TP.HCM: “TÌNH THẦY” trong ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Trên tinh thần “ Tôn sư trọng đạo” , sáng ngày 20/11/2022, Ban Giám Hiệu và tập thể Tăng Ni sinh Khoá XII, long trọng tổ chức ngày Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam, tại Trường Trung cấp Phật học TP HCM- số 1, đường số 8, phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, chủ đề “TÌNH THẦY”Hoà trong không khí hân hoan của cả nước hướng về kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) . Hôm nay chúng con, xin được mạng phép mượn ngày Hiến Chương Nhà Giáo Để bày tỏ tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân báo ân của người Học Phật đến các bậc ân sư. Được sự chứng minh và cho phép của chư Tôn đức Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Phật Học Tp.HCM, tập thể Tăng Ni sinh các khóa chúng con  thành kính, trang nghiêm tổ chức Lễ Tri Ân Quang lâm chứng minh có Hoà thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Thượng toạ Thích Giác Trí – Phó Hiệu trưởng, cùng Chư Tôn Đức Ban Giám Hiệu, ban Giảng huấn, Giám thị, Giảng viên, cựu Tăng Ni Sinh các Khoá đồng trang nghiêm kính cẩn về tham dựTại buổi lễ, Tăng sinh Thích Nguyên Thành đã đại diện tập thể Tăng Ni sinh Trường Trung Cấp Phật học TPHCM dâng lời hoài niệm tri ân- theo đó:

“ Thầy như rạch nước dòng sông

Nếu không dòng rạch nước trong bao giờ

Trong mắt người có ngươi mới tỏ

Sách không thầy biết rõ làm sao

Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không thầy há dể người nào nên thân”.

Quả thật là như vậy, không có thầy, không thể thành nhân. Không có thầy không thể chấp cánh bay cao lên cung trời rộng lớn như người xưa có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”  ngọc không mài thì không thể thành vật, người không học thì không hiểu được lý. Cho nên không có thầy thì chúng con như con thuyền mất phương hướng, giữa mênh mông trời biển bao la này, chúng con sẽ đi về đâu để đến bờ giải thoát, công ơn đó chúng con nguyện ghi mãi trong lòng.Trong thâm tình thầy trò, Thượng tọa Thích Giác trí- Phó Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật Học TPHCM đã có lời đạo từ sách tấn Tăng Ni sinh cần nhận thức và chút phúc báu được sinh làm thân người, được gặp chánh pháp, được thầy tổ cho xuất gia, được thân cận các bậc Tôn đức Giảng sư, Giáo thọ sư, được Tu học trong môi trường quá thuận tiện từ sơ cấp đến học viện. Từ đó, Tăng Ni sinh cần phải nỗ lực cố gắng tu học, trau dồi giới đức để đền đáp công ơn Tam bảo, đem kiến thức và kinh nghiệm Tu tập để Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinhMỗi Tăng Ni sinh có mặt hôm nay,  ai cũng có một thời với những năm tháng cắp sách tới trường. Gắn với kỷ niệm về mái trường yêu dấu là hình ảnh của thầy cô kính yêu. Những người đã gieo mầm và nâng cánh ước mơ để chúng con lớn lên trong ngôi nhà Phật pháp, để hoàn thiện nhân cách thành nhân chi mỹ như ngày hôm nay.

Đó là công ơn của tất cả quý Thầy –  Cô đã tận tụy trao truyền nguồn Tri thức Giới đức, Tâm đức và Tuê đức cho chúng con. Quý Ngài là bậc thầy khả kính, đưa con đò rẻ lối vô minh, mang ánh sáng chân lý quét sạch mọi ưu phiền. Chúng con hạnh phúc, rất hạnh phúc khi nương Đức từ bi, Giáo huấn của quý Ngài dưới mái trường Phật học thân thương nàyTại buổi lễ, Tăng sinh Thích Nguyên Thành đã đại diện cho Tăng Ni sinh của Trường Trung Cấp Phật Học TPHCM dâng hoa chúc mừng và cảm niệm công ơn giáo dưỡng của chư Tôn đức, các vị Giảng sư đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, sự nghiệp đào tạo Tăng tài cho lớp kế thừa tiếp nối con đường Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang đi và đi rất đúng hướng. Phần còn lại là tự thân, tự thân có vượt ra khỏi được các chướng ngại, cái chấp để đạt được kỳ vọng của Thầy tổ, Ban trị sự Phật giáo Tp Thủ Đức, Giáo hội và Đàn na tín thí đã nhất tâm hỗ trợ.

 

 

 

Được biết, theo thông lệ mỗi năm một khoá đăng cai tổ chức, lần này Tập thể Tăng Ni sinh khoá XII đăng cai tổ chức.

Tin ảnh: Thầy Thánh Thiện/ Thầy Phước Toàn/ Thầy Minh Trực.

Bài viết liên quan

Phản hồi