TPHCM: Giới trẻ tìm về Tu Viện Như Giác tham dự Khoá tu trì Quan Âm – A Di Đà kỳ 2 nhân tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu

PGĐS – Trong ba ngày từ 21 đến 23/7 âm lịch vừa qua, hàng trăm bạn trẻ khắp nơi và đồng đảo Phật tử gần xa đã trở về ngôi tịnh tự nơi Đất Thép Thành Đồng Củ Chi để dự khoá tu trì Quan Âm – A Di Đà với tâm nguyện lợi ích tự thân và tích lũy công đức hồi hướng người thân những điều tốt lành cho cuộc sống cũng như hướng lòng hồi hướng đến Cửu huyền thất tổ an lành nơi cõi Tịnh.
Ba ngày tu học là dịp đặc biệt để đại chúng hướng lòng tri ân cha mẹ, tổ tiên, và cũng là thời gian gieo hạt giống hiếu hạnh, nuôi dưỡng tâm từ trong đời sống hiện tại. Theo Sư cô Thích nữ Đức Tâm – trụ trì Tu Viện Như Giác: “Tu trì Quan Âm là phương tiện báo hiếu cho cha mẹ còn hiện tiền, cầu nguyện cha mẹ thân tâm an lạc; còn Tu trì A Di Đà là sự hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên và người đã quá vãng, để thể hiện trọn vẹn tâm tri ân – báo ân”.
Tiếp nối ngay sau khoá tu trì Quan Âm – A Di Đà là Khóa tu An Lạc Từ Tâm 12, đây vốn là khoá tu truyền thống của Tu Viện Như Giác, thường được tổ chức nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm áp sau thời gian Sư cô nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày. Kỳ thứ 12 này đánh dấu sự trở lại đầy ý nghĩa, tiếp nối kỳ 11 trước đây, và sẽ còn được duy trì ở kỳ 13 sắp tới.
Trong suốt ba ngày, đại chúng đã cùng nhau thực hành: tụng Kinh Quan Âm Tứ Thủ, trì chân ngôn, niệm Phật, thiền tập, nghe pháp thoại và tham gia các nghi lễ truyền thống như lễ đốt đèn, phóng sanh, cúng quá đường, thiền buông thư, kinh hành. Một điểm đáng ghi nhận là sự tham dự đông đảo của giới trẻ từ TP.HCM trở về tu tập. Trong bối cảnh mùa Vu Lan Báo Hiếu, việc các bạn trẻ dành thời gian về chùa tham dự khóa tu là một tín hiệu tốt đẹp cho Phật giáo, khi lớp trẻ vẫn biết dành thời gian tu tập, tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà trong mùa Vu Lan.
Diễn ra tại Củ Chi – nơi đất thép thành đồng, khoá tu không chỉ là dịp tri ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà còn là lời nhắc nhở về công ơn của biết bao anh hùng đã hy sinh máu xương cho độc lập dân tộc. Trong tinh thần Vu Lan, khoá tu trở thành cầu nối giữa đạo hiếu và lòng yêu nước, giữa tri ân quá khứ và nuôi dưỡng tâm từ trong hiện tại.
Một số hình ảnh ghi nhận:
CTV
Phản hồi