TPHCM: Hành trình Vun bồi ruộng phước “ Trở Về Bến Thương”

PGĐS – Trong Tiết trời mùa mưa, mùa  của chư Tôn đức hành trì An cư Kiết hạ Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026, Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường, dưới sự dẫn chúng của Sư cô Thích Nữ Tường Chơn, đã tổ chức gieo duyên hành trình thập tự cúng dường với chủ đề “Trở về Bến Thương”.

địa điểm tập trung chuẩn bị hành trình

Hành trình được thực hiện với mong muốn tạo điều kiện để hàng Phật tử cùng phát tâm hộ trì Tam bảo, thành kính cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni đang an cư tại các trường hạ trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thành viên, đặc biệt là các bạn trẻ, trực tiếp tham gia các nghi thức Phật giáo truyền thống, lắng nghe lời sách tấn của chư Tôn đức và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự trong đời sống tu học.

Chuyển vật phẩm cúng dường lên xe

Từ 5 giờ sáng ngày 12-7-2026, khuôn viên chùa Kim Sơn đã nhộn nhịp bước chân của các thành viên Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường. Từng phần tịnh tài, phẩm vật cúng dường được kiểm tra, phân loại và sắp xếp cẩn thận lên xe dưới sự điều phối của Ban Tổ chức. Mỗi người đảm nhận một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất trước giờ khởi hành. Dù bắt đầu từ rất sớm, không khí chuẩn bị vẫn diễn ra trong sự khẩn trương nhưng hoan hỷ. Đối với nhiều thành viên, đây không chỉ là một chuyến đi cúng dường, mà còn là cơ hội được trực tiếp góp sức vào một Phật sự ý nghĩa, cùng nhau thực hành tinh thần hộ trì Tam bảo bằng những việc làm thiết thực.

điểm đầu tiên chùa Phổ Quang

Rời chùa Kim Sơn khi nắng sớm vừa lên, đoàn bắt đầu chặng đường đầu tiên của hành trình “Trở về Bến Thương”, lần lượt tìm đến các trường hạ trong không khí trang nghiêm của mùa An cư Kiết hạ. Mỗi tự viện mang một nét đặc trưng riêng về lịch sử, kiến trúc và truyền thống tu học, nhưng đều gặp nhau ở hình ảnh chư Tôn đức chuyên tâm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ trong ba tháng an cư.

Niêm hương Tam Bảo, Tác bạch cúng dường

Tổ đình Phổ Quang là trường hạ đầu tiên đoàn tìm về. Trong không khí thanh tịnh, Đại đức Thích Đức Tuyển đã đại diện nhóm Phật tử Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường dâng lời tác bạch cúng dường. Ban đạo từ đến đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, trụ trì Tổ đình Phổ Quang, đã sách tấn hàng Phật tử tiếp tục gìn giữ tâm hộ trì Tam bảo và tinh tấn trên con đường học Phật.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Hùng ban lời đạo từ tới toàn thể đại chúng
Chụp hình lưu niệm cùng Hoà Thượng viện chủ và chư hành giả an cư

Rời Tổ đình Phổ Quang, điểm đến là Tịnh nghiệp Đạo Tràng chùa Kim Sơn. Tại đây, Sư cô Thích Nữ Tường Chơn, Chủ nhiệm Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường, đại diện dâng lời tác bạch cúng dường. Trong lời đạo từ, Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận đã hoan hỷ trước những hoạt động thiết thực mà Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường đang thực hiện, đồng thời khích lệ các bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng phụng sự, xem việc gần gũi Tam bảo là nền tảng để trưởng thành trong đời sống và phụng sự xã hội.

Lời bộc bạch với ân sư của Sư cô Tường Chơn
Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận huấn từ tới phái đoàn

Hành trình tiếp tục đến Pháp viện Minh Đăng Quang – trung tâm hoằng pháp tiêu biểu của hệ phái Khất sĩ Việt Nam và cũng là một trong những trường hạ quy tụ đông đảo hành giả Tăng trong mỗi mùa An cư Kiết hạ. Tại đây, đại diện đoàn thành kính dâng lời tác bạch cúng dường, cùng đại chúng hướng tâm hộ trì chư Tôn đức an tâm tu học. Những phần tịnh tài và phẩm vật tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là sự kết tinh của nhiều tấm lòng hướng về Tam bảo trong mùa an cư.

Nơi tu tập chư hành giả hệ phái Khất sĩ

Điểm đến tiếp theo là Ni viện Vạn Hạnh, nơi mang đến một dấu ấn đặc biệt khi Phật tử Nhuận Diệu Tâm – Nhật Linh trực tiếp dâng lời tác bạch cúng dường. Việc tạo điều kiện để hàng Phật tử tự mình thực hiện nghi thức tác bạch không chỉ giúp mỗi người hiểu hơn về ý nghĩa của lễ cúng dường mà còn là cơ hội gieo duyên lành, nuôi dưỡng sự kính ngưỡng đối với Tam bảo và thêm gắn bó với đời sống tu học.

Chụp hình lưu niệm cùng chư Ni sau nghi thức cúng dường

Đến Tu viện Khánh An, đoàn tiếp tục thành kính cúng dường chư Tôn đức đang an cư. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, trụ trì Tu viện Khánh An, đã tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của nhóm Phật tử Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường. Trong không khí thân tình, Thượng tọa cũng hóm hỉnh gửi gắm mong muốn bên cạnh “Cùng Em Đến Trường”, các bạn trẻ sẽ luôn “Cùng Em Đến Chùa”, để duy trì sự kết nối với Tam bảo, nuôi dưỡng đời sống tâm linh và có thêm điểm tựa trên hành trình học tập cũng như trong cuộc sống.

Thượng Tọa Thích Trí Chơn, chia sẻ thời pháp bổ ích tới đoàn

Khép lại chặng đường buổi sáng, đoàn đến chùa Quảng Hương Già Lam, nơi các thành viên có cơ duyên tham dự nghi thức quá đường theo truyền thống Phật giáo miền Trung. Giữa không gian thanh tịnh của ngôi già lam, toàn bộ thời quá đường được cử hành theo nhịp khánh, nhịp mõ và âm điệu tụng tán cúng dường trầm bổng, khoan thai, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Đối với nhiều thành viên đến từ miền Nam, đây là trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ, giúp mọi người hiểu thêm về nét đẹp trong nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Sau thời quá đường, đoàn cùng dùng cơm và nghỉ ngơi tại chùa trước khi tiếp tục hành trình cúng dường trong buổi chiều.

Nghi thức cúng dường trong lúc chư hành giả trai tịnh Quá Đường

Sau thời quá đường và nghỉ trưa tại chùa Quảng Hương Già Lam, hành trình “Trở về Bến Thương” tiếp tục đến các trường hạ còn lại. Dù đã trải qua nửa ngày di chuyển liên tục, tinh thần của các thành viên vẫn không hề giảm sút. Mỗi điểm đến là thêm một cơ hội để gieo duyên lành, lắng nghe lời sách tấn của chư Tôn đức và tiếp tục thực hành hạnh hộ trì Tam bảo.

tại chùa Hải Quan

Rời chùa Hải Quang, đoàn tiếp tục đến chùa Báo Ân, nơi đại diện nhóm Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức đang an cư. Dẫu hành trình đã bước sang buổi chiều, sự trang nghiêm trong từng nghi thức và sự chỉn chu của các thành viên vẫn được giữ trọn vẹn, thể hiện sự trân trọng đối với mỗi trường hạ mà đoàn có dịp tìm về.

Trường hạ  An cư chùa Báo Ân

Khi hành trình dần đi đến những chặng cuối, đoàn đến Tịnh xá Lộc Uyển. Tại đây, Đại đức Giác Minh Phong, thay mặt Thượng tọa trụ trì, đã có đôi lời chia sẻ và sách tấn đại chúng, khuyến khích quý Phật tử tiếp tục tinh tấn tu học, giữ vững niềm tin nơi Tam bảo và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự trong đời sống hằng ngày. Những lời nhắn gửi mộc mạc nhưng sâu sắc đã tiếp thêm động lực cho các thành viên sau một ngày dài đồng hành cùng chương trình.

tại Tịnh xá Lộc Uyển, Trường hạ giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ

Tiếp nối hành trình, đoàn thành kính đến Thiền viện Quảng Đức – Trụ sở Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng là một trong những hạ trường tiêu biểu của khu vực phía Nam. Tại đây, Đại đức Thích Đức Tuyển đại diện nhóm Phật tử Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường dâng lời tác bạch cúng dường. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thiện An đã tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của đoàn, đồng thời sách tấn quý Phật tử tiếp tục gìn giữ đạo tâm, tinh tấn tu học và phát huy tinh thần phụng sự trong đời sống.

chụp hình lưu niệm tại Thiền Viện Quảng Đức, chư tôn văn phòng II T.Ư an cư

Điểm cuối cùng của hành trình cúng dường trong ngày là chùa Vĩnh Nghiêm – một trong những ngôi già lam tiêu biểu của TP.HCM, gắn liền với nhiều hoạt động Phật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm của mùa An cư Kiết hạ, đoàn thành kính hoàn mãn thời cúng dường, khép lại một ngày đi qua nhiều trường hạ với biết bao nhân duyên lành.

Đạo tràng An cư chùa Vĩnh Nghiêm

Từ những bước chân đầu tiên lúc rạng đông đến điểm dừng cuối cùng khi chiều dần buông, hành trình không chỉ nối dài qua các tự viện mà còn mở ra nhiều cơ hội để người Phật tử trẻ được gần gũi Tam bảo, trực tiếp thực hành hạnh cúng dường và lắng nghe những lời chỉ dạy từ chư Tôn đức. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà hành trình “Trở về Bến Thương” mong muốn gìn giữ và tiếp nối qua từng mùa An cư Kiết hạ.

Hành trình khép lại tại buổi Thiền Trà tri ân

Sau một ngày đi qua các trường hạ trên địa bàn TP.HCM, hành trình “Trở về Bến Thương” khép lại bằng buổi thiền trà tổng kết tại trà quán Vĩnh Nghiêm. Trong không gian ấm cúng và thanh tịnh, chư Tôn đức, quý Phật tử và các thành viên Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường cùng ngồi lại bên nhau để nhìn lại những chặng đường vừa đi qua.

Lời ca tiếng hát thân thương

Không còn sự tất bật của những giờ phút di chuyển hay chuẩn bị cho các nghi thức cúng dường, buổi thiền trà là khoảng thời gian để mỗi người lắng lại, chia sẻ những cảm nhận sau một ngày đồng hành. Những câu chuyện về lần đầu trực tiếp dâng lời tác bạch, lần đầu tham dự nghi thức quá đường theo truyền thống Phật giáo miền Trung hay những lời đạo từ của chư Tôn đức tại mỗi trường hạ đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều thành viên, đặc biệt là các bạn Phật tử trẻ.

lời tác bạch tri ân chư tôn đức trong đoàn sau một ngày vun bồi phước đức, đã đưa con thuyền về Bến thương

Khép lại buổi thiền trà, Sư cô Thích Nữ Tường Chơn, Chủ nhiệm Quỹ học bổng Cùng Em Đến Trường, đã chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề “Trở về Bến Thương”. Theo Sư cô, “bến thương” không chỉ là một điểm để trở về, mà còn là nơi mỗi người nuôi dưỡng lòng từ bi, sự hiểu biết và bình an trong chính mình. Khi được trở về với “bến thương” ấy, mỗi người không chỉ được đón nhận yêu thương mà còn có đủ năng lượng để trao đi những giá trị tốt đẹp, tiếp tục phụng sự Tam bảo, phụng sự xã hội và trở thành một “bến thương” cho những người xung quanh.

Hành trình “Trở về Bến Thương” khép lại sau một ngày đi qua nhiều trường hạ, nhưng những giá trị nhận được sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng trên con đường tu học và phụng sự của mỗi thành viên. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc mà chuyến đi cúng thập tự mùa An cư Kiết hạ năm 2026 đã để lại không chỉ là hành trình tìm về các trường hạ, mà còn là hành trình trở về với chính mình, để từ đó biết yêu thương, thấu hiểu và lan tỏa những điều thiện lành đến cuộc sống.

Một số hình ảnh ghi nhận thêm của hành trình:

Thực hiện: Ban Truyền Thông Cùng em tới Trường

 

Bài viết liên quan

Phản hồi