TP.Huế: Bế mạc khoá tu tuổi trẻ Lối Về Chân Như lần thứ 2 năm 2025 tại chùa Cổ Mỹ Á

PGĐS – Ngày 31/8/2025 (nhằm ngày 09/7 năm Ất Tỵ), chùa Cổ Mỹ Á (xã Vinh Lộc, thành phố Huế) đã tổ chức lễ Bế mạc khoá tu dành cho 300 thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Huế.

Sau hai ngày tu học với tâm nguyện trở về chân như tự tánh, khóa tu “Lối Về Chân Như” lần II – năm 2025, với chủ đề “Ươm Mầm Hiếu Hạnh”, đến hôm nay đã chính thức khép lại trong niềm hoan hỷ.

Quang lâm chứng minh tham dự có Đại đức Thích Thiền Như – Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Khoá tu; Đại đức Thích Hải Tân, Phó Trưởng ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Giác Viên, Phó Trưởng ban Tổ chức khoá tu; Đại đức Thích Pháp Hỷ, Thư ký khoá tu; Sư cô Thích Nữ Liên Nghi, Thư ký khoá tu.

Về phía chính quyền và các đơn vị phối hợp có sự hiện diện của đại diện Công an xã Vinh Lộc, Trạm Y tế xã Vinh Lộc, Đạo tràng Pháp Hoa Phú Lộc, cùng các ban âm thanh, ánh sáng, ẩm thực, trang hoàng. Đặc biệt, sự hiện diện đông đủ của 300 khóa sinh và tình nguyện viên đã tạo nên một buổi lễ bế mạc trang trọng và đong đầy cảm xúc.

Ban Thư ký khoá tu đã báo cáo tổng kết 2 ngày diễn ra khoá tu với nhiều chương trình ý nghĩa: Học tập oai nghi, nội quy khoá tu, Quy y Tam Bảo, tham gia đố vui Phật pháp Lối về Chân Như, lắng nghe ba thời pháp thoại (Sống chậm giữa dòng đời vội, Tỉnh thức trong tình thương, Thương Cha Mẹ – Xin đừng đợi đến mai), chương trình Bông hồng cài áo, hội thi văn nghệ “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh”, tụng kinh Từ Bi, ngồi thiền tĩnh tọa, thể dục buổi sáng, dùng cơm chánh niệm, trò chơi liên hoàn, mạn đàm Phật pháp,…Khóa tu đã tạo dựng một không gian thanh tịnh, giúp các bạn khóa sinh thấm nhuần giáo lý Phật đà, trau dồi lòng hiếu thảo, nâng cao ý thức sống có chánh niệm và tình thương rộng lớn.

Trong phần tri ân, Ban Tổ chức đã trao tặng những bó hoa tươi thắm đến đại diện chính quyền địa phương và các phân ban đã đồng hành, hỗ trợ giúp khóa tu diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời, Ban Tổ chức trao tặng bằng Tán dương công đức đến tình nguyện viên, trao giải thưởng cho những chúng tham gia các chương trình xuất sắc.

Tiếp đến, đại diện các bạn khoá sinh dâng lời cảm niệm: “Nơi đây không chỉ là mái chùa quê bình dị, mà là điểm tựa cho những tâm hồn trẻ đang tìm về chính mình. Chúng con xin tri ân quý Thầy, quý Sư cô, quý anh chị tình nguyện viên và tất cả những người đã âm thầm tạo nên một khóa tu tuyệt vời như thế này”.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiền Như – Trú trì chùa Cổ Mỹ Á, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: Vẫn là ngôi chùa quê mộc mạc nhưng giờ đây, nơi ấy đã trở thành điểm hẹn thân thương của 300 trái tim trẻ trong tinh thần tu học, lắng nghe, thực tập và chuyển hóa. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, từng bước một, các bạn trẻ đã dần buông xuống sự ồn ào bên ngoài để lắng nghe chính mình, để gieo vào tâm những hạt giống yêu thương và đặc biệt là để cảm nhận sâu sắc hơn về công ơn trời biển của cha và mẹ.

Hai ngày tuy ngắn, nhưng những gì còn đọng lại chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không thể phai mờ, là ngọn lửa khơi sáng cho một con đường thực tập theo hạnh thiện lành lâu dài.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Quảng An, Quảng Phong

Bài viết liên quan

Phản hồi