TP. HCM : Tịnh xá Trung Tâm (Quận 6) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu (PL.2567 – DL.2023)

PGĐS – Mùa Vu lan là dịp để Phật tử thể hiện hạnh hiếu, tu tạo phước điền hướng về Thầy tổ, ông bà, cha mẹ. Đức Phật đã dạy, hạnh Hiếu là hạnh Phật. Hiếu với người đã tạo nên sắc vóc hình hài, người dưỡng nuôi tâm thức, trao truyền cho mình những giá trị tốt đẹp, đó không chỉ là đạo lý ngàn đời mà còn là truyền thống mang đậm nét nhân văn của dân tộc.

Nhân mùa Vu lan PL.2567, sáng ngày 25/08/2023 ( nhằm ngày 10/07 Quý Mão), Tịnh xá Trung Tâm (Quận 6) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan và Dâng y Ca-sa đến chư Tôn đức Tăng Ni.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT. Thích Giác Tùng – Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Tăng trưởng giáo đoàn V;  HT. Thích Giác Pháp – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN TP. HCM, Tri sự trưởng Giáo đoàn V, trụ trì Tịnh xá Trung Tâm; Hòa thượng Thích Giác Thông – Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó tri sự Giáo đoàn V cùng Chư tôn đức Tăng Ni, các thành viên CLB. Tình nguyện Sen Hồng TP. HCM và đông đảo quý Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Vào 7h30, chư Tôn đức trì bình khất thực qua các tuyến đường quanh Tịnh xá. Buổi lễ khất thực tái hiện hình ảnh những vị khất sĩ đầu trần, chân không, ôm bình bát đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm – Hạnh trì bình khất thực mang rất nhiều ý nghĩa, là biểu trưng cho sự thực hành hạnh xả bỏ bản ngã, giản dị trong sự sống hàng ngày, thể hiện tấm lòng từ bi, bình đẳng hướng đến mọi người, giúp họ có cơ hội được gieo duyên, vun trồng hạt giống thiện lành nơi Tam bảo.

Sau buổi lễ khất thực là thời khóa tụng kinh Vu lan.

Tiếp đó là Lễ cài Hoa hồng, một phần nghi thức quan trọng của buổi lễ. Đội dâng hoa tuần tự cài những đóa hoa màu vàng trên áo chư Tôn đức Tăng Ni, tượng trưng cho tinh thần giải thoát thanh cao của Phật giáo. Và lần lượt những đóa hồng được cài lên áo Quý Phật tử, nhằm khích lệ động viên hàng Phật tử tinh thần tri ân và báo hiếu, nhắc nhở mọi người giá trị cao quý của cha mẹ trên cuộc đời, phải trân trọng những phút giây quý báu khi còn sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ, và thực hiện nghĩa cử cao đẹp của người con đối với hai đấng sinh thành.

Tiếp theo là Lễ dâng Pháp y Ca sa lên chư Tôn đức, đại diện hàng Phật tử cung dâng lời tác bạch dâng Pháp y Ca sa.

Sau phần tác bạch, quý Phật tử trang nghiêm nhiễu Phật ba vòng sau đó dâng pháp y cúng dường lên Chư Tôn đức Ni chứng minh.

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, chứng minh và tán thán công đức quý Phật tử, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, chung lòng chung sức tạo sắm Pháp y dâng lên chư Tôn đức, đồng thời  Hoa thượng cũng chia sẻ về truyền thống lâu đời của ngày Vu lan – Báo hiếu, nhắc nhở tinh thần hiếu đạo, đây là bước khỏi đầu trong mọi đạo lý trên đời. Hòa thượng nhấn mạnh:

“Hiếu tâm tức thị Phật tâm
Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh
Dục đắc đạo đồng chư Phật
Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân”

(Tâm hiếu chính là tâm Phật
Hạnh hiếu cũng là hạnh Phật
Muốn được đạo quả như Phật
Trước phải hiếu dưỡng song thân)

Theo Đức Phật :”Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu” ( Kinh Nhẫn nhục), hay trong kinh Tương ưng có viết:”Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong nẻo luân hổi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”

Đạo làm con phải phụng dưỡng cha mẹ, báo đền ân đức. Nhưng tất cả sự báo hiếu của con thảo cháu hiền chỉ đáp đền một phần nào đó trong muôn một. Bởi lẽ tấm lòng và tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Đức Phật có nói rằng “ …có hai hạng người, ta nói không thể trả hết ơn được. Đó là Cha và Mẹ. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến khi trăm tuổi cũng chưa trả ơn đủ cho cha mẹ…”

Sau buổi lễ dâng Pháp y là thời khóa cúng dường Ngọ trai.

Buổi lễ hòa mãn trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, ấm tình đạo vị.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

Tin/ảnh: Tuệ Nhật

Bài viết liên quan

Phản hồi