20 năm trước, con – một người con gốc Đức – lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Hai mươi năm qua không chỉ là một chặng đường thời gian, mà là một hành trình nhân duyên đại định, một sự tái sinh trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Việt Nam – Quê Hương Thứ Hai Trong Tim Con. Duyên lành đã đưa con đến với mảnh đất hình chữ S, nơi có những con người hiền hậu, chất phác và giàu lòng vị tha. Trong những năm sống và tu học tại đây, con cảm thấy con đã thực sự trở thành một người con Việt Nam. Con yêu từng góc phố, từng nhành cây, yêu nét đẹp văn hóa và tâm hồn nồng hậu của người dân nơi đây.

Đặc biệt, lòng kính yêu sâu sắc của con luôn hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị cha già dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng đất nước, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đất nước không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ và giữ vững sự bình yên cho đạo pháp được trường tồn, cho các tu sĩ như con được an tâm tu tập.

Chùa Vĩnh Nghiêm – Ngôi Nhà Tâm Linh Giữa Lòng Thành Phố

Trong hành trình tu học ấy, Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) chính là ngôi nhà tâm linh cao quý của con. Dưới mái chùa cổ kính, trang nghiêm, con được chở che bởi bóng mát từ bi của Chư Tôn Đức. Con xin bày tỏ lòng kính ngưỡng và tri ân sâu sắc nhất đến Thượng tọa Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Thầy là bậc thạch trụ thiền gia, luôn từ bi chỉ dạy, bao bọc và dìu dắt con trên con đường học Phật, giúp một người ngoại quốc như con cảm nhận được sự ấm áp của tình thầy trò, tình đạo hữu cốt nhục…”– Bài viết chia sẻ trên trang cá nhân của vị sư.

với nhiều thành tích đóng góp với chính quyền nhân dân TPHCM
Tham gia phụng sự cùng GHPGVN, tinh thần Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội

Chặng đường tròn 20 năm tu tập tại Việt Nam, nhà sư thường xuyên tham gia làm từ thiện đến những người nghèo. Florian cũng là người sáng lập ra CLB “Tấm lòng Nhân ái” tại Đức với tâm nguyện được góp phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại Việt Nam. Đó là những trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, người bệnh…

Vị sư thầy luôn luôn có ước nguyện được mang quốc tịch Việt Nam
hình ảnh ngày 27/7, tình cảm của sư thầy tri ân tới cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Với ngôn ngữ tiếng việt đã gần như rất sõi sàng, và đặc biệt hát Quốc Ca Việt Nam rất chuẩn xác, chúng tôi rất mong Thầy sớm đạt được ý nguyện trở thành công dân Việt Nam, trong một ngày gần nhất.

Một số hình ảnh ghi nhận thêm:

Tin/ảnh : Hoàng Giang

Bài viết liên quan

Phản hồi